Mẹ sinh mổ tuần 41 vì em bé mãi chưa chịu ra, cả phòng sinh đồng loạt ồ lên, bảo nhau chưa từng thấy

Vậy nhưng một bà mẹ trẻ đã có trải nghiệm đáng nhớ khi sinh con ở tuần 41. Cô 1 mực đòi sinh thường nhưng cuối cùng lại không như ý. Điều đặc biệt là em bé vừa chào đời cả phòng sinh ồ lên. Và chỉ khi ôm con trong tay mình, người mẹ mới

Vậy nhưng một bà mẹ trẻ đã có trải nghiệm đáng nhớ khi sinh con ở tuần 41. Cô 1 mực đòi sinh thường nhưng cuối cùng lại không như ý. Điều đặc biệt là em bé vừa chào đời cả phòng sinh ồ lên.

Và chỉ khi ôm con trong tay mình, người mẹ mới hiểu lý do vì sao. Đã thế quần áo sơ sinh phải đem đi cho tặng hết và sắm sửa đồ mới vì em bé không thể ních vừa trong những bộ quần áo bình thường.

hình ảnh

Các bác sĩ đã yêu cầu Leia Sands, 21 tuổi, đến từ Taunton, Somerset, nước Anh đến thẳng để sinh mổ tại Bệnh viện Musgrove Park khi họ nhận ra các bất thường ở cuối thai kỳ.

Em bé Bobby cuối cùng đã được sinh ra ở tuần thứ 41, một trong những ca có trọng lượng nặng nhất mà bệnh viện từng chứng kiến ​​trong nhiều năm, mặc dù mẹ bé thuộc dạng mình hạc xương mai.

Ở Anh, trẻ sơ sinh trung bình nặng 3,4kg và Bobby lớn gấp đôi so với nhiều trẻ sơ sinh khác

hình ảnh

Người mẹ trẻ cho biết mình mang thai ì ạch suốt 41 tuần. Vì là con đầu lòng nên cô nghĩ sẽ sinh sớm, không ngờ đợi mãi chẳng thấy em bé ra.

“Tôi đã được chụp cắt lớp tăng trưởng ở tuần thứ 41 và các bác sĩ đã phòng mổ hai ngày sau đó. Dù biết rằng tôi tha thiết sinh thường nhưng họ bảo tốt nhất nên sinh mổ bởi vì xương chậu của tôi khá nhỏ, không thể sinh tự nhiên được”

hình ảnh

Trong suốt quá trình mổ đẻ, các bác sĩ liên tục bảo Leia đừng lo lắng, hãy bình tĩnh. Do được gây tê màng cứng nên người mẹ trẻ khá tỉnh táo. Tuy nhiên, vì sinh con trong khi dịch bệnh đang diễn ra nên người chồng là Calvin Hartland không thể theo vợ vào phòng sinh. Nếu có thì chắc anh cũng sẽ kinh ngạc như khi em bé vừa ra khỏi bụng mẹ cả phòng sinh ồ lên.

Cô kể về ca sinh: “Ban đầu tôi khá buồn vì muốn sinh tự nhiên, nhưng cuộc sinh mổ diễn ra suôn sẻ. Tôi mất khá nhiều máu, điều mà tôi nghĩ là bình thường cho đến khi thấy thái độc của những người trong phòng sinh. Thằng bé khóc to và cả nhóm phẫu thuật đều nhốn nháo. Họ còn bảo rằng chưa từng thấy bao giờ. Tôi thì không hiểu chuyện gì xảy ra, có chút lo lắng bởi vì đây là tuần thứ 41”

hình ảnh

Thì ra Bobby chào đời nặng đến 5,5kg. Khi người mẹ ôm con vào lòng, cô thực sự phải nhờ đến trợ giúp của các nữ hộ lý. Em bé sơ sinh to như đứa trẻ 3 tháng, và dĩ nhiên là không thể mặc vừa tất cả quần áo mà bố mẹ chuẩn bị sẵn. Bệnh viện Musgrove Park cho biết đây là em bé nặng cân nhất chào đời ở bệnh viện này.

Người mẹ đã cẩn thận đến mức chuẩn bị các quần áo cỡ 3 tháng cho con, nhưng nó cũng khá chật so với Bobby. Cậu bé được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn và vẫn phổng phao từng ngày. Khi được 7 tháng, Bobby hay bị nhầm lẫn với các em bé đã thôi nôi.

Leia sau đó đã nói với bạn bè và gia đình về em bé mới chào đời, thừa nhận: “Không ai tin tôi rằng nó lớn như vậy; tất cả họ đều nói ‘Đang nói đùa?’.  Leia đã siêu âm ở tuần 38 và em bé chỉ nặng khoảng 4kg, không hiểu sao lại tăng vọt đến 1,1kg. Dịch bệnh cũng khiến các lần khám thai cuối thai kỳ hạn chế hơn.

Do sinh mổ nên người mẹ cũng gặp nhiều khó khăn khi chăm sóc con. Vết mổ khiến Leia đau đớn khi ẵm con trên tay, và em bé cũng quá nặng.

hình ảnh

Bobby, thời điểm bảy tháng, vẫn còn vượt chuẩn so với tuổi của mình.

Sau sinh, Leia cũng bị thiếu máu nặng. Việc chăm sóc một em bé khổng lồ giữa lúc đại dịch cũng khiến người mẹ trẻ căng thẳng. Tuy nhiên người bạn đời của cô đã hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm sóc con.

hình ảnh

Sau trải nghiệm sinh con em bé vừa ra cả phòng sinh ồ lên, Leia vẫn muốn có thêm con nhưng sẽ thận trọng hơn. Điều cô ưu tiên hàng đầu bây giờ là nuôi con bằng sữa mẹ, giữa lúc nước Anh đang đối mặt với làn sóng thứ 3 của dịch bệnh.

BÀI LIÊN QUAN
X