𝐗ó𝐭 𝐱𝐚 bé gái 1,5 tuổi đâu biết mẹ đã 𝐪𝐮𝐚 đờ𝐢, ngây ngô ngồi trước ‘𝐧𝐡à 𝐯ĩ𝐧𝐡 𝐛𝐢ệ𝐭’ đợi mẹ ôm

Trên đời này, còn mẹ chính là điều hạnh phúc nhất. Có mẹ ở bên cạnh, con cái luôn được chăm bẵm, yêu thương, mất mẹ, chính xác như mất cả bầu trời. Thế nên mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ bị mất mẹ ngay từ khi còn quá nhỏ, thực sự thấy thương

Trên đời này, còn mẹ chính là điều hạnh phúc nhất. Có mẹ ở bên cạnh, con cái luôn được chăm bẵm, yêu thương, mất mẹ, chính xác như mất cả bầu trời. Thế nên mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ bị mất mẹ ngay từ khi còn quá nhỏ, thực sự thấy thương vô cùng chị em ạ. Có nhiều em bé nhỏ đến nỗi mẹ ra đi nhưng vẫn chưa biết gì, cũng chưa thể hiểu mất mát này quá lớn nên cứ ngây ngô chờ đợi mẹ về, chẳng biết rằng mẹ sẽ không thể ôm mình như lúc trước nữa.

Mới đây, hình ảnh một bé gái gần 2 tuổi ngây ngô ngồi đợi mẹ trước cửa nhà h ỏa táng đã khiến dân mạng không khỏi xúc động, rơi nước mắt vì thương cảm. Được biết, bé gái sống tại tỉnh Quý Châu, có mẹ không may gặp tai nạn vừa qua đ ời. Thế nhưng em vẫn còn quá nhỏ, chưa thể hiểu được nỗi đau mất mẹ là gì nên vẫn kiên trì ngồi trước nhà h ỏa táng, chờ mẹ ra ôm mình như những ngày trước.

Bé gái tên là Jiajia, mới được 1,5 tuổi. Mẹ của bé là chị PanPing, 35 tuổi có tổng cộng 3 con gái. Con gái đầu 12 tuổi, con gái thứ hai 5 tuổi và con út chính là Jiajia, chỉ mới 1,5 tuổi mà thôi. Hoàn cảnh gia đình của bé Jiajia khá khó khăn. Mẹ cô bé vì muốn cải thiện kinh tế, kiếm đồng ra đồng vào cho gia đình nên đã bất chấp nguy hiểm, quyết định chăn bò trên núi vì nghe nói thịt bò chăn nuôi trên núi sẽ được giá hơn.

hình ảnh

Bé gái còn quá nhỏ nên không biết mẹ đã mãi mãi ra đi. Ảnh: Toutiao

Cứ mỗi sáng sớm, chị PanPing lại lùa bò đi, tối lại lùa bò về. Con đường lùa bò lên núi không hề bằng phẳng dễ đi mà vô cùng nguy hiểm. Chồng chị lại đi làm ăn tận trên thị trấn, cuối tuần mới có thể về nhà một lần. Mặc dù chồng đã nhiều lần khuyên vợ ở nhà chăm sóc các con, đừng nên tiếp tục chăn gia súc trên núi vì đã có nhiều người không may gặp tai n ạn trên đoạn đường này. Thế nhưng vì cuộc sống cơm áo gạo tiền, chị PanPing vẫn bất chấp mọi lời khuyên can.

Trong một lần lùa đàn bò xuống núi, bất ngờ trời mưa to, chị PanPing vô tình bị trượt chân, cuối cùng bị ngã lăn xuống sườn núi. Vì khoảng cách khu vực này khá xa làng nên không ai biết chị đã gặp nạn, chỉ đến khi các con chờ tới tối khuya không thấy mẹ về, khóc lóc nhờ hàng xóm giúp đỡ, mọi người mới đi tìm và phát hiện chị PanPing đã không qua khỏi.

Sự ra đi của người mẹ đáng thương đã để lại mất mát quá lớn trong lòng những người thân trong gia đình. Ai cũng khóc hết nước mắt, nhất là chồng và 2 đứa con gái lớn đã hiểu chuyện của chị. Chỉ duy nhất bé gái út, còn quá nhỏ nên không biết mẹ đã mãi mãi ra đi.

hình ảnh

Những hành động ngây ngô của cô bé khiến mọi người không khỏi xót xa. Ảnh: Toutiao

Ngày đưa chị PanPing vào nhà h ỏa táng, bé gái 1,5 tuổi cứ thấp thỏm bên ngoài, hết đứng lại ngồi xuống, mắt hướng nhìn vào bên trong. Gương mặt cô bé rất ngây ngô, mắt to tròn, thỉnh thoảng lại chỉ tay vào trong gọi “Mẹ, mẹ ôm”. Cứ kiên trì chờ đợi như thế, cô bé không biết rằng mẹ sẽ chẳng thể nào quay về ôm mình như trước được nữa.

Thấy cảnh này, người thân trong gia đình chị PanPing vô cùng xót xa nên lại càng khóc nhiều hơn. Jiajia thấy thế, nhanh nhẹn bước tới tỏ ý muốn an ủi mọi người. Những hành động ngây thơ của cô bé lại càng làm cho ai nấy đau lòng hơn nữa. Từ nay, con đã mãi mãi không còn được gặp lại mẹ nữa rồi.

Không còn mẹ đúng là một điều thiệt thòi quá lớn đối với mỗi người con, nhất là khi những người con vẫn còn quá nhỏ như cô bé trong câu chuyện trên. Em bé vẫn chưa hiểu mất mẹ là gì, nên mặc cho mọi người xung quanh khóc than, Jiajia vẫn ngây ngô ngồi trước nhà h ỏa táng chờ mẹ.

Từ nay không có mẹ, cuộc sống của bé gái chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Sự thật này khiến dân mạng theo dõi câu chuyện không khỏi xót xa. Mong cho bố của các bé luôn mạnh mẽ, cố gắng hết sức để chăm lo cho các con. Vì chỉ có tình yêu thương thật sự mới có thể bù đắp phần nào cho những đứa trẻ không còn mẹ khi còn quá nhỏ này.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X