Phải vay tiền tiêu Tết mà chồng tôi còn sĩ diện, cháu nào cũng vung tay mừng 500k

Vợ chồng mình đều làm công chức, lương ăn bằng cấp, thâm niên công tác, đã vậy nhà còn phải đi thuê nên kinh tế eo hẹp, cuộc sống vất vả lắm. Cũng vì không có kinh tế mà Tết với mình trở thành nỗi ám ảnh, ruột gan mình cứ bề bộn, ngổn ngang

Vợ chồng mình đều làm công chức, lương ăn bằng cấp, thâm niên công tác, đã vậy nhà còn phải đi thuê nên kinh tế eo hẹp, cuộc sống vất vả lắm. Cũng vì không có kinh tế mà Tết với mình trở thành nỗi ám ảnh, ruột gan mình cứ bề bộn, ngổn ngang nghĩ tới tiền.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Họ nhà chồng mình đông lắm, cụ già, trẻ nhỏ nhiều không đếm xuể, mỗi lần về quê chỉ lo quà bánh, chào hỏi mình đã méo hết cả mặt chứ không dám nói tới chuyện biếu xén. Nghĩ tới các khoản ấy là mình lo đứng lo ngồi rồi, đã vậy chồng mình lại còn có cái tính sĩ, lúc nào cũng muốn thể hiện mình là người có tiền, đâm ra Tết nào mình cũng méo mặt vét hết ví cho chồng “vung tay”.

Năm nào cũng thế, chồng mình cả lương cả thưởng chỉ được khoảng 15, 16 triệu, có năm còn được có 12, 13 triệu vì không được xếp thi đua xuất sắc. Vậy nhưng cứ hễ về quê là anh ấy bắt vợ phải gọi taxi để đi ô tô về làng cho oai với thiên hạ. Không những thế, mỗi lần về là quà cáp xách đầy tay giống như ông to bà lớn trên phố về. Anh ấy bảo:

“Chẳng cần biết trên thành phố mình làm gì, thu nhập bao nhiêu nhưng trong mắt người ở quê, đã sống đất thủ đô là phải nhiều tiền. Mình hành xử cũng phải thể hiện chút đẳng cấp chút chứ”.

Thế là gặp ai chồng mình cũng phát quà, người già biếu tiền, trẻ con cho kẹo. Tháng về quê đôi lần như thế, lương lậu vợ chồng có bao nhiêu tiêu sạch bấy nhiêu. Đó cũng chính là lý do mà cưới bao nhiêu năm mà 2 vợ chồng mình vẫn chưa có khả năng mua nhà, dù là trả góp.

Năm nay dịch covid làm ăn khó khăn, lương thưởng đều bị cắt giảm tới hơn một nửa. Ban đầu mình bàn với chồng không về quê nữa, đón Tết trên thành phố vì không có đủ tiền trang trải cho 1 đống khoản. Riêng tiền biếu nội ngoại đã hơn chục triệu, còn tiền mừng tuổi, quà Tết nữa. Vậy nhưng chồng mình một mực bảo:

“Không được, kiểu gì cũng phải về quê đón Tết với bố mẹ. Em nghĩ xem, bao năm ăn Tết ở quê, giờ tự nhiên mình không về, mọi người sẽ nghĩ gì?”.

Sau cùng, mình buộc phải vay tạm bạn thân 15 triệu để về quê chồng ăn Tết. Trước khi về, mình dặn anh:

“Tiền là đi vay nên mình tiêu có chừng có mực không ra Tết è cổ trả nợ mệt lắm”.

Ấy thế mà cuối cùng, về quê chồng mình gặp ai cũng “xả” tiền. Trẻ con hàng xóm sang chơi anh ấy lì xì 50k, con cháu trong họ gặp là cứ 500k phát vốn. Mấy lần mình nháy mắt ra hiệu nhưng anh ấy bơ đi. Lúc khách về anh ấy còn kéo vợ vào phòng mắng:

“Em buồn cười. Mình đã không về không mừng tuổi thì thôi, còn đã về là phải mừng tuổi cho tử tế. Em đừng có tính toán vài cái đồng bạc như thế, mất tư cách con người”.

Nghe chồng nói, mình nản tới mức không buồn đáp lại. Xác định Tết xong lại lên thắt lưng buộc bụng lo trả nợ. Nghĩ mà chán.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X