Gia đình túng thiếu vì COVID-19, nay trụ cột gia đình lại gặp tai nạn, 𝚝í𝚗𝚑 𝚖ạ𝚗𝚐 𝚗𝚐𝚞𝚢 𝚔ị𝚌𝚑

Sau khi xảy ra tai nạn, anh Sang được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa). Anh nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, máu chảy khắp đầu và mặt, chị Đoàn Thị Hồng Thắm – vợ anh ngất lịm trước tin dữ từ chồng. Theo chị Thắm, từ khi

Sau khi xảy ra tai nạn, anh Sang được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa). Anh nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, máu chảy khắp đầu và mặt, chị Đoàn Thị Hồng Thắm – vợ anh ngất lịm trước tin dữ từ chồng.

Theo chị Thắm, từ khi lấy nhau, hai vợ chồng anh mở một tiệm chụp ảnh cưới nhỏ để làm ăn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đã hơn 1 năm nay không kiếm ra thu nhập từ việc làm này, vợ chồng anh rơi vào cảnh túng thiếu. Để có tiền trang trải cuộc sống, anh Sang nhận việc làm thêm như bắt ong, chở gỗ… Vợ chồng anh có 3 cháu nhỏ, hai cháu học mẫu giáo, còn 1 cháu mới đang học lớp 3. Con nhỏ, chị Thắm chỉ ở nhà chăm con và giúp chồng quán xuyến gia đình chứ không có bất cứ thu nhập gì thêm.

Anh Lại Thanh Sang đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa). Ảnh: GĐCC

Anh Lại Thanh Sang đang nằm tại Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực (Thanh Hóa)

Không có bảo hiểm y tế, từ lúc chồng nhập viện, chị Thắm đã phải chạy vạy vay mượn để có số tiền hơn 30 triệu đồng cứu chồng khỏi cơn nguy kịch. Thế nhưng, tình trạng của anh Sang sẽ càng nặng hơn nếu không có tiền tiếp tục thực hiện các ca phẫu thuật giành giật lại mạng sống.

Hơn ai hết, chị Thắm rất cần sự giúp đỡ của các mạnh thường quân, những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ chị ngay lúc này, để có thể mang lại sự sống cho người chồng của chị cũng như cứu sống người cha của 3 đứa nhỏ, người trụ cột của một gia đình nghèo.

Theo Báo Lao động

BÀI LIÊN QUAN
X