Con 2 tuổi kẹt trong xe gào khóc tím tái, mẹ tiếc cửa kính ô tô không cho đập: Nếu chậm trễ, có thể sẽ nguy hại đến tính mạng

Vụ việc xảy ra khi ngoài trời đang ở khoảng 34 độ C và người mẹ dường như đã làm mất chìa khóa xe ô tô. Lúc đó, đứa con trai 2 tuổi của chị bị kẹt bên trong xe nhưng không thể ra ngoài do không còn chìa khóa. May mắn, có một đội

Vụ việc xảy ra khi ngoài trời đang ở khoảng 34 độ C và người mẹ dường như đã làm mất chìa khóa xe ô tô. Lúc đó, đứa con trai 2 tuổi của chị bị kẹt bên trong xe nhưng không thể ra ngoài do không còn chìa khóa.

May mắn, có một đội lính cứu hỏa kịp thời đến hiện trường để giải cứu. Một người lính đề nghị sẽ đập cửa kính xe để giải cứu đứa bé vì thời tiết lúc này rất nóng và đứa trẻ đang hoảng loạn bên trong. Nếu không giải cứu kịp, đứa trẻ có thể sẽ gặp nguy hiểm.

(Ảnh chụp màn hình)

Tuy nhiên, đáp lại là thái độ từ chối của người mẹ. Chị cho rằng thợ sửa khóa đang trên đường đến nên khoan vội dập cửa kính vì tiếc tiền. Đứa con nhỏ 2 tuổi gào khóc tím tái bên trong nhưng bên ngoài người mẹ lại ngăn lính cứu hỏa hành động. Nhưng sau đó, một người lính cũng đập vỡ cửa kính phía trước và mở sau cho đứa trẻ. Lúc ra ngoài, đứa nhỏ vội ôm mẹ, gào khóc hoảng sợ đến mức kiệt sức, mặt đỏ lừ.

Vụ việc xảy ra ở Chiết Giang Trung Quốc. (Ảnh chụp màn hình)

Chứng kiến đoạn clip ghi lại vụ việc, nhiều người đã bày tỏ cảm xúc bất bình và khó thông cảm với hành xử của người mẹ. Dĩ nhiên chị sinh ra con nên chắc chắn phải xót con hơn ai khác, nhưng thái độ chần chừ thay vì nhanh chóng quyết định để lính cứu hỏa giải cứu càng dễ dẫn tình huống thêm nguy hiểm. Không phải chưa có trường hợp trẻ nhỏ gặp nguy kịch khi bị nhốt trong xe quá lâu, dưới trời nắng nóng.

Việc tiếc rẻ cửa kính nên không cho cảnh sát phá của người mẹ càng đáng lên án. Chẳng biết chị thương con, xót con cỡ nào nhưng lại hành xử coi trọng tài sản, đồng tiền hơn tính mạng con cái. Trong tình huống đó, phải nói là chẳng cần suy tính gì lâu lắc, miễn sao đứa trẻ an toàn và không hoảng loạn là quá đủ.

Tấm kính xe có đắt tiền nhưng có thể mua được, còn đứa con liệu khi gặp nguy kịch thì có mua bằng tiền được không? Người mẹ ở câu chuyện trên tiếc rẻ tấm kính cửa ô tô mà cản trở lính cứu hỏa. Chiếc xe đắt tiền, thậm chí có phút còn đáng giá hơn cả đứa trẻ bên trong.

Nhiều người sống rất trọng đồng tiền, đặt lên trên mọi mối quan hệ với quan điểm đồng tiền đi liền khúc ruột. Tiền bạc ai kiếm chẳng khó, tiền chân chính lại càng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có nên chi xài có tính toán cũng không sai. Nhưng nếu coi trọng quá, đặt tiền lên đầu đến mức trở thành “nô lệ’ của chúng thì rất đáng chê cười.

Nhớ câu truyện cười kể về lão phú hộ lắm tiền, một hôm chèo thuyền ra giữa hồ chơi thì chẳng may ngã xuống nước. Đang chới với giữa dòng vì không biết bơi, gã may mắn gặp được anh nông dân gần đó nên đưa tay kêu cứu. Anh này biết lão phú hộ rất hà tiện nên nhân cơ hội đưa ra một số tiền, nếu gã nhà giàu đáp ứng thì anh mới cứu. Thay vì nhanh chóng chấp nhận để giữ mạng, lão phú hộ còn kì kèo qua lại, đòi giảm một chút. Một hồi đuối sức, gã chìm xuống nước và mất mạng.

Câu truyện cười khá phổ biến ở trên để cợt giễu những kẻ lắm tiền nhưng hà tiện, đến cả mạng sống còn không biết quý mà chăm chăm đặt đồng tiền lên đầu. Tương tự như người mẹ xót cửa ô tô mà không cho phá để cứu con – những “nô lệ” đồng tiền dễ gặp nguy hiểm nếu không tỉnh táo thay đổi.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X