Theo thông tin từ NLD, vào sáng nay 8/12, Công an huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết đã tìm thấy 3 bé trai được gia đình trình báo mất tích trước đó tại quận Bình Tân, TP HCM.
3 em Đỗ Nhật Huy (11 tuổi), Phan Văn Hậu (14 tuổi) và Phan Văn Ngoan (12 tuổi), đều là học sinh Trường THCS Tân Hưng Tây, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân (Cà Mau) – đều là anh em họ của nhau.
Ảnh chụp màn hình NLD
Được biết, do hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ của 3 em phải lên TP.HCM làm lụng, 3 anh em sống ở Cà Mau cùng với bà nội.
Khoảng 6h ngày 1/12 vừa qua, Huy, Hậu và Ngoan đạp xe lên TP HCM tìm cha mẹ. Khi đi, các em có được 15.000 đồng nên mượn thêm bạn 40.000 đồng. Lúc tìm thấy các em tại TP HCM, trên người các em còn 2 ổ bánh mì và 1 chai nước. Khi đi, các em mệt ở đâu thì ngủ ở đó.
3 đứa trẻ vì nhớ cha mẹ đã lặn lội 400km từ Cà Mau đến TP.HCM – Ảnh: NLD
Theo lời các em, trên đường từ Cà Mau lên TP.HCM đi ba xe đạp nhưng dọc đường một xe bị hư nên phải bỏ lại và ba em đi hai xe đạp để lên đến TP.HCM.
Khi tiếp nhận thông tin, công an huyện đã tích cực hỗ trợ gia đình tìm kiếm các em. Thông báo tìm người ngoài những thông tin các em còn có số điện thoại ngành chức năng huyện được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ nhằm hỗ trợ tìm kiếm.
Huy, Ngoan và Hậu vượt quãng đường hơn 400km từ Cà Mau đến phòng trọ cha mẹ thuê ở quận Bình Tân. Tuy nhiên, khi nghe tin con mất tích, cha mẹ của các em đã đi ngược về Cà Mau để tìm con.
Các em đã được đoàn tụ với cha mẹ sau nhiều ngày – Ảnh: NLD
Sau đó, Công an quận Bình Tân giữ các em lại và thông báo cho gia đình hay. Vào ngày 7/12 vừa qua, các em đã được đoàn tụ với cha mẹ.
Có thể thấy được thiếu vắng sự chăm sóc và tình thương của cha mẹ đối với những đứa trẻ thật thiệt thòi biết bao nhưng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, chẳng cha mẹ nào đành lòng xa con cả.
Mong rằng sau sự việc lần này, các bậc phụ huynh cũng sẽ để ý nhiều hơn đến con em của mình. May là trong quá trình di chuyển các con đều bình an không thì bố mẹ lại hối hận cả đời.