Nỗi cơ c.ự.c của người mẹ 29 tuổi sinh 8 con trong 11 năm: chỉ tiêu vặt đã 10 triệu/ tháng, bữa cơm mỗi người 1 miếng thịt

Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ lần sinh con thứ 8, bằng sự cố gắng, lao động không biết m.ệ.t m.ỏi của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1988, Quốc Oai, Hà Nội), giờ đây cuộc sống gia đình đã cải thiện đáng kể. Nhìn cảnh đàn con vui vẻ lớn lên

Đã hơn 2 năm trôi qua kể từ lần sinh con thứ 8, bằng sự cố gắng, lao động không biết m.ệ.t m.ỏi của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hồng (SN 1988, Quốc Oai, Hà Nội), giờ đây cuộc sống gia đình đã cải thiện đáng kể.

Nhìn cảnh đàn con vui vẻ lớn lên vì thoát nghèo, chị Hồng cảm thấy hạnh phúc và không hối hận vì quyết định của mình.

Nỗi cơ cực của người mẹ 29 tuổi sinh 8 con trong 11 năm: Tiền tiêu vặt 10 triệu/ tháng, bữa cơm mỗi người một miếng thịt - Ảnh 1

Bữa cơm của gia đình chị Hồng và các con cách đây hơn 2 năm khi chị mới sinh con út

Vợ chồng cứ “đ.ụ.ng nhau” là… đ.ẻ

Được biết, khi vừa tròn 18 tuổi chị Hồng đã nên duyên vợ chồng cùng anh Đỗ Công Trường (SN 1984, trú tại thôn Phú Hạ – xã Tân Phú – huyện Quốc Oai – TP. Hà Nội). Tưởng chừng khi 2 vợ chồng lấy nhau sẽ cùng xây dựng cơ nghiệp, cuộc sống bớt khó khăn, thế nhưng bi kịch về cơm – áo – gạo – tiền bắt đầu đeo bám khi 8 người con “s.òn s.òn” ra đời chỉ trong 11 năm.

Chị Hồng kể: “Em học xong lớp 9 và xin vào làm công nhân may mặc, một thời gian sau thì gặp anh Trường rồi chúng em cưới nhau khi em tròn 18 tuổi. Lúc 2 vợ chồng mới cưới nhau, cuộc sống khổ cực lắm bởi cả 2 gia đình đều nghèo khó, nhưng rồi chúng em tự bảo nhau sẽ cố gắng sinh con, đẻ cái rồi làm lụng để cuộc sống bớt k.h.ổ hơn”.

Nỗi cơ cực của người mẹ 29 tuổi sinh 8 con trong 11 năm: Tiền tiêu vặt 10 triệu/ tháng, bữa cơm mỗi người một miếng thịt - Ảnh 2

Căn nhà khi hai vợ chồng mới cưới

Tuy nhiên, niềm hạnh phúc của 2 vợ chồng chưa được lâu thì từ năm 2005 đến năm 2017, chị sinh liền tù tì 8 người con và đặt tên lần lượt là: Đỗ Ngọc Dung, Đỗ Thị Duyên, Đỗ Thị Hằng, Đỗ Thị Ngọc, Đỗ Công An, Đỗ Thị My, Đỗ Thị Hiền và 1 người con áp út đã m..ất.

Chia sẻ về những lần mang thai, chị Hồng cho biết, tất cả 8 lần mang thai 8 người con chị đều không có hiện tượng thai nghén. Nhìn bụng to chị tưởng bụng béo lên nên không đi kiểm tra, đến khi thai nhi đã sang tháng thứ 5, 6 chị mới hay tin.

“Hai vợ chồng cũng có nghe tuyên truyền rất nhiều về biện pháp tránh thai nhưng chồng tôi không chịu dùng b.ao c.ao s.u, chỉ có tôi dùng t.h.u.ốc tránh thai hàng ngày nhưng tính sai ngày nên có lần cũng có thai và mang bầu. Bản thân em đến giờ này cũng s.ợ đ.ẻ lắm rồi, nhưng không hiểu sao 2 vợ chồng cứ “đ.ụ.ng nhau” là… đ.ẻ.

Mà lúc biết mang thai đã muộn rồi, bỏ đi thì mang tội nên vợ chồng tôi quyết định sinh ra, nuôi con khôn lớn. Ban đầu chúng tôi chỉ định đẻ được người con trai rồi thôi, nhưng khi đến người con thứ 5 là con trai vẫn không hiểu vì sao chúng tôi lại đẻ thêm 3 người con nữa. Thực ra sinh con nhiều nên tôi cũng rất n.g.ại với hàng xóm”, chị Hồng kể.

Vui vì các con mạnh khỏe, buồn vì nỗi lo cơm áo gạo tiền ngày một đ.è n.ặ.ng. Mới sinh cháu út được 14 ngày, chị Hồng đã phải đi làm thuê kiếm tiền nuôi con. Lúc đó, gia đình chị Hồng không chỉ đông con mà còn thuộc diện nghèo “bền vững” ở làng Phú Hạ.

