Xót xa hoàn cảnh 8 năm ròng vay mượn cứu mạng 2 con mắc bệnh máu bẩm sinh

Đó là hoàn cảnh đáng thương của hai cháu Trần Đức Hiếu (SN 2010) và Trần Đức Đình Phong (SN 2020), quê ở thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sinh ra trong gia đình nghèo khó có bố là Trần Xuân Trường (sinh năm 1985), mẹ là Trần Thị

Đó là hoàn cảnh đáng thương của hai cháu Trần Đức Hiếu (SN 2010) và Trần Đức Đình Phong (SN 2020), quê ở thôn Xuân Sơn, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Sinh ra trong gia đình nghèo khó có bố là Trần Xuân Trường (sinh năm 1985), mẹ là Trần Thị Thu (1985), từ nhỏ 2 em Hiếu và Phong được phát hiện mắc chứng tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Để điều trị căn bệnh này, chỉ có một cách duy nhất là phải chuyền máu hàng tháng mới có thể tiếp tục duy trì sự sống.

Nghe câu chuyện gia đình anh Trường từ trưởng thôn Xuân Sơn rồi chính vị trưởng thôn này đưa chúng tôi đến ngôi nhà cấp 4 cạnh chân núi Chọ Lài là nơi gia đình anh Trường sinh sống. Trong cái nắng đầu hè gay gắt của miền Trung từ xa đã thấy bóng dáng một người phụ nữ gầy gò mà theo lời giới thiệu của ông trưởng thôn đó là chị Thu, mẹ của em Hiếu và Phong.

anh 2 (3)

Em Trần Đức Đình Phong được truyền máu tại Viện Huyết học – Truyền máu TW định kỳ 15 ngày/lần

Trên vầng trán còn đọng những giọt mồ hôi, tay bế con, một tay chị Thu đang cố bón từng thìa nước đường cho đứa con đang đói. Giọng chị Thu nghẹn lại: “Đây là em Phong, mới 1 tuổi nhưng đã mắc chứng tan máu bẩm sinh, người rất yếu, da xanh, thương con lắm nhưng không biết làm sao cả. Còn em Hiếu hiện đang được điều trị tại Hà Nội”.

Chị Thu cho hay, năm 2013, khi thấy Hiếu có biểu hiện da vàng, kén ăn gia đình đã đưa em đi thăm khám thì phát hiện mắc chứng tan máu bẩm sinh. Ngoài mắc bệnh này, Bác sĩ cho biết hiện tại Hiếu cần được phẫu thuật gấp do gan to, lách to.

Anh Trần Xuân Trường (bố cháu Hiếu) cho biết: “Hiếu đang được điều trị tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương do tiểu cầu cao. Tuần trước cháu vừa trải qua cuộc phẫu thuật ở Bệnh viện Việt Đức để cắt lá lách. Hiện tại phần gan vẫn còn to nhưng do sức khoẻ yếu nên chưa thể tiếp tục thực hiện tiếp ca phẫu thuật”.

anh 1 (3)

Cháu Hiếu vừa trải qua cuộc phẫu thuật cắt lá lách ở Bệnh viện Việt Đức

Trước đây khi chưa sinh Hiếu và Phong, chị Thu làm nông nghiệp tại địa phương có thu nhập ổn định, tuy không cao nhưng đủ thu vén cho gia đình. Nhưng từ khi biết 2 con của mình mắc bệnh, sức khỏe của chị giảm sút, hằng ngày chỉ biết quanh quẩn ở nhà chăm sóc cho 2 đứa con.

Trong khi đó, anh Trần Xuân Trường làm phụ hồ, công việc thất thường, có lúc không có việc. Kinh tế gia đình cũng vì thế bấp bênh nên khi con đổ bệnh, gánh nặng càng chồng chất.

Để có tiền lo cho con, gia đình anh Trường đã bán hết trâu, bò và các vật dụng giá trị. Ngoài ra anh chị còn vay mượn hàng trăm triệu đồng bên sự giúp đỡ của hai bên nội ngoại, hàng xóm nhưng bệnh tình của con vẫn đeo đẳng trong suốt 8 năm qua.

Tiền thuốc hàng tháng ngoài danh mục bảo hiểm hỗ trợ, cộng với chi phí đi lại cho con truyền máu, gia đình anh phải tự lo. Anh Trường cho hay, cứ khoảng 15 ngày anh lại phải đưa 2 con của mình ra Viện Huyết học – Truyền máu TW một lần, mỗi lần như thế chi phí rơi vào khoảng 10 triệu đồng. Số tiền này hàng tháng là quá lớn so với thu nhập của anh chị.

Xót xa cho hoàn cảnh của em Hiếu và Phong nhưng nhìn hàng giấy khen treo ở tường của em Trần Thị Thương (chị Hiếu) ai cũng cảm thương cho cô bé. Năm nay Thương học lớp 8, là học sinh giỏi có tiếng trong vùng nhưng vì gia cảnh khó khăn, em bệnh tật nên việc học với em cũng bấp bênh như hoàn cảnh gia đình em vậy.

Empty

Em Trần Thị Thương (chị Hiếu) là học sinh giỏi có tiếng trong vùng

“Em rất thương 2 em, nhìn em đau đớn vì bệnh tật em lại càng phải cố gắng học thật giỏi. Em biết để điều trị cho 2 em tốn rất nhiều tiền nên em không dám đòi hỏi bố mẹ cho em học lên đại học. Bây giờ em chỉ ước có một phép màu nào đó giúp cho 2 em khỏi bệnh để cho bố mẹ đỡ vất vả” – em Trần Thị Thương, rưng rưng nước mắt tâm sự.

Thương đang cố gắng từng ngày để cùng bố mẹ chăm lo cho các em nhưng con đường học tập của em thì quả thực bấp bênh và sóng gió.

Thông tin từ UBND xã Cổ Đạm cho biết, gia đình anh Trường, chị Thu thuộc diện hộ nghèo của xã, lại có hai con mắc bệnh hiểm nghèo nên cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Hằng năm, vào các dịp lễ, tết hoặc đầu năm học mới, UBND xã, trường học đều có các suất quà tặng cho gia đình và các cháu nhằm động viên gia đình vượt qua khó khăn.

Tương lai của cháu Thương và sự sống của 2 em Hiếu và Phong đang leo lắt, bấp bênh cùng sự gồng gánh khó nhọc của anh Trường, chị Thu. Sự giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm sẽ là động lực giúp anh chị và các cháu vứng bước trên con đường cuộc sống còn nhiều chông gai, khó khăn.

Theo giadinhvietnam

BÀI LIÊN QUAN
X