Đến nhận cơm từ thiện, người đàn ông bị đuổi vì mập ‘không giống như nghèo’

Giữa thời điểm Sài Gòn bùng dịch, nhiều điểm phát cơm từ thiện kịp thời xuất hiện để hỗ trợ người dân khó khăn, chịu ảnh hưởng từ dịch. Xuất phát với ý nghĩa nhân văn nhưng cũng có những tranh cãi đáng tiếc, điển hình như chuyện nhắc nhở cụ ông gãi sột soạt

Giữa thời điểm Sài Gòn bùng dịch, nhiều điểm phát cơm từ thiện kịp thời xuất hiện để hỗ trợ người dân khó khăn, chịu ảnh hưởng từ dịch. Xuất phát với ý nghĩa nhân văn nhưng cũng có những tranh cãi đáng tiếc, điển hình như chuyện nhắc nhở cụ ông gãi sột soạt làm mất “linh thiêng nơi phát cơm”.

Cụ thể, một mạnh thường quân đã tỏ thái độ khó chịu khi thấy cụ già gầy trơ xương, hay gãi quanh người có lẽ là do bệnh: “Ông đừng có gãi sồn sột thế, nó bắn cái nọ cái kia ra bàn phát cơm của tụi con. Chỉ sợ văng con nọ con kia ra, rất là nguy hiểm. Chỗ phát cơm linh thiêng của người ta mà ông làm không ra sao cả”.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Cụ ông không đôi co lại nhưng MXH nhanh chóng nảy ra cuộc tranh cãi xoay quanh câu chuyện này. Có ý kiến cho rằng hành động giúp đỡ người khác, cùng san sẻ trong mùa dịch bệnh là tốt. Tuy nhiên, việc “nhìn mặt trao quà” dẫn đến không hay. Từ thiện nên làm với tấm lòng hoan hỷ, vui vẻ và không phân biệt người này người nọ.

“Xem mà hơi ức chế, đúng là câu “của cho không bằng cách cho” gặp mình mình cho hết người ta khổ mới tới nhận cơm từ thiện, bình thường sao cũng được, dịch ai cũng đói như nhau thôi. Mình có tâm đi giúp người thì có tâm cho trót!”.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, cũng có người cho rằng việc nhắc nhở cụ ông là bảo đảm an toàn cho mọi người xung quanh: “Phát cơm miễn phí trong mùa dịch đã là khó khăn lắm rồi, vì chính họ cũng phải lo cho an toàn của bản thân nhưng vẫn giúp người nghèo. Mọi người đừng quan trọng hoá lên quá, đợi người trong cuộc lên tiếng xem thế nào đã”.

Câu chuyện chưa kịp lắng xuống thì đoạn clip 1 người đàn ông trung niên đến nhận hỗ trợ lúc dịch bệnh nhưng bị từ chối với lý do… ngoại hình mũm mĩm không giống người nghèo.

“Bây giờ không có cơm thì về nhà lấy mì ăn, mì cũng không có luôn mà sao người mập thế, em nhìn anh là 7 – 8 chục ký đấy không phải là người nghèo đâu”, người quay clip đồng thời là mạnh thường quân phát từ thiện liên tục bắt bẻ người đến xin hỗ trợ.

hình ảnh

(Ảnh chụp màn hình)

Mặc cho người muốn nhận cơm liên tục giải thích là bản thân khó khăn, không có cơm và mì để ăn, người quay clip vẫn nhất quyết cho rằng đối phương mập vậy thì không thể là người nghèo được.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao. Đông đảo ý kiến bày tỏ phẫn nộ vì từ thiện nhưng vẫn còn phân biệt, thậm chí dùng lời lẽ cay nghiệt, xúc phạm người khác.

“Thôi mang cơm về nhà tự ăn đi, nói vậy thì có cho cơm người ta ăn cũng nuốt không trôi”

“Bộ nghèo thì không được mập hả, nghèo là phải ốm đói dơ dáy móng tay móng chân đầy đất mới gọi là nghèo hả?”

“Người ta đi xe đạp đến xin cơm để ăn cho qua những ngày khó khăn, rồi không cho thì đừng có dựng biển phát cơm chớ, sao lại sỉ nhục người ta”

“Tội cho chú quá, mong chú được nhiều mạnh thường quân giúp đỡ”.

Câu chuyện làm nhớ đến trường hợp cô gái trẻ đến ATM gạo miễn phí để xin nhận hỗ trợ. Trong lúc xếp hàng, em bị chiếc loa lên tiếng từ chối vì trông “ngoại hình không giống người nghèo”. Sau đó, cô gái phải rời đi và hoàn cảnh khó khăn của em cũng nhanh chóng trở thành câu chuyện khiến cư dân mạng xôn xao.

hình ảnh

Đôi khi đừng trông mặt mà bắt hình dong là thế. Chưa kể, thời buổi dịch bệnh nên giúp được ai thì giúp, thay vì quá xét nét đến mức dễ làm tổn thương nhau. Và cũng hy vọng, những người không thật sự khó khăn sẽ ý thức, nhường phần hỗ trợ đến những người khó khăn thật sự.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X