Nỗi cơ cực của người mẹ 29 tuổi sinh 8 con trong 11 năm: Tiền tiêu vặt 10 triệu/ tháng, bữa cơm mỗi người một miếng thịt - Ảnh 3
Nỗi cơ cực của người mẹ 29 tuổi sinh 8 con trong 11 năm: Tiền tiêu vặt 10 triệu/ tháng, bữa cơm mỗi người một miếng thịt - Ảnh 4
Nỗi cơ cực của người mẹ 29 tuổi sinh 8 con trong 11 năm: Tiền tiêu vặt 10 triệu/ tháng, bữa cơm mỗi người một miếng thịt - Ảnh 5

Nhiều người đến xin con nhưng không cho

Gần 30 tuổi nhưng bà mẹ “m.áy đ.ẻ” tiều t.ụ.y, khuôn mặt gầy guộc, h.ố.c h.ác bên đàn con nheo nhóc: “6 trong 7 đứa đã đi học nên áp lực lo tiền nong đ.è n.ặ.ng lên đôi vai của 2 vợ chồng. Chính vì vậy, không còn cách nào, chúng tôi đều phải nai lưng ra làm miễn sao có tiền để nuôi các con. Ấy thế nhưng, nhiều lần các thầy cô thúc đóng tiền mà chưa có nên các cháu cũng rất xấu hổ với bạn bè nên đã nhiều lần nghỉ học ít ngày”.

Dẫu cho hai vợ chồng chị Hồng dầm mưa dãi nắng, c.ơ c.ực vì con cái nhưng cặp phu thê này nhất quyết không b.án con hay đem cho. Theo lời kể của bà Nguyễn Thị Bống (sinh năm 1959, mẹ chồng của chị Hồng), khi con dâu đẻ đứa thứ 7, rất nhiều người từ khắp nơi đến xin nhận con nuôi nhưng hai vợ chồng nhất quyết từ chối.

Nỗi cơ cực của người mẹ 29 tuổi sinh 8 con trong 11 năm: Tiền tiêu vặt 10 triệu/ tháng, bữa cơm mỗi người một miếng thịt - Ảnh 6
Nỗi cơ cực của người mẹ 29 tuổi sinh 8 con trong 11 năm: Tiền tiêu vặt 10 triệu/ tháng, bữa cơm mỗi người một miếng thịt - Ảnh 7

Cảm nhận được sự yêu thương và vất vả của cha mẹ, những người con của chị Hồng rất ngoan ngoãn. Tuy còn nhỏ những các bé biết giúp đỡ việc nhà, tự học bài, tự dọn dẹp đồ dùng cá nhân, thậm chí ngủ chung một giường hay học chung một bàn cũng không ca thán.

“Chị cả và chị thứ 2 thay nhau làm những công việc nặng như nấu cơm, lau nhà… Còn chị thứ 3, thứ 4 thay nhau chăm các em nhỏ. Được cái đứa út cũng lanh lợi và ngoan, không quấy bố mẹ.

Còn việc học thì các con tôi bình thường, chỉ có cháu thứ 2 là nhỉnh hơn. Cháu mới được đi thi học sinh giỏi cấp huyện và được chủ tịch huyện tặng giấy khen”, anh Trường nói đầy tự hào về các con của mình.

Nỗi cơ cực của người mẹ 29 tuổi sinh 8 con trong 11 năm: Tiền tiêu vặt 10 triệu/ tháng, bữa cơm mỗi người một miếng thịt - Ảnh 8

Chiếc bàn học chung của 8 anh chị em

“Nhà anh thoát nghèo rồi chú ạ”

Bằng sự cố gắng lao động trong hơn 2 năm, hiện tại, cuộc sống của gia đình chị Hồng anh Trường đã cải thiện đáng kể. Các con đã “có da có thịt” hơn trước. Hàng sáng đi học cũng có tiền ăn sáng thay vì phải ăn chung một nồi mỳ tôm như trước. Hay cũng không phải ngủ chung một chiếc giường.

Thậm chí, anh Trường còn sắm luôn một chiếc tivi mới và cả smartphone để các con có điều kiện học tập tốt nhất. Ngoài ra, anh còn tự xây lại cái bếp cho rộng rãi và xây thêm 2 gian phòng mới cho con ngủ và học.

Anh Trường còn hài hước chia sẻ: “Đông con cũng có cái lợi vậy đó. Xây gần hết tường mà chỉ tôi và các con làm lấy. Còn mẹ các cháu vẫn đi làm bình thường.”

Nỗi cơ cực của người mẹ 29 tuổi sinh 8 con trong 11 năm: Tiền tiêu vặt 10 triệu/ tháng, bữa cơm mỗi người một miếng thịt - Ảnh 9
Nỗi cơ cực của người mẹ 29 tuổi sinh 8 con trong 11 năm: Tiền tiêu vặt 10 triệu/ tháng, bữa cơm mỗi người một miếng thịt - Ảnh 10

Bên cạnh đó, nhờ thời gian gần đây 2 vợ chồng chị Hồng nhận sơn và hoàn thiện nội thất 1 số công trình nên công việc cũng đều và có chút ít tiền để mua sắm và sửa sang nhà cửa: “Tính ra hàng tháng gia đình tôi tiền tiêu vặt cũng đến 10 triệu đồng, nào là ăn uống, xăng xe đi lại, tiền điện, tiền nước… Đó là chưa kể tiền học cho con.”

Việc thoát khỏi diện hộ nghèo vào cuối năm 2019 khiến vợ chồng anh Trường rất vui vẻ, thậm chí còn hoan hỉ chia sẻ với mọi người: “Nhà anh thoát nghèo rồi chú ạ”.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X