Con xin bóng không được, bố tố siêu thị ky bo nhưng cư dân mạng nhắc nhẹ: Con anh có lỗi mà

“Đừng đổ cho con không biết gì” là câu trả lời mà nhiều cư dân mạng đáp trả ông bố bốc phốt nhân viên siêu thị ở Hà Nội mới đây. Và em đọc qua mà thấy phốt nó to ghê gớm luôn đó các mẹ, thì ra chỉ là con ăn vạ đòi bóng

“Đừng đổ cho con không biết gì” là câu trả lời mà nhiều cư dân mạng đáp trả ông bố bốc phốt nhân viên siêu thị ở Hà Nội mới đây. Và em đọc qua mà thấy phốt nó to ghê gớm luôn đó các mẹ, thì ra chỉ là con ăn vạ đòi bóng không được mà bố nỡ lòng đi mắng người ta … không biết điều.

Nói thật với các mẹ cho trẻ con ra ngoài chơi thì em sợ nhất là làm phiền người khác. Cho dù người ta không nói ra nhưng nhìn thái độ khó chịu của họ thì thật tình không thoải mái chút nào. Em nhớ ngày xưa cô giáo dạy Văn của em còn bảo chứ sinh ra một đứa con khó lắm, thế nên hãy nuôi dạy nó để ra đường người ta cũng yêu quý nó chứ đừng để con mình bị người ta đánh giá là thiếu sự dạy dỗ của cha mẹ.

hình ảnh

Cách đây không lâu ở TP.HCM có một ông bố cũng đang đàn bóc phốt một quán cà phê với lý do là không cho ăn trong phòng máy lạnh. Quy định này ghi rõ trong bảng hiệu nhưng ông bố cho rằng những lần trước tại sao … ăn được, lần này thì không. Nhiều người cho rằng chẳng qua những lần trước nhân viên họ du di bỏ qua, chứ quy định thì vẫn là quy định. Các mẹ biết kết quả thế nào không, ông này cứ ném đá nhiều đến nỗi chủ quán cà phê phải đăng đàn xin mọi người đừng mắng ông ấy nữa, rồi nhận lỗi là không nghiêm ngay từ đầu. Sau đợt đó thì quán cà phê ngày càng đông khách hơn, trong đó có em đó các mẹ.

Chỗ công cộng là không gian của tất cả mọi người và ai cũng có nghĩa vụ tôn trọng không gian ấy. Cho nên nhiều cha mẹ cứ dắt con vào quán cà phê rồi để mặc con chạy giỡn, va vào người khác đổ bàn đổ nước, nguy hiểm hơn là vỡ ly cốc trúng người bé thì ai chịu trách nhiệm? Chưa kể nhiều lần em xếp hàng siêu thị tính tiền mà nhiều bà mẹ cứ cố tình… nhét con vào chen hàng để tính trước. Thật hết nói nổi. Cho nên vụ việc mới đây ở Hà Nội khi ông bố phốt nhân viên cư xử tệ khi con trai ăn vạ đòi bóng là em không thể nào bênh vực cả bố lẫn con được.

Chẳng là trong một cộng đồng dân cư, một ông bố nâng tầm quan điểm văn hóa trong và ngoại nước với đoạn phốt vỏn vẹn vài dòng:

“Văn hóa của V. hôm nay tôi vinh dự được cảm nhận. Một đống bóng đang treo, em bé thích quá đòi một quả, nhân viên nhất định không cho, chỉ có ở chỗ này, nếu ở Châu Âu thì họ tặng ngay cho em bé. Văn hóa của người VN cũng chỉ đến vậy.”

hình ảnh

Chuyện trẻ ra đường đòi cái này cái kia là một điều rất bình thường, và quả bóng bay cũng không phải là cái gì quá đắt đỏ. Chuyện gì có thể gây ra nhiều tranh cãi trái chiều chứ riêng cái tâm sự mỏng của ông bố này thì ai cũng đồng lòng cho rằng cả bố lẫn con đều sai mười mươi rồi:

“Không biết dạy con lại còn trách ngược lại nhân viên? Nhiều khi đó là bóng trang trí trong cả hệ thống, mà ở đâu mặc định muốn là người ta phải cho vậy. Thôi bác sang Châu Âu sớm cho em nhờ”

“Có ở đâu thì cha mẹ luôn phải có trách nhiệm dạy cho con hiểu phép tắc, đừng có lấy cái câu con nít không biết gì. Cách cư xử của con phản ảnh rõ nét sự giáo dục của cha mẹ đấy. Là do con anh có lỗi chứ không trách người ta được”

“Buồn cười nhỉ, bác nhắm mà sau này ra đường con bác nó chỉ cái gì bác cũng lấy được cái đó thì hãy nói nhé. Giờ nó đòi quả bóng thôi chứ sau này chả biết đòi tới cái gì đâu”

“Con em trước cũng đòi bác ạ, nhưng em đã dạy con em rất kỹ là khi nào các cô các chú cho thì xin, tuyệt đối không mè nheo như thế. Nhỡ có bạn bé nào đi ngang qua thích cái xe đồ chơi trên tay con thì sao, con có nghĩa vụ phải cho không?”

“Thế qua Châu Âu mà sống đi bác ạ, mà em bảo nhé, táy máy cái gì của họ cho dù là ở ngoài đường thì họ cũng phạt nặng”

hình ảnh

Tất cả ý kiến đều cho rằng khi con ăn vạ đòi bóng hay bất cứ thứ gì thì cha mẹ phải xử lý nghiệm việc vòi vĩnh nơi công cộng, không nên chiều con thái quá. Một bà mẹ đã chia sẻ kinh nghiệm xử lý con là khi con ăn vạ thì nhất định không chịu, bé khóc vạ giãy nãy giữa đường thì để con khóc cho thỏa, sau đó đánh lạc hướng con bằng cách bảo giờ mẹ đi ăn kem đây, con có đi không.

Bé nín lon ton theo mẹ, khi con đã bình tĩnh thì mẹ giải thích cho con hiểu vì sao không nên ra ngoài gặp gì cũng đòi. Em bé cũng đã hiểu và hứa sẽ không cư xử như vậy nữa. Người mẹ kết luận: “Mình là người Việt, mình dạy cháu thế thôi, còn châu Âu mình chưa đi nên chưa biết”

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X