𝙺𝚑ă𝚗 𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚔í𝚗 đầ𝚞 𝟹 đứ𝚊 𝚝𝚛ẻ 𝚋ấ𝚝 𝚑ạ𝚗𝚑 𝚖ấ𝚝 𝚖ẹ 𝚍ướ𝚒 𝚝𝚊𝚢 𝚌𝚑𝚊 ở 𝙽𝚐𝚑ệ 𝙰𝚗: 𝙲𝚘𝚗 𝟷𝚝 𝚔𝚑ó𝚌 𝚗𝚐ặ𝚝 đó𝚒 𝚑ơ𝚒 𝚖ẹ

Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyến (27 tuổi, trú khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Người ra vào tấp nập thắp hương, chia buồn trước sự ra đi đột ngột của người phụ nữ xấu số. Mới 6

Không khí tang thương bao trùm căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Thị Tuyến (27 tuổi, trú khối Quyết Tiến, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Người ra vào tấp nập thắp hương, chia buồn trước sự ra đi đột ngột của người phụ nữ xấu số.

Mới 6 tuổi nhưng cháu bé phải trực cạnh di ảnh của mẹ để họ hàng, hàng xóm đến thắp hương

Bàn thờ nghi ngút khói hương của chị Tuyến đặt trước ngôi nhà cấp 4 chật chội. Đứng bên cạnh là 3 đứa trẻ, áo tang, khăn tang phủ kín người. Chúng ngơ ngác, gào khóc đòi mẹ đến lạc giọng. Chứng kiến cảnh đau lòng này, chẳng ai cầm nổi nước mắt.

Trước đó, vụ á.n mạ.ng đau lòng xảy ra vào rạng sáng ngày 24/9/2020, người thân nghe tiếng chị Tuyến kêu cứ.u th.ảm th.iết dưới nhà. Chạy đến thì họ bàng hoàng phát hiện chị gục trên vũ.ng má.u, trên người có nhiều vết d.ao đ.âm.

Dù được kịp thời đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá nặng, chị Tuyến cũng không qua khỏi. Hoàng Văn Hùng (28 tuổi, chồng chị Tuyến) sau đó cũng bị cô.ng a.n b.ắt khẩn cấp vì gây ra cái ch.ết cho vợ mình.

Chị Tuyến ra đi để lại 3 đứa con thơ, đứa lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất chưa kịp cai sữa. Khát sữa, gào khóc đòi mẹ đến mệt lả, bé Hoàng Thị Anh Thư (1 tuổi, con gái út của chị Tuyến) lại ngủ gật gù trên tay bà ngoại.

Mẹ mất, bố đi t.ù, 3 đứa trẻ hoá mồ côi, bơ vơ giữa cõi đời

Nỗi đau mất con đột ngột như một cú s.ốc lớn khiến bà Hoàng Thị Chinh (51 tuổi, mẹ của chị Tuyến) như quỵ ngã. Thế nhưng bà vẫn cố gượng dậy để ôm ấp, làm chỗ dựa cho cháu. Đó là những gì người phụ nữ bất hạnh có thể làm lúc này.

“Đêm trước lúc con gái tôi mất, đứa con lớn nhất của nó vẫn đang cầm bút nắn nót từng con chữ. Thằng bé vừa vào lớp 1. Hai đứa em thì đứa ngủ say, đứa còn bồng ẵm trên tay, đã biết gì đâu.

Cao xanh hỡi, sao số kiếp của con gái, cháu ngoại tôi lại ra nông nỗi này. Tuyến ơi, 3 đứa con của con còn quá nhỏ dại, chúng làm sao sống nổi khi thiếu con đây”, bà Chinh đau đớn.

Từ lúc mẹ mất, 3 đứa trẻ cứ gào khóc, đòi người thân dẫn đi tìm mẹ. Chúng còn quá nhỏ để gánh chịu nỗi đau quá lớn này.

Người dân địa phương cho biết, chị Tuyến là một người phụ nữ hiền lành, siêng năng, sống hoà đồng với mọi người và hết mực thương yêu chồng con.

3 đứa trẻ (lớn nhất 6 tuổi, nhỏ nhất 1 tuổi)

Người chồng hành nghề đánh cá trên biển bằng thuyền nhỏ, cứ sáng đi, tối về. Chị Tuyến ở nhà chăm sóc 3 đứa con và nội trợ. Cuộc sống khó khăn nên 5 thành viên trong gia đình vẫn sống chung trong căn nhà chật chội của bố mẹ chồng.

Thời gian gần đây, Hùng có nhiều biểu hiện bất thường, ghen tuông vô cớ. Thậm chí, vợ đang ngồi bên cạnh cũng cứ nghĩ vợ đang ngồi với người đàn ông khác nên gây sự, chửi bới, đá.nh đ.ập.

“Chị chồng tôi đã đưa anh rể ra Hà Nội khám bệnh và được kết luận mắc chứng hoang tưởng. Về nhà, Chị tôi vẫn luôn bên cạnh động viên chồng chữa trị theo phương pháp của bác sĩ.

Buổi tối trước khi vụ án mạng xảy ra, vợ chồng chị Tuyến vừa đi Hà Nội về. Hai người không có biểu hiện gì bất thường, vẫn cười nói vui vẻ. Không ngờ rạng sáng hôm sau thì chị tôi đã mất rồi.

Giờ mẹ m.ất, bố bị cô.ng a.n b.ắt, tương lai của 3 đứa cháu tôi sẽ như thế nào đây, đắng cay quá”, chị Lê Thị Vinh (em dâu chị Tuyến) đau đớn chia sẻ.

Sau đám tang mẹ, cháu Hoàng Phúc Thắng (6 tuổi, con trai lớn chị Tuyến) và Hoàng Thị Linh Đan (3 tuổi, con thứ 2) được chị Vinh đưa về nhà ngoại chăm sóc. Đứa út đòi ông nội nên suốt ngày bắt ông nội ẵm bồng tìm mẹ.

Chỉ sau một đêm thức dậy, 3 đứa trẻ thơ trở thành trẻ mồ côi, bơ vơ giữa cõi đời. Hai bên nội ngoại đều khó khăn, già yếu. Tương lai của chúng trở nên mịt mù.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X