Thấy cống bị tắc giữa đường, bé trai lớp 6 đội mưa, tự mò mẫm nhặt sạch rác để giúp thoát nước

Hôm qua (17/6), trên mạng xã hội truyền tải clip về hành động đẹp của một em học sinh trên đường đi học về, kèm theo đó là hàng nghìn lời khen tặng, cảm kích của cộng đồng mạng dành cho cậu. Theo đó, đoạn clip từ camera an ninh dài hơn 1 phút 30

Hôm qua (17/6), trên mạng xã hội truyền tải clip về hành động đẹp của một em học sinh trên đường đi học về, kèm theo đó là hàng nghìn lời khen tặng, cảm kích của cộng đồng mạng dành cho cậu.

Theo đó, đoạn clip từ camera an ninh dài hơn 1 phút 30 giây ghi lại cảnh một em học sinh dắt xe đạp tiến đến vị trí cống thoát nước rồi dùng tay không móc rác rến, đất cát chặn ở miệng cống ra để nước mưa dễ tiêu thoát. Sau khi khơi thông miệng cống thứ nhất, em học sinh này tiếp tục đến khơi thông cống thoát nước tiếp theo ở gần đó.

Cậu học sinh trên đường đi học về, sau cơn mưa, đoạn đường đã có chút ngập – Ảnh: FB

Lúc này thời tiết đang có mưa phùn nhưng cậu học trò nhỏ vẫn kiên nhẫn làm việc trên xong mới chịu rời đi.

Thông tin từ Tiền Phong, sự việc trên diễn ra vào khoảng gần 5 giờ chiều qua (16/6) tại khu tái định cư thuộc xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Liên hệ với Trường THCS Long An (cách nơi em có hành động đẹp trên khoảng 500m), đại diện nhà trường cho biết em học sinh này tên là Phạm Trọng Đạt, học lớp 6/1. Hôm qua (16/6), sau khi kết thúc giờ học buổi chiều, Đạt trên đường trở về nhà bằng xe đạp đã dừng lại ở đoạn đường trên và góp sức khơi thông dòng chảy lúc trời mưa.

Chị Tạ Hương (ngụ Đồng Nai) – chủ nhân đoạn video – cho Zing biết sau khi đi làm về thấy cống ở cạnh nhà được dọn sạch sẽ nên đã cùng ông xã đã mở camera để kiểm tra.

Bài viết thu hút sự chú ý của cư dân mạng – Ảnh: Beatvn

Phát hiện hành động đẹp và ý nghĩa, chị Hương đã đăng tải lên trang cá nhân với hy vọng tìm ra danh tính cháu bé lạ mặt trong clip.

Nói với Zing, chị cho biết sẽ gửi đoạn video này tới trường mong được cảm ơn và biểu dương bé. Người này cũng thay mặt người dân khu tái định cư Long An gửi lời cảm ơn tới nam sinh.

Tiếp tục đi đến nhặt rác tại chiếc cống khác – Ảnh: FB

Chị nói thêm những ngày này, Đồng Nai thường có mưa lớn tầm chiều, tối. Mưa và gió khiến rác bị cuốn xuống nắp cống, lấp đầy hố ga, dễ gây tắc nghẽn dòng chảy, tạo tình trạng ngập úng. Hàng ngày, khi đi làm về, các thành viên gia đình sẽ thay phiên dọn rác và thông nắp cống sạch sẽ.

“Tuy nhiên, hôm nay đã có ‘cậu Tấm’ hỗ trợ rồi. Hành động nhỏ nhưng thật đáng quý. Dù không quen biết bé cũng rất mong được gặp mặt, cảm ơn và mong bé sẽ giữ được sự tốt bụng này tới về sau”, chị Hương nói.

CĐM tấm tắc khen – Ảnh chụp màn hình FB

Hành động nhỏ của cậu học trò cấp 2 ngay lập tức đón nhận sự cảm kích của đông đảo cư dân mạng. Đa số người dùng mạng bày tỏ sự khâm phục trước hành động nhỏ nhưng có sức lan tỏa lớn của cậu. Tuy nhiên, nhiều người cũng e ngại cậu bé có thể gặp nguy hiểm một khi tiếp xúc với các vật sắc nhọn trong lúc dọn rác bên đường.

Khi vứt rác không đúng nơi quy định, chúng ta cứ nghĩ đó chỉ là hành động nhỏ, rác cũng ít, với lại nó sẽ trôi xuống cống, mà nào có biết với hàng trăm, hàng ngàn suy nghĩ như vậy, hậu quả sẽ là cảnh nghẹt cống rồi ngập đường xá như hiện nay.

Hy vọng rằng qua hình ảnh đẹp về câu chuyện “cậu bé mà hành động, ý nghĩ không bé” này, sẽ thức tỉnh ý thức bảo vệ môi trường trong mỗi con người chúng ta.

Và cũng hy vọng rằng, hình ảnh đẹp của em học sinh Phạm Trọng Đạt sẽ nhận được sự động viên, khen thưởng kịp thời, và nó sẽ lan tỏa trong các trường học trên cả nước.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X