Tuy lễ tưởng niệm bị hoãn vào phút cuối nhưng gia đình Phi Nhung vẫn tổ chức lễ cầu siêu, cúng thất đầu cho nữ ca sĩ ở tu viện Khánh An để các con được bày tỏ lòng hiếu kính với mẹ. Buổi lễ diễn ra khá đơn giản, chỉ có người thân và các con nuôi của Phi Nhung tham gia đọc kinh cầu siêu cho cố nghệ sĩ. Không khí tang thương bao trùm khiến ai nấy cũng không khỏi nghẹn ngào.
Trong livestream được chia sẻ trên Fanpage của nữ ca sĩ, đàn con Phi Nhung đều đội khăn tăng. Hồ Văn Cường, Tuyết Nhung, Quỳnh Trang lộ gương mặt buồn bã và nước mắt lăn dài qua lớp khẩu trang bịt kín. Còn các con nhỏ vì chưa hiểu chuyện nên vẫn vô tư trước bàn thờ của mẹ nuôi, nhìn mà đau xót không thể nào tả nỗi. Theo người nhà chia sẻ có nhiều bé vẫn còn tưởng Phi Nhung chỉ đi bệnh viện và chưa về nhà, chứ không nghĩ mẹ đa ra đi mãi mãi.
Lễ cầu siêu cúng thất đầu cho nữ ca sĩ vẫn được tổ chức đúng ngày trong khi lễ tưởng niệm đã được hoãn lại.
Buổi lễ diễn ra với các thành viên trong gia đình cùng các sư thầy ở Tu viện.
Các con nuôi Phi Nhung đều đội khăn tang.
Hồ Văn Cường gầy gò, thất thần sau 1 tuần mẹ nuôi qua đời.
Con gái nuôi của Phi Nhung nước mắt lăn dài qua lớp khẩu trang bịt kín.
Ánh mắt buồn bã của đàn con Phi Nhung khiến khán giả không kiềm được xúc động.
Dì ruột Phi Nhung liên tục lau nước mắt.
Các con nhỏ của Phi Nhung vẫn chỉ nghĩ mẹ nằm viện chưa về.
Nhìn khoảnh khắc này ai mà không xót xa.
Các con cúi lạy mẹ nuôi Phi Nhung.
Các bé vẫn còn nhỏ nên khá vô tư, chưa biết được mẹ mất.
Buổi lễ diễn ra lặng lẽ giữa mùa dịch.
Đàn con Phi Nhung giờ đây đã mất đi người mẹ đáng kính.