Người mẹ từng muốn cho 6 đứa con dại “ăn no rồi đi” đã qua đời

Tình mẫu tử luôn thiêng liêng, cao quý. Bởi, đối với các bậc cha mẹ, con cái chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho. Chính vì vậy, một người mẹ dù đã già nhưng vẫn cần mẫn chăm sóc, nuôi nấng 6 người con dại. Thế nhưng, nay bà đã

Tình mẫu tử luôn thiêng liêng, cao quý. Bởi, đối với các bậc cha mẹ, con cái chính là món quà vô giá mà ông trời đã ban cho.

Chính vì vậy, một người mẹ dù đã già nhưng vẫn cần mẫn chăm sóc, nuôi nấng 6 người con dại. Thế nhưng, nay bà đã vĩnh viễn lìa đời…

 Bà Lực - người mẹ già chăm 6 đứa con dại đã qua đời... (Ảnh: Dân Việt)

Bà Lực – người mẹ già chăm 6 đứa con dại đã qua đời… (Ảnh: Dân Việt)

Xót xa người mẹ từng muốn cùng 6 con “ăn no rồi đi” qua đời

Vào ngày 1/11 vừa qua, bà Nguyễn Thị Lực, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ – người mẹ già từng mong muốn cho 6 người con dại “ăn một bữa thật no rồi cùng đi” nay đã về với đất mẹ, hưởng thọ 83 tuổi.

Được biết, từ năm 2019 bà Lực đã bị ốm nặng, chỉ nằm một chỗ. Sang đến năm nay (năm 2020), sức khỏe của bà ngày càng suy yếu, mê man cả ngày. Cháu của bà xót xa, bật khóc mà thốt lên: “Bà khổ đến lúc chết vẫn khổ”.

Cho đến khi sắp rời xa các con mình mãi mãi, bà vẫn cố gắng dặn dò người thân chăm sóc, đùm bọc 6 đứa con của mình – những người dù đã 50 – 60 tuổi vẫn chỉ là đứa trẻ khờ dại.

Người đại diện gia đình chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc: “Lúc đưa các con vào nhìn mẹ lần cuối, rồi cả khi tiễn mẹ về nơi an nghỉ cuối cùng đàn con khờ dại đứa cười tủm, người nô đùa dứt áo của nhau, rồi hét toáng lên… Chứng kiến cảnh đó chúng tôi xót xa vô cùng”.

Sau khi vĩnh biệt người mẹ già, 6 đứa con của bà Lực sẽ được đưa đến Trung tâm Trợ giúp xã hội và Phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ.

Câu chuyện xót xa về người mẹ muốn “cùng quẫn” cùng đàn con dại

Câu chuyện của bà Lực cách đây 3 năm từng khiến dân tình xúc động không thôi. Bà đẻ được 9 người con, thì 6 người không phát triển bình thường. Căn nhà của bà toàn “người lớn” nhưng luôn như “nhà trẻ”.

Được biết, khi các con của bà mới sinh ra, chúng vẫn là những đứa trẻ bình thường như người khác. Thế nhưng, càng lớn chúng lại càng khác thường. Có người thông minh, lanh lợi nhất nhà, đọc 1 hiểu 10 nhưng rồi lên lớp 7 lại giống những người anh, người chị mình.

 Người mẹ già ngày ngày ra ruộng vườn, tối về tắm rửa, nấu ăn cho các con... (Ảnh: Saostar)

Người mẹ già ngày ngày ra ruộng vườn, tối về tắm rửa, nấu ăn cho các con… (Ảnh: Saostar)

Năm ấy, khi chồng bà ra đi, bà Lực rơi vào cuộc sống bế tắc, mất đi chỗ dựa vững chãi.

Vậy là, ngày này qua ngày khác bà loay hoay cùng đàn con dại. Mỗi ngày đều ra ruộng vườn, kiếm thêm chút thức ăn cho các con, tối về bà lại cơm nước, tắm rửa cho từng đứa. Người dân xung quanh thấy bà khổ, khuyên gửi chúng vào trại tâm thần nhưng người mẹ ấy không đành.

 Các con của bà dù đã 50 - 60 tuổi nhưng vẫn chỉ là những đứa trẻ. (Ảnh: Saostar)

Các con của bà dù đã 50 – 60 tuổi nhưng vẫn chỉ là những đứa trẻ. (Ảnh: Saostar)

Vậy là, bà đã trải qua một kiếp người, cho đến cuối đời vẫn lo lắng nghĩ ngợi cho các con thơ. Qua câu chuyện trên, người ta thấy được một tình mẫu tử cao cả, yêu thương cho đi vô điều kiện.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X