Đó𝚗 𝚌𝚑á𝚞 𝚐𝚒ờ 𝚝𝚊𝚗 𝚑ọ𝚌, ô𝚗𝚐 𝚗ộ𝚒 𝚝𝚊𝚢 𝚌ầ𝚖 𝚌𝚑ắ𝚌 𝚌â𝚢 𝚔𝚎𝚖 ố𝚌 𝚚𝚞ế để 𝚌𝚑á𝚞 𝚌ò𝚗 𝚔ị𝚙 ă𝚗

Phải nói là có con đi học mẫu giáo hạnh phúc nhất là có ông bà đưa đón con cái giùm các mẹ ạ. Như em đây chiều nào cũng có mẹ chồng đón con đi học về rồi tắm rửa, cho ăn đầy đủ, tối về đến nhà em chỉ cần chơi với con

Phải nói là có con đi học mẫu giáo hạnh phúc nhất là có ông bà đưa đón con cái giùm các mẹ ạ. Như em đây chiều nào cũng có mẹ chồng đón con đi học về rồi tắm rửa, cho ăn đầy đủ, tối về đến nhà em chỉ cần chơi với con thôi.

Nhiều chị đồng nghiệp của em sau sinh con cũng vì chuyện không ai đưa đón con đi học nên chọn nghỉ việc để ở nhà chăm con, dù sao thì con mình mà gửi cho người lạ thì cũng không yên tâm được các mẹ ạ. Mà con gái em đặc biệt thích được bà nội đón lắm, vì nội đón lúc nào cũng được chở đi mua đồ ăn vặt hoặc đi dạo công viên mới phải về nhà.

Vậy nên hôm nay em thấy trên sohu hình ảnh ông nội đi đón cháu mà cầm vội cây kem ốc quế để thưởng cho cháu sau một ngày đi học mà thấy dễ thương hết sức các mẹ ạ. Đúng là ông bà lúc nào cũng dành cho cháu mình tình yêu thương tuyệt vời nhất quả đất.

Chiều tan tầm, xe cộ đông, nhưng người ông này vẫn không mấy bận tâm, điều duy nhất khiến ông phải vội vã đến vậy chính là hình ảnh đứa cháu ở trường và que kem ốc quế trên tay đang sắp tan chảy vì thời tiết nóng bức ngoài trời.

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Có lẽ đây chính là phần thưởng ông mua cho cháu sau một ngày học. Khuôn mặt ông cũng hiện lên sự lo lắng, có phần sốt ruột, sợ chờ lâu thì que kem sẽ chảy mất và cháu không kịp ăn. Nhìn hình ảnh này, ai cũng lắng đọng cảm xúc vì trong lòng mỗi người, chúng ta đều có một người ông đáng kính như vậy. Có thể đó không phải là người thường xuyên ở bên hát ru cho cháu ngủ, đút cho cháu ăn từng muỗng như bà nội, nhưng ở ông nội vẫn luôn toát lên nét nhân từ và quan tâm lo lắng cho cháu từng chút một.

hình ảnh

Nguồn hình: 163

Khi con cháu lớn lên rồi, dần rời xa vòng tay của ông bà, những cuộc gọi dần thưa dần đi, ngay cả khi họ nhớ cháu, cũng chỉ nói: “Nếu cháu không bận, hãy về thăm nhà nhé”. Trong sâu thẳm trái tim ông bà đều mong muốn có thể được gặp cháu nhiều hơn vì khi tuổi già đến, họ phải đối mặt với nỗi sợ khủng khiếp, đó là sự cô đơn của tuổi già. Vì vậy đừng đợi đến khi có thời gian mới trở về thăm nhà được, ngay từ bây giờ hãy nhanh tay nhấc máy lên để gọi cho ông bà. Thay vì chờ đợi cái gọi là thành công mới có thể báo hiếu, tốt hơn hết chúng ta nên trân trọng từng phút, từng giây để được nghe giọng nói của ông bà mình ngay từ bây giờ

Sau khi bức hình ông nội đi đón cháu được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hàng chục nghìn lượt like, chia sẻ và bình luận của cư dân mạng như:

– Tuổi thơ của đứa trẻ thật hạnh phúc, cuộc sống không cần phải được đưa đón trên xe sang mới gọi là hạnh phúc mà hạnh phúc thực sự chỉ cần bình dị như vậy thôi. Chúc cho người ông thật nhiều sức khỏe để được chứng kiến cháu lớn lên mỗi ngày.

– Mình đã khóc khi nhìn thấy hình ảnh này vì gợi nhớ về tuổi thơ của mình và nội. Giờ lớn lên rồi, thời gian được gặp nội cũng ít đi nhưng nỗi nhớ thì vẫn nguyên vẹn. Hết giãn cách nhất định phải về thăm nội đầu tiên, thương nội.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X