Sáng mở hàng gặp ‘gã tâm thần’, cụ bà bán xôi miệng 𝚌𝚑ử𝚒 𝚝𝚑ề, tay dúi hộp xôi to: ‘Nhớ ăn no’

Mới đây, một chàng trai chứng kiến câu chuyện của bà bán xôi và anh tâm thần trên hè phố. Bài đăng của anh về 2 con người đặc biệt này đang thu hút sự chú ý và bàn luận trên mạng xã hội. Câu chuyện nhận được nhiều lượt thả tim của cư dân

Mới đây, một chàng trai chứng kiến câu chuyện của bà bán xôi và anh tâm thần trên hè phố. Bài đăng của anh về 2 con người đặc biệt này đang thu hút sự chú ý và bàn luận trên mạng xã hội.

Câu chuyện nhận được nhiều lượt thả tim của cư dân mạng

“Chiều nay có việc ra Quận 1, thay vì vào quán cà phê đợi người quen, tôi tấp xe vào chỗ ngã 3 Bùi Viện – Cống Quỳnh ngồi trên lề đường ngắm người qua lại.

Một bà già vừa đẩy xe xôi mặn ra chưa kịp bán đã có một anh chàng tâm thần tấp vào, xòe tay xin. Bà già chửi: “Đã nghèo mà còn gặp mạt nữa!”. Nói thế nhưng bà vẫn lấy hộp ra xúc xôi cho anh tâm thần.

Đưa hộp xôi cho anh chàng tâm thần, bà già lẩm bẩm “nghèo thì đã nghèo rồi! Ngồi sát vào trong tường ăn đi ông!”.

Trong lúc anh chàng tâm thần ăn, bà lại vét chõ xôi và hỏi vọng vào trong: “Ăn no không, lại lấy thêm miếng cháy để dành tối đói có cái mà ăn””, nam thanh niên kể.

Hành động đẹp của cụ bà bán xôi khiến nhiều người xúc động

Cụ bà bán xôi không khá giả, sáng sớm mở hàng đã gặp tình huống không mong muốn nhưng cuối cùng, bà vẫn chọn cách cư xử tử tế. Lời mắng mỏ và hành động của bà tuy mâu thuẫn nhưng lại là điều khiến người ta xúc động.

Không chỉ cho người đàn ông mắc bệnh tâm thần ăn miễn phí phần xôi của mình, bà cụ nghèo còn nhắc nhở người kia ngồi dịch vào sát tường để tránh đường cho mọi người đi lại. Mặc dù trên miệng bà vẫn còn lẩm bẩm nhưng hành động tương thân tương ái, không cần suy nghĩ gì đã giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình đã khiến dân mạng cảm động. Đến khi người đàn ông ăn xong, bà cụ còn hỏi thêm: “Ăn no không, lại lấy thêm miếng cháy để dành tối đói có cái mà ăn”.

Nhiều tài khoản bày tỏ sự cảm kích

Hộp xôi của bà cụ nghèo với người đàn ông bị tâm thần đã đánh thức giá trị quan tốt đẹp trong tâm của mỗi người chứng kiến, nghe qua sự việc. Sau khi hình ảnh trên được chia sẻ, nhiều người đã để lại bình luận cảm động trước việc làm tốt đẹp của bà cụ nghèo bán xôi trên vệ đường. Một người khác còn kể rằng, mỗi khi mua xôi của bà cụ này, đều được cho thêm vì bà bảo: “Sợ tụi con trẻ ăn ít xôi sẽ đói, không có sức đi làm”.

Còn nhớ cách đây không lâu, câu chuyện về một người phụ nữ nhặt ve chai đã gom góp từng đồng để dành mua một bao gạo và 1 chai dầu tặng lại quán cơm chay với mong muốn có thể giúp thêm những người khốn khó khác khiến nhiều người rưng rưng nước mắt trước hành động đầy nhân văn.

Được biết, đây là một câu chuyện có thật diễn ra tại quán cơm chay Thiên Phước 5000 đồng của anh Trần Phước Hòa, địa chỉ 62 nguyễn Chí Thanh, phường 16, quận 11, TP.Hồ Chí Minh.

Bức ảnh người phụ nữ ve chai tặng gạo cho quán cơm từ thiện gây sốt cộng đồng mạng nhiều năm về trước – Ảnh: Internet

Vừa gặp chủ quán, chị vừa khóc vừa kể: “Năm nay làm ăn khó khăn quá, đối với chúng tôi những người lao động xa quê lên đất Sài Gòn tìm một công việc đã khó và còn khó hơn khi vật giá leo thang và thu nhập thì thấp – chị vẫn vừa nói vừa khóc – nhưng tôi đã vào quán này ăn từ ngày quán khai trương cho đến nay, đối với chúng tôi đây thật sự là điểm đến buổi trưa ấm lòng, tiết kiệm được chút ít chi phí cho bữa ăn hàng ngày…”.

Nói xong chị đi ra xe đẩy ve chai của mình ôm vào quán 1 bao gạo 10kg và 1 chai dầu ăn 1 lít, chị nói xin quán hãy nhận ở nơi tôi tấm lòng, để chia sẻ với nhau.Được biết, chị mang ơn quán cơm này vì đã cứu chị và nhiều người khác qua nhiều bữa đói.

Mặc dù bản thân cũng rất khó khăn nhưng người phụ nữ này vẫn khiến cộng đồng mạng cảm phục bởi sự cao cả và tấm lòng đáng trân quý của mình, không những thế người phụ nữ này còn mong muốn những người nghèo khổ hơn mình có cái ăn cái mặc, có thể lành lặn hơn mình.

Sau 5 năm, câu chuyện về người phụ nữ bán ve chai được nhắc lại vẫn khiến cộng đồng mạng xúc động đến trào nước mắt.

Thế đấy các mẹ ạ, sống trên đời chúng ta phải biết cách cho đi, thì mặc nhiên sẽ được nhận lại những điều xứng đáng và quý giá khác.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN