Vụ sạt lở nghiêm trọng tại Trà Leng, Nam Trà My, Quảng Nam đã để lại quá nhiều đau thương và mất mát. Có gia đình của cụ H.V.Đ và bà H.T.H mất đến 8 người con cháu. Cụ ông thẫn thờ tại hiện trường trong khi người vợ đã không còn giữ được sự xúc động. Ông bà nín thở nhìn những người làm công việc đào bới tìm thi thể nạn nhân còn đang mất tích.
Được biết, vụ sạt lở ở Trà Leng làm 11 hộ dân ở thôn 1 bị xóa sổ hoàn toàn. Vào ngày xảy ra sự việc,ông Đ. và vợ đang làm rẫy thì nghe tiếng nổ to như bom. Ông đoán biết có chuyện không lành nên băng rừng chạy về nhà nhưng vẫn không kịp. Khi về đến nhà thì cảnh tượng kinh hoàng đã diễn ra trước mắt.
Mất mát quá lớn, trong một buổi chiều ông đã mất đi 8 người con cháu khiến ông bà chỉ biết gục khóc bên đống đổ nát hoang tàn toàn là bùn đất. Trong cơn xúc động, ông nói: “Rồi mai đây, mấy đứa cháu của bố còn sống sót, chúng sẽ ở đâu, học hành ra sao? Ba, mẹ chúng 𝚌𝚑ế𝚝 hết rồi”.
Hiện trường vụ sạt lở khiến con cháu của ông Đ. bị vùi lấp dưới lớp đất đá. Ảnh Vietnamnet
Vợ chồng ông Đ. quặn thắt tim gan trước th.i th.ể con út H.V.H. Ảnh Congan.com.vn, Thanhnien.vn
Vợ chồng Đ. ở lại trong túp lều dựng tạm gần hiện trường để tiếp tục tìm kiếm các th.i th.ể của con cháu. Theo báo Thanh niên đưa tin, 2 th.i th.ể đã được tìm thấy là Hồ Văn Công và Hồ Văn Hùng.
Còn lại 6 người trong gia đình bị vùi chôn là: Lê Hoàng Việt (con rể, Bí thư Đảng ủy xã Trà Leng), Hồ Thị Thắm (con gái, vợ ông Công), A Rất Thị Hà (con dâu, vợ ông Hùng), Hồ A Rất Thái Hữu (cháu nội, con trai ông Hùng), Hồ Quang Tuyền (cháu của bà Thắm), Hồ Lan Anh (con gái bà Thắm).
Từng th.i th.ể được tìm thấy và đưa ra ngoài. Ảnh congan.com.vn
Cụ Đ. ngồi bần thần, vợ ông khóc lóc th.ảm thi.ết trước nỗi đau quá lớn. Ông lục tìm lại được tấm hình của con cháu, ngắm nhìn thật lâu rồi nức nở: “Tụi nó 𝚌𝚑ế𝚝 hết rồi, con cháu của bố đã 𝚌𝚑ế𝚝 hết rồi, con ơi. 8 người hết thảy nhưng chỉ mới tìm được 1 người nằm đây. Đau đớn quá đại ngàn ơi!”.
Ông Đ. tiếc nuối vì mới dặn dò con cháu phải tìm nơi an toàn để trú ẩn, thế mà giờ đã xảy ra sự việc vô cùng thương tâm: “Lúc xảy ra thảm họa, tôi còn đang trên rẫy. Trời những hôm đó mưa lớn, tôi đã dặn dò các con phải giải tán, đi làm trại trên đồi mà trú bão nhưng tụi nó lại không chịu nghe, trời ơi là trời”.
Ông lục tìm lại được tấm hình của con cháu, ngắm nhìn thật lâu rồi nức nở. Ảnh Dân việt
Chiều ngày 28/10, tại 1 thị xã ở Trà Leng đã vùi lấp 11 ngôi nhà khiến 20 nạn nhân 𝚌𝚑ế𝚝 và mất tích, 33 người thoát 𝚌𝚑ế𝚝 nhưng đều bị thương. Đến tối qua 30/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm được 8 thi thể và hiện còn 12 người bị mất tích.
Vụ việc này đã gây chấn động không chỉ riêng người dân nơi đây mà còn làm người dân cả nước vô cùng xót xa. Đau thương chồng chất đau thương, nhất là hộ gia đình của ông Đ. khi mất 8 người con, cháu. Nhìn 2 cụ run rẩy cầm tay nhau , nức nở chờ những th.i th.ể được chuyển lên mà lòng quặn thắt. Có nỗi nào lớn hơn nỗi đau mất đi con cháu – những người vừa mới nói cười, khỏe mạnh. Thiên tai thật quá á.c nghiệt và t.àn nh.ẫn.