Chắc hẳn các mẹ vẫn còn nhớ đôi bạn thân Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh (học sinh lớp 12, trường THPT Triệu Sơn 5, tỉnh Thanh Hóa) đã cõng nhau đi học suốt 10 năm liền. Đây quả thật là một câu chuyện cổ tích giữa đời thường về tình bạn khi đôi chân của Hiếu từ lâu đã trở thành đôi chân của Minh.
Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh (Trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa) đạt được kết quả rất cao, đều trên 28 điểm.
Hiếu thi khối B, có điểm số môn Toán 9,4, Hóa 9,75, Sinh 9 điểm. Còn Minh thi khối A, có điểm môn Toán 9,60, Lý 9,25, Hóa 9,25 điểm.
Mới đây, Tất Minh – cậu học trò bị tật hai chân đã rất vui mừng vì đậu vào Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội như ước mơ. Tuy nhiên, người bạn tri kỉ của em lại không đạt được ước mơ của mình. Văn Hiếu thiếu 0,25 điểm, không thể đậu vào Trường Đại Học Y Hà Nội.
Nguyễn Tất Minh tới đây sẽ bước sang một ngã rẽ mới khi không còn “đôi chân” của Hiếu bên cạnh mỗi ngày
Chia sẻ trên Vietnamnet, chị Đinh Thị Thủy, mẹ Hiếu cho biết, tối qua khi biết điểm con không đậu trường ĐH Y Hà Nội như nguyện vọng Hiếu buồn không muốn nói chuyện với ai. Thấy con như vậy bố mẹ cũng không dám hỏi mà chỉ biết động viên.
“Từ khi đi còn học cấp 3, Hiếu đã ước mơ thi đậu vào Đại học Y Hà Nội và muốn trở thành bác sĩ. Cháu Hiếu còn bảo sẽ làm bác sĩ giỏi để chữa bệnh cho người nghèo và đôi chân của Minh. Cháu còn muốn được học gần Minh để tiếp tục giúp đỡ bạn ấy trong khoảng thời gian học Đại Học. Bây giờ cháu không đậu ĐH Y Hà Nội mà chỉ đậu Y Thái Bình nên nó buồn lắm”, chị Thủy chia sẻ.
Văn Hiếu trở thành “đôi chân” của Tất Minh, đồng hành và hỗ trợ bạn mình suốt 10 năm qua bất kể nắng mưa.
Thầy Nguyễn Đình Tuấn, giáo viên chủ nhiệm của Hiếu và Minh cho biết, em Hiếu không đậu vào trường ĐH Y Hà Nội bản thân nhà trường cũng rất buồn.
Hiếu là một học sinh học rất tốt, em thiếu 0,25 điểm một phần có thể là thiếu may mắn. Hoàn cảnh gia đình em cũng không được khá giả, chính vì thế nên Hiếu luôn cố gắng và nỗ lực. Hiếu còn là một tấm gương sáng cần nhân rộng, đó là việc làm như một câu truyện cổ tích, suốt 10 năm qua ròng rã cõng bạn tới trường.
Để có thêm ít tiền giúp đỡ gia đình và làm hành trang bước vào đại học, sau khi thi tốt nghiệp THPT xong, em đã theo bố ra tận Bắc Ninh làm phụ hồ.
Ngoài ước mơ đậu vào ĐH Y Hà Nội, Hiếu còn muốn ở gần Minh để tiếp tục làm đôi dép tri kỉ, lo cho Minh quãng thời gian tới đây học Đại Học. Bây giờ ước mơ đó dang dở, Hiếu rất buồn.
“Hiếu là một tấm gương điển hình, sau khi biết điểm, nhà trường cũng đang cố gắng liên hệ với trường ĐH Y Hà Nội để xem có cách nào đó tạo điều kiện tốt nhất cho em mà không trái luật thì là cái tốt. Có như vậy thì các em mới được ở gần nhau và tiếp tục hỗ trợ cho nhau trong cuộc sống và học tập”, thầy Tuấn nói.
Sự chăm chỉ nỗ lực, hai chàng trai đã được đền đáp xứng đáng khi đều lọt top 9 học sinh giỏi có điểm thi tốt nghiệp cao nhất của trường THPT Triệu Sơn 5, Thanh Hóa.
Trước đó, Hiếu chia sẻ một phần lý do thúc đẩy em muốn trở thành bác sĩ là bởi vì em muốn chữa lành được đôi chân cho người bạn mình đã cõng trên lưng suốt 10 năm trời. Tuy không thể đậu vào ĐH Y Hà Nội nhưng cậu bạn vẫn đủ điểm trúng tuyển vào ĐH Y Thái Binh với điểm chuẩn 27,15 điểm cho ngành Y đa khoa.
Hy vọng em vẫn sẽ giữ mãi đam mê và nhiệt thành để trở thành chàng bác sĩ tài năng, giúp ích cho đất nước và quan trọng nhất là chữa lành cho đôi chân của bạn mình nhé!
Nguyễn Tất Minh và Ngô Minh Hiếu cùng sinh ra và lớn lên ở thôn 1, xã Đồng Thắng (H.Triệu Sơn). Khi chào đời, Minh không may mắn khi đôi chân và cánh tay phải bị dị tật bẩm sinh.
Càng lớn, đôi chân và cánh tay càng co quắp lại. Nhiều năm liền, bố mẹ, người thân đưa Minh đi khám, chữa trị nhưng không khỏi. Dù số phận không may mắn, nhưng Minh đã vượt qua mặc cảm của bản thân, vẫn quyết tâm đến trường.
Hình ảnh cõng bạn đi thi từng gây xôn xao cộng đồng mạng cách đây ít lâu và khiến cư dân mạng không khỏi cảm phục.
Năm Minh bước vào lớp 1, bố mẹ phải đưa đón đến trường hằng ngày. Đến năm lên lớp 2, do làm nông nghiệp ở quê ngày càng khó khăn, thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, bố mẹ Minh đành rời xa quê nhà đi làm thuê, để Minh ở nhà với bà nội.
Nhà chỉ cách nhau khoảng hơn 100 m, thấy bạn ngày ngày được bà nội vất vả cõng đến lớp, Hiếu đã xin phép bố mẹ để được đưa đón Minh đến trường.
Kể từ đó, ngày qua ngày, đều đặn không kể mưa hay nắng, mỗi sáng Hiếu lại xách cặp qua nhà cõng Minh hơn 1 km đến lớp cùng học, cùng chơi.
Năm lên lớp 3, Hiếu đã tập chạy xe đạp, chở Minh đến lớp. Mỗi ngày, Minh đều nỗ lực học tập với sự tiếp sức của Hiếu.
Hiếu và Minh được nhận bằng khen Điển hình tiên tiến của tỉnh Thanh Hóa
Cảm kích trước câu chuyện về tình yêu thương và tinh thần hiếu học của đôi bạn thân 10 năm – Ngô Minh Hiếu và Nguyễn Tất Minh, sáng ngày 2/10, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định khen thưởng đối với cả hai em