Trúc Nhi – Diệu Nhi chính thức tròn 2 tuổi: Mẹ vỡ òa nhìn 2 con rạng rỡ chạy nhảy, nói líu lo

Đến thời điểm này, 2 chị em Trúc Nhi – Diệu Nhi đã tròn 2 tuổi. Nhìn hình ảnh các con đang dần khôn lớn, khỏe mạnh mà xúc động quá đỗi! Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi, là cặp chị em song sinh từng dính liền vùng bụng chậu, tư thế mặt đối

Đến thời điểm này, 2 chị em Trúc Nhi – Diệu Nhi đã tròn 2 tuổi. Nhìn hình ảnh các con đang dần khôn lớn, khỏe mạnh mà xúc động quá đỗi!

Hoàng Trúc Nhi và Hoàng Diệu Nhi, là cặp chị em song sinh từng dính liền vùng bụng chậu, tư thế mặt đối mặt, kiểu cực kỳ hiếm gặp trên thế giới. Khiếm khuyết khiến hai bé sống phụ thuộc lẫn nhau và gặp muôn vàn bất tiện “không thể diễn tả được bằng từ ngữ”.

Từ 6 tháng tuổi, cặp song sinh biết ngồi dậy, bò chồm. Ngặt nỗi, cấu trúc cơ thể đặc biệt, một bé đứng hoặc ngồi thì bé kia luôn phải nằm phía dưới. Những lần di chuyển không ăn ý, hai chị em cụng đầu, va chạm liên tục. Hai bé chỉ có một hậu môn duy nhất nằm ngay giữa hai cơ thể nên việc thay tã, vệ sinh khá khó khăn. Mong muốn các con có cơ thể hoàn chỉnh, độc lập, có cơ hội phát triển như những trẻ em lành mạnh khác, cha mẹ bé và các bác sĩ đã quyết định thực hiện mổ tách dính, sửa chữa phần cơ thể khiếm khuyết.

Ca đại phẫu thuật tách thành công hai đứa trẻ được gần 100 y bác sĩ từ các bệnh viện lớn ở miền Nam tiến hành hôm 15/7 năm ngoái đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người. Khi ấy các con chỉ mới 13 tháng tuổi.

hình ảnh

Trúc Nhi – Diệu Nhi đã tròn 2 tuổi – Ảnh: FB Trần Poppy

Thời gian thế mà thấm thoắt trôi nhanh thật, bởi hôm nay, 7/6/2021, Trúc Nhi và Diệu Nhi chính thức tròn 2 tuổi – một sinh nhật đặc biệt khi hai chị em chính thức là 2 cá thể độc lập.

Trên trang cá nhân của chị Thúy – mẹ của cặp song sinh, những hình ảnh lí lắc, vui cười của Trúc Nhi – Diệu Nhi (tên ở nhà là Dâu và Táo) luôn nhận về lượt tương tác ‘khủng’ kèm theo rất nhiều bình luận chúc mừng 2 bé và gia đình.

hình ảnh

Trúc Nhi – Diệu Nhi tiến triển từng ngày, cả thể chất và trí lực – Ảnh: FB Trần Poppy

Theo tiết lộ từ người thân, hiện tại Dâu và Táo đã tự đi và chạy loanh quanh sành sõi, nói bi bô líu lo trong nhà. Tại thời điểm này, khi tất cả mọi người hạn chế ra đường, chung tay chống dịch thì Dâu và Táo cũng ở nhà, tự bày biện các hoạt động vui chơi bổ ích như: đàn hát, tập vẽ, tập đi,… Trên môi lúc nào cũng nở nụ cười lạc quan và rất đáng yêu.

Trước đó, trong một lần chia sẻ với Báo VTC News, anh Hoàng Anh, ba của song Nhi cho hay, ở nhà hai bé hiếu động, nói sõi “ba, mẹ, măm măm, bye bye”, thích “đua” xe lắc và rất dạn dĩ, không ngại khi tiếp xúc với người lạ.

hình ảnh

Ảnh: FB Trần Poppy

Tuy nhiên, việc chăm con đang tuổi tập đi, tập nói của hai vợ chồng khá là vất vả. Vợ chồng anh ở với bố mẹ và không thuê người giúp việc. Việc kinh doanh của vợ chồng cũng tất bật nhưng anh chị dồn thời gian nhiều cho song Nhi. Ngoài thời gian chăm con, chị Thúy còn chịu khó làm trà sữa và các loại bánh bán.

“Việc chăm sóc hai bé có đôi chút cực nhọc nhưng nhìn các con khỏe mạnh là chúng tôi hạnh phúc”, VTC News dẫn lời chị Thúy.

hình ảnh

Ảnh: NLD

Trước đó, vào 6 giờ sáng ngày 15/7, Trúc Nhi – Diệu Nhi bắt đầu bước vào cuộc chiến “tách rời”. Ca mổ huy động chín chuyên gia, 14 bác sĩ ngoại viện, hai kỹ thuật viên gây mê, bốn điều dưỡng. Ê-kíp nội viện gồm 21 bác sĩ, hai kỹ thuật viên gây mê, bốn điều dưỡng, một kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh.

Khoảng 10 giờ, ê-kíp mổ thực hiện đường rạch đầu tiên. Đến 14 giờ 7 phút, cặp song sinh dính liền Diệu Nhi – Trúc Nhi đã được tách rời hoàn toàn. Mỗi bé được đưa sang phòng mổ riêng để can thiệp chỉnh hình khung chậu, kéo vạt da che các cơ quan của bé. 19 giờ cùng ngày, ca mổ đã thành công rực rỡ theo đúng dự kiến. Hai bé được chuyển tới phòng hồi sức sau phẫu thuật.

Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh – TS BS Trương Quang Định chia sẻ, đây là một trường hợp hiếm hoi, với thành công không phải là nhiều trong y văn. Trải qua nhiều lần hội chẩn, các bác sĩ đã xin phép đấng tạo hoá để khai sinh ra Trúc Nhi – Diệu Nhi một lần nữa với nguyên vẹn hình hài.

hình ảnh

Hạnh phúc gia đình cặp song sinh dính liền Trúc Nhi – Diệu Nhi sau khi được phẫu thuật tách rời thành công

Ngày ấy, bé Diệu Nhi yếu ớt, nhưng diệu kỳ, mạnh mẽ vượt qua hành trình đầy sóng gió trong thời kỳ sơ sinh thiếu tháng để bảo toàn sự sống cho cả hai. Và vị Giám đốc này tin rằng, với sự kiên cường đó, cả hai sẽ vượt qua được cuộc đại phẫu để được mang hình hài nguyên vẹn.

Và đúng như mọi dự kiến, cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công trong 12 giờ đồng hồ. Khoảng 19 giờ, ca mổ kết thúc với các công đoạn tách rời cặp song sinh đến tạo hình đều thành công. Tất cả nhòe nước mắt vì hạnh phúc.

Có mặt trong suốt hành trình con phẫu thuật, bố mẹ cặp song sinh đỏ hoe mắt, nghẹn ngào chia sẻ “Khi biết hai bé tách rời nhau ra, tôi rất vui nhưng không biết diễn tả như thế nào hết niềm vui đó. Đó là giây phút gia đình chờ đợi rất lâu rồi. Lúc rời nhau, sức khỏe hai bé vẫn tốt, gia đình rất yên tâm”.

hình ảnh

Gia đình Trúc Nhi – Diệu Nhi chụp ảnh cùng TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng thành phố, trưởng ê-kíp phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

Thông thường, các bậc cha mẹ sẽ cảm thấy đau khổ, suy sụp, stress khi sinh con ra dị tật, mang hình hài không như mong muốn, nhưng với vợ chồng chị Thúy, song Nhi chính là động lực để họ vượt qua tất cả.

“Mẹ đã cố gắng hết sức, đã đánh đổi tất cả vì hai con, chỉ mong hai con một đời bình an. Nếu ai hỏi mẹ có hối hận không thì mẹ xin trả lời là không. Dù như thế nào con vẫn là con của mẹ, dù khó khăn mẹ sẽ luôn vượt qua vì con”, chị Thúy chia sẻ

Chứng kiến hai chị em chạy nhảy, nô đùa và lớn lên từng ngày, ai nấy đều không khỏi xúc động. ‘Giấc mơ’ tách rời song Nhi của các y bác sĩ, để hai bé là hai cá thể độc lập, được sống, được lớn lên khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác đang dần trở thành hiện thực. Con đường phía trước để đảm bảo sức khỏe trọn vẹn của Song Nhi còn rất dài, hy vọng các con luôn được bình an!

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X