Xung phong đưa con gái cưng nhập học, ông bố khóc tu tu từ trường về nhà ướt cả khẩu trang

Một ông bố đã xung phong dẫn con gái đi nhập học ngày đầu tiên. Đưa con đến lớp thấy con khóc, anh cũng không kiềm được nước mắt. Sụt sùi từ trường về đến nhà mở camera lên thấy con vẫn khóc anh cũng không ngừng được mà nước mắt ngắn dài. Hình ảnh

Một ông bố đã xung phong dẫn con gái đi nhập học ngày đầu tiên. Đưa con đến lớp thấy con khóc, anh cũng không kiềm được nước mắt. Sụt sùi từ trường về đến nhà mở camera lên thấy con vẫn khóc anh cũng không ngừng được mà nước mắt ngắn dài.

Hình ảnh được người vợ chụp lại cho thấy anh chồng đang rất xúc động vì xót con. Người ta nói con gái là người tình kiếp trước của bố quả không sai.

Nhìn thấy anh chồng cứ khóc mãi không thôi, chị vợ phải đến nhà trẻ xin cô giáo cho con về nhà để hai cha con được đoàn tụ. Đăng tải những bức ảnh chồng ngồi khóc tu tu lên facebook, chị vợ này còn chú thích: “Ngày mai còn chưa biết như thế nào đây, ai có cách gì xin chỉ giáo em với”.

Xem camera thấy con gái khóc, ông bố trẻ cũng ngồi nước mắt ngắn dài. Ảnh: Baodatviet.vn

Câu chuyện nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến cảm thông cho ông bố trẻ, không ít người lo rằng hành động đón con về sớm của bố mẹ vô tình có thể khiến bé hình thành thói quen không tốt. Rằng sau này chỉ việc khóc sẽ được bố mẹ đón về mà không cần phải ở trường cả ngày như các bạn khác.

– “Công nhận thấy bọn trẻ khóc cũng thương thật, nhưng phải mạnh mẽ và dứt khoát thì con mới nhanh quen trường, quen lớp.

– Từ ngày mai cho bố vào lớp học với con luôn nhé, vui vẻ cả hai bố con hihi.

– Con đi học đã thương như này rồi, sau này chắc không nỡ cho nó đi lấy chồng mất”.

Ai có con cũng đều đồng cảm với ông bố trẻ trên đây. Làm cha mẹ đâu phải chỉ đơn giản là sinh ra, nuôi lớn, con cái còn là báu vật vô giá, là niềm động lực lớn lao của họ trong cuộc đời. Chính vì vậy mà ông bố trẻ đã không kiềm được nước mắt khi nhìn thấy con gái cưng bật khóc ở lớp trong ngày đầu đến trường với quá nhiều xa lạ, bỡ ngỡ.

Đàn ông bình thường mạnh mẽ, rắn rỏi là thế nhưng chỉ cần con rơi nước mắt là họ đã đau lòng. Xem ra người mẹ trong câu chuyện đã rất nhanh trí khi sớm đón bé về để 2 cha con được đoàn tụ. Không thôi thì chẳng biết đến bao giờ ông bố và con gái mới ngừng khóc.

Hình ảnh khiến nhiều người rất đồng cảm với ông bố trẻ. Ảnh: Baodatviet.vn

Hy vọng cháu bé sẽ sớm làm quen với bạn bè, thầy cô và không còn khóc nữa. Ông bố cũng sẽ mạnh mẽ hơn, hiểu cho tâm lý của con gái những ngày đầu đến trường sẽ không tránh được cảm giác sợ hãi, khóc lóc.

Thay vì mềm lòng đón con về, bố mẹ nên để con tập làm quen từ từ, ở đó có sự hướng dẫn của cô giáo thì chắc chắn bé sẽ dần lấy lại bình tĩnh và được hòa nhập. Còn nếu cứ đón bé về sớm sẽ dễ hình thành thói quen xấu, phải mất nhiều thời gian để bé có thể thích nghi với môi trường mới.

Năm nào cũng vậy, hễ cứ đến mùa tựu trường là dễ thấy những hình ảnh các ông bố bà mẹ đưa con nhập học trong sự “vật vã”. Các con thì khóc mếu máo, bố mẹ thì nghẹn ngào không nỡ bỏ đi. Đến cả thầy cô cũng chẳng sướng ích gì cho cam khi phải liên tục dỗ dành, có khi chạy theo giữ các bé lại rất vất vả.

Có câu hát rất dễ thương nói về tình cảnh này: “Ngày đầu tiên đi học, em nước mắt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, chao ôi sao thiết tha.”

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X