Chủ động đình chỉ thai 12 lần vì chưa muốn, bầu lần thứ 13 muốn sinh nhưng đã mất khả năng làm mẹ

Mất đi đứa con chưa kịp chào đời là nỗi đau lớn nhất của một người mẹ. Nhưng có những người mẹ tự tay chấm dứt cuộc đời của con mình từ trong thai nghén. Không phải 1 lần, 2 lần mà đến tận 12 lần. Như ông bà hay nói “quả báo nhãn tiền”,

Mất đi đứa con chưa kịp chào đời là nỗi đau lớn nhất của một người mẹ. Nhưng có những người mẹ tự tay chấm dứt cuộc đời của con mình từ trong thai nghén. Không phải 1 lần, 2 lần mà đến tận 12 lần.

Như ông bà hay nói “quả báo nhãn tiền”, nhưng có lẽ “quả” của người mẹ này đến quá nhanh. 23 tuổi mất khả năng làm mẹ vì bỏ thai 12 lần, đến lúc bầu lần thứ 13, đứa bé tự sảy, cũng không thể sinh đứa con nào được nữa.

Người mẹ nhẫn tâm đình chỉ thai đến tận 12 lần, quá xót xa

23 tuổi mất khả năng làm mẹ, đáng trách nhiều hơn đáng thương. Xem xong câu chuyện của cô gái này thật sự xót xa, đau lòng. Không hiểu sao một người mẹ lại có thể nhẫn tâm tới vậy.

hình ảnh

Thai nhi mất nhịp tim ở lần mang bầu thứ 13. Ảnh: toutiao

Chuyện xảy ra ở xứ Trung, năm 2018, cô gái gặp bạn trai, hai người yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, thuê nhà và về ở với nhau như vợ chồng. Sống với nhau được 4 năm, vì điều kiện kinh tế không tốt nên cả hai quyết định chưa sinh con.

Với lại họ cũng còn quá trẻ, thời điểm năm 2018, cô gái chỉ mới 19 tuổi. Chẳng may là lại lỡ dính bầu. Cuối cùng, cả hai quyết định đình chỉ thai vì chưa muốn sinh.

Lần đầu tiên, cả hai đều rất buồn, nhưng sau đó cấn bầu liên tiếp. Xót xa là lần nào cũng bỏ không sinh, đến tận 12 đứa bé chưa kịp chào đời. Không thể tin được luôn các mẹ, đến tận 12 lần đình chỉ thai kỳ.

Là bố mẹ, chẳng lẽ cả hai không thấy xót, không thấy tội lỗi hay sao. Nhiều người bảo cặp này còn quá trẻ nên chưa biết suy nghĩ. Một sinh mệnh mà dễ dàng lấy lý do chưa biết suy nghĩ để tước bỏ quyền sống sao?

Đến lần mang thai thứ 13, đột nhiên lại có linh cảm mách bảo nên sinh ra. Cô gái nghĩ họ cũng đã ở chung 4 năm, dù chưa đăng ký kết hôn nhưng có con thì sẽ trở thành gia đình thật sự.

Không ngờ, đứa con mong muốn sinh ra lại trở thành đứa trẻ cuối cùng ra đi. Cô bị sảy thai, trên bàn mổ, cô còn hỏi bác sĩ: “Tôi còn sinh con được không? Tôi muốn có một đứa