Mẹ bé 8 tuổi bật khóc trong phiên xử, bà ngoại chưa một đêm yên giấc: Lần đầu đối diện với sự thật

Nhiều ánh mắt và lời động viên đều hướng đến người mẹ đang thương của bé V.A. Suốt từ lúc xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên chị xuất hiện trước công chúng. Gia đình chị đã đến tòa từ rất sớm. Ngay khi phiên xử chưa bắt đầu, người mẹ đã nín lặng

Nhiều ánh mắt và lời động viên đều hướng đến người mẹ đang thương của bé V.A. Suốt từ lúc xảy ra chuyện, đây là lần đầu tiên chị xuất hiện trước công chúng. Gia đình chị đã đến tòa từ rất sớm. Ngay khi phiên xử chưa bắt đầu, người mẹ đã nín lặng nép trong một góc phòng.

hình ảnh

Có lẽ người đau đớn nhất lúc này là mẹ ruột của bé gái 8 tuổi. Thông tin 283 đoạn clip được trích xuất để phục vụ công tác điều tra cũng khiến nhiều người đau đớn tột cùng, sợ rằng những người thân của bé gái sẽ không chịu nổi, trong trường hợp những đoạn clip này được chiếu.

hình ảnh

Trích xuất 283 video ở nhà bé gái (Ảnh Thanh Niên)

Hai bị cáo trong vụ án này là Nguyễn Kim Trung Thái và Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Cả hai đều cúi gằm mặt khi được đưa vào tòa xử án. Tất cả những người có mặt đều cho rằng, nếu cho rằng khác m.áu ta.nh lò.ng thì không lẽ một giọt máu đào của tình cha con cũng không ngăn cản được sự hằn học.

hình ảnh

Ảnh Tuổi Trẻ

Chẳng lẽ một người cha không hề có bất cứ cảm xúc nào trước đứa con gái bé bỏng của mình. Chẳng lẽ ghen ghét không làm cho con người thức tỉnh hay sao? Con chẳng thể tự vệ bởi con còn quá nhỏ, suốt 4 giờ đồng hồ, và hàng trăm ngày trước đó.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Lúc 8 giờ sáng nay, Trang và Thái được dẫn giải vào phòng xử. Trang liên tục cúi mặt, nói nhỏ tiếng trước tòa. Lúc này mẹ bé gái 8 tuổi vẫn bình tĩnh. Nhưng khi Thái xuất hiện trước tỏa và trả lời, chị đã gục xuống khóc nức nở, phải tựa vào người ngồi bên cạnh.

hình ảnh

Bé gái 8 tuổi và mẹ (Ảnh MXH)

Sáng nay nhiều người thân của bé 8 tuổi cũng có mặt. Bà Vũ Thị Th., bà ngoại bé cho hay, suốt gần 8 tháng sau tin cháu ngoại không qua khỏi, bà chưa được một đêm nào yên giấc để đợi đến ngày hôm nay. Tối hôm qua, bà cùng gia đình, bạn bè đã đi xe ô tô từ Vũng Tàu lên TP.HCM.

hình ảnh

Những bức vẽ của bé gái 8 tuổi (Ảnh GĐCC)

Gia đình hiện tại cũng đang cố gắng giấu em ruột bé gái 8 tuổi sự việc này. Ánh mắt đượm buồn, bà ngoại bé cho biết

“Suốt mấy hôm tâm trạng con gái tôi không tốt, phải gửi con trai lại nhà người thân để cháu không biết. Từ khi chị gái mất, thằng bé lầm lì, ít nói, H. (mẹ bé 8 tuổi) thì buồn bã, không tâm sự khiến gia đình rất đau lòng. Thế mà sáng nay nó một mình dám bước vào tòa, lần đầu đối diện với sự thật”.

hình ảnh

Ảnh Vietnamnet

Trước ngày xét xử, gia đình, người thân và cả những người không quen biết cũng đã đến ngôi chùa ở quận 4, nơi đặt tro của bé gái 8 tuổi, thắp nén hương gửi đến con. Ai cũng biết rằng ngoài việc lấy lại công bằng thì sự ra đi thanh thản của bé gái 8 tuổi không qua khỏi mới là điều quan trọng nhất.

hình ảnh

Hình ảnh được trích từ video (Ảnh LSNAT)

Trước khi buổi xét xử sáng nay diễn ra, trên mạng xã hội lan truyền bức thư được cho là của mẹ đẻ Quỳnh Trang, thanh minh về việc làm của con mình. Bà cho rằng từ trước đến nay con gái rất lễ phép, là người tốt, được cha mẹ cho ăn học đàng hoàng, sống trong một gia đình, dòng họ gia giáo, có học thức.

hình ảnh

Ảnh MXH

Bà cho rằng con gái mình phạm tội là do …. di chứng hậu cô Vít, rối loạn nhận thức, thay đổi cảm xúc thất thường, mất nhận thức trong một thời điểm nhất định (không làm chủ được hành vi) nên mới có hành động dại dột.

Chưa thể xác thực được đây có đúng là lá thư của mẹ ruột “dì kế” hay không, nhưng hành động của cả hai người với một đứa trẻ yếu đuối, không có sức phản kháng là không chể chấp nhận được. Cư dân mạng cũng để lại những lời thương xót bé gái, chia sẻ cùng gia đình:

Đúng là trời cao có mắt, nên khiến xui cho chúng nó lắp camera khắp nơi trong nhà. Giả sử như không có camera, thì làm sao mọi người biết được con đã bị gì. Tội nghiệp con, người lớn còn không chịu nổi, thân con non nớt không có sức kháng cự như vậy mà chúng nỡ ra tay Triệu lần xót thương con

hình ảnh

Hình ảnh được trích từ video (Ảnh LSNAT)

Làm như ai mắc cô Vít xong cũng như vậy. Thấy thương kinh khủng người mẹ đã khóc đã đau khổ nhường nào? Không người mẹ nào chịu được cảnh con mình như vậy. Tôi là người ngoài còn không dám nhìn, không dám đọc, mẹ bé còn đau đớn chừng nào? Cô cũng là một người mẹ, sao lại bao che cho con mình?

Không người mẹ nào lại muốn khơi lên vết thương này nữa. Không một người mẹ nào lại chịu đựng thêm vết sẹo lần hai nữa đâu ạ. Hãy thương lấy mẹ bé vì không ai chịu đau cảnh này hơn mẹ con cả.

hình ảnh

Ảnh THQH

Thương em bé vô cùng, một em bé ngây thơ trong trắng, cứ nghĩ mình đang được ba bảo vệ nào ngờ …

Sáng ra ông trời nhỏ lệ thương con. Con ở trên trời tiếp thêm nhiều sức khỏe, nghị lực cho mẹ của con nhé.

Sáng nay, hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên toà xét xử sơ thẩm. Lý do hoãn để giám định lại tỷ lệ thương t.ật của bé gái đã không qua khỏi. Hành trình này sẽ còn rất dài, nhưng tất cả những người thân, những người thương yêu em bé như con cháu của mình, mong mỏi sẽ theo đuổi đến cùng vụ việc.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X