𝙽𝚑à 𝚌𝚑ỉ 𝚌ò𝚗 𝚟à𝚒 đô𝚒 𝚐𝚒à𝚢 𝚌ũ, 𝚌𝚑𝚊 𝚛𝚊𝚘 𝚋á𝚗 𝚘𝚗𝚕𝚒𝚗𝚎 𝚖𝚘𝚗𝚐 đổ𝚒 𝚕ấ𝚢 𝚌𝚑ú𝚝 𝚜ữ𝚊 𝚌ầ𝚖 đó𝚒 𝚌𝚑𝚘 𝚌𝚘𝚗

Lướt trên mạng mà thấy nhiều hoàn cảnh đáng thương thật sự. Trong những ngày này, người dân sinh sống ở TP.HCM được khuyến cáo ở yên trong nhà và chỉ ra ngoài khi có việc cần. Mà thật sự là mọi hoạt động đã dừng lại, hàng quán, chợ truyền thống đã ngưng, có

Lướt trên mạng mà thấy nhiều hoàn cảnh đáng thương thật sự. Trong những ngày này, người dân sinh sống ở TP.HCM được khuyến cáo ở yên trong nhà và chỉ ra ngoài khi có việc cần. Mà thật sự là mọi hoạt động đã dừng lại, hàng quán, chợ truyền thống đã ngưng, có ra ngoài cũng chưa chắc có việc gì làm.

Ngày nào hầu như cũng có những trường hợp đóng góp, san sẻ cho người trong khu phong tỏa, nhà có trẻ con mà bố mẹ bị mất thu nhập. Đáng mừng là dù khó khăn nhưng không ai bị bỏ lại, quả trứng mớ rau lúc này thật đáng quý. Nhưng ở các nước láng giềng, tình hình ít khả quan hơn, thương nhất là những người cha người mẹ bán từng đồ đạc trong nhà để kiếm sữa cho con, như trường hợp mới đây ở Indonesia.

Trong nhiều tuần trở lại đây, quốc gia có dân số đứng thứ 4 trên toàn thế giới ghi nhận hàng chục nghìn ca mắc mới mỗi ngày. Các bệnh viện ở Indonesia bắt đầu lâm vào tình trạng thiếu nguồn cung oxy, thiếu máy thở, hàng triệu người chờ để được vào khu vực cách ly. Indonesia bắt đầu áp dụng lệnh đóng cửa trên phạm vi toàn quốc vào ngày 10/7, thời điểm nước này ghi nhận 30.000 ca mắc mới/ngày. Tuy nhiên từ trước đó, các lệnh phong tỏa, giãn cách đã áp dụng từ lâu. Từ thành phố đến nông thôn, nhiều gia đình lâm vào cảnh thiếu thốn nhu yếu phẩm cần thiết.

hình ảnh

Cô con gái 4 tuổi và đứa nhỏ 1 tuổi của anh Ari đều cần sữa

Trong bất cứ hoàn cảnh nào thì cha mẹ cũng sẽ làm bất cứ điều gì để đảm bảo con họ được an toàn và được cho ăn, bao gồm cả việc bán đi những đôi giày cũ để đổi sữa cho con. Một người cha ở Indonesia đã lên mạng xã hội với lời cầu xin khiến nhiều trái tim tan nát.

“ Nếu ai quan tâm đến giày da, size 41, thì có thể liên hệ. Hoặc ai có sữa Dancow có thể đổi với tôi. Đứa nhỏ nhất nhà tôi chỉ mới 1 tuổi, và nó nhất quyết không uống loại nào khác”, ông bố chia sẻ.

hình ảnh

Người cha có tên là Ari Prasetyo, cư dân Laweyan, Solo. Anh có ba người con, 2 đứa bé nhất lần lượt 4 tuổi và 1 tuổi. Hàng ngày, Ari làm công việc dọn dẹp vệ sinh. Nhưng khi dịch bệnh xảy ra, số ngày công bị cắt giảm, người cha chỉ có thể trang trải qua ngày. Gần đây, anh gặp tai nạn, chi phí y tế và sửa xe khiến tiền cạn sạch. Con anh đã nhiều ngày không có sữa uống.

hình ảnh

“Tôi chỉ sử dụng đôi giày cho một số sự kiện nhất định, chẳng hạn như đi đám cưới. Giày còn rất mới”, anh cho biết trong bài đăng.

Bài đăng trong nhóm dân cư đã thu hút sự chú ý của Safri Simanjuntak, Cảnh sát trưởng quận Solo. Ông đã tìm cách liên hệ với người cha. Các nữ nhân viên cảnh sát đã tìm đến nhà để tặng sữa và các đồ dùng thiết yếu cho 2 em bé nhỏ. Cô bé 4 tuổi lo lắng thấy có nhiều người đến nhà, nhưng vui vẻ ngay khi nhìn những gói sữa nhỏ. Các nhân viên cảnh sát không chỉ tặng sữa bột cho bé 1 tuổi mà còn cung cấp một thùng sữa tươi cho cô chị 4 tuổi.

hình ảnh

Người cha cho biết đã có người đề nghị đổi sữa để lấy giày của anh. Anh rất vui khi giờ đây các con đã có đủ sữa để uống.

“Hôm qua, tôi hoang mang vì không có tiền, gia đình, họ hàng, bạn bè không giúp được gì vì hoàn cảnh còn khó khăn. Còn sữa của con thì hết, con ăn khó và chỉ đòi sữa. Thật may mắn quá”, người cha bán giày cũ để đổi sữa cho con cho biết. Ít ra thì giờ các con anh sẽ không phải lo lắng trong 1 tháng tới.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X