Gã gù chịu “đổ vỏ” cho gái trẻ những vẫn bị phụ bạc: Sau 14 năm mới được hưởng trái ngọt

Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, Wu Quingdong vẫn sống rất hiền lành, chăm chỉ, và siêng năng lao động. Dần dần, ông được bà con chòm xóm quý mến, quan tâm. Lại nói, cách đây 15 năm về trước, ông gặp một người phụ nữ bụng mang dạ chửa cùng đi làm nông

Bỏ ngoài tai những lời đàm tiếu, Wu Quingdong vẫn sống rất hiền lành, chăm chỉ, và siêng năng lao động. Dần dần, ông được bà con chòm xóm quý mến, quan tâm. Lại nói, cách đây 15 năm về trước, ông gặp một người phụ nữ bụng mang dạ chửa cùng đi làm nông trại với mình.

Điều kỳ lạ là trong suốt thai kỳ, Wu Quingdong chẳng thấy chồng của người phụ nữ ấy đâu. Tuy nhiên, vì phép lịch sự nên ông không dám hỏi chuyện đời tư của người khác. Thế rồi biến cố ập tơi, ông chủ của 2 người bị tai nạn xe hơi, chẳng may qua đời.

Từ đó, ông Wu Quingdong lẫn người mẹ kia đều lâm vào cảnh thất nghiệp. Đang dự định về quê kiếm việc khác thì người phụ nữ ấy bất ngờ xin đi theo. Vốn hiền lành tốt bụng lại giàu tính thương người, ông Wu chấp nhận ngay. Với ông, người phụ nữ xinh đẹp ấy thật đáng thương, đã bị người khác ruồng bỏ, bụng thì ngày một lớn dần, bây giờ còn lâm cảnh trắng tay.

Sau cùng, họ dẫn nhau về quê rồi trở thành vợ chồng, ông Wu nói với chòm xóm, mình chính là cha đứa trẻ. Ngày ngày, ông Wu cố gắng cày cuốc, chăm sóc cho hai mẹ con thật chu toàn. Khi đứa bé ra đời, ông hạnh phúc lắm. Khi đứa bé gọi ‘cha’, ông lại như vỡ òa.

Hai cha con lão gù nương nhau mà sống (Ảnh: new.qq.com)

Nhưng người tính không bằng trời tính, vợ ông chẳng chịu nổi cảnh nghèo, cô ta giả vờ đi mua sữa cho con rồi biệt tăm từ đó. Thời khắc ấy, ông Wu không giận, chỉ thấy buồn. Bởi ông chưa bao giờ ép người khác phải sống với mình, ông chỉ thương cho đứa trẻ tội nghiệp, mới bé tí đã mồ côi mẹ. Dẫu vậy, ông vẫn dồn hết tình thương cho bé gái và đặt tên con là Wu Shuqi.

Cô bé lớn nhanh và hiếu thảo. Nhưng cách đây không lâu, ông Wu đổ bệnh, đột ngột xuất huyết não, gây ra cảnh liệt nửa người, khiến gia cảnh càng thêm khốn khó. Cuộc sống của hai cha con cứ thế bình yên trôi qua cho đến năm 14 tuổi, Wu Shuqi biết được sự thật, mình không phải con đẻ. Em đã hận, đã khóc, đã tính bỏ nhà đi.

Nhưng nhìn người đàn ông máu mủ nuôi mình suốt bao năm đang cố gắng sống dậy từng ngày, em đã thay đổi suy nghĩ. Con gái ông Wu bật khóc khi biết được sự thật.

Cô gái rất buồn khi biết mình không phải là con đẻ (Ảnh: new.qq.com)

Giờ đây, một mình em thành trụ cột gia đình, làm đủ mọi công việc như rửa bát, cắt cỏ, làm vườn thuê cho nhà khác. Mơ ước của em là lớn thật nhanh để kiếm tiền nuôi cha. Em hứa mình sẽ chăm sóc và hiếu thảo với cha cho đến hết cuộc đời.

Có lẽ, trong suy nghĩ của nhiều người, đây là một câu chuyện chua chát, khi làm người tốt lại chẳng được báo ơn. Như ông Wu, nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ cho cô gái lầm lỡ, mà cuối lại phải ‘mang nặng’ suốt những năm tháng về sau.

Nhưng nếu ngẫm cho kỹ, thì đây là một câu chuyện đẹp. Tạm gác lại hành động vô nhân tính của người mẹ (vừa vô ơn với ân nhân, vừa vô cảm với con cái) thì ở đó, có hai ‘thiên thần’ hiện hữu giữa đời thực.

Thiên thần đầu tiên là ông Wu, quá cao thượng, quá tốt bụng, quá tin người, đến mức bản thân chịu thiệt thòi vẫn chưa một lời oán trách. Quay lại 14 năm về trước, hẳn sẽ có người khuyên ông bỏ đứa bé, vì ông vừa nghèo vừa bệnh lại không cùng huyết thống, ‘gánh nợ’ làm gì?

Cô con gái chăm chỉ phụ bố làm việc nhà (Ảnh: new.qq.com)

Nhưng ông đã không làm như thế, nhờ vậy mà giờ đây, có thêm một thiên thần thứ hai xuất hiện, đó chính là em Wu Shuqi, hiếu thảo, chăm ngoan, biết cảm kích với đời, biết phụng dưỡng cha già ốm yếu. Vậy thì hành động cưu mang ngày ấy của ông Wu, là hoàn toàn sáng suốt.

Như ông bà ta đã nói ‘gieo nhân gặt quả’, và người tốt chắc chắn sẽ hái trái ngọt, dẫu cho trước đó, có một số ‘trái đắng’ chúng ta phải vượt qua. Và cuộc đời này, cần lắm những người như ông Wu, đừng toan tính, đừng vụ lợi, đừng sống dựa miệng đời, bản thân có tâm sáng, thì tương lai ắt có phúc phần.

BÀI LIÊN QUAN
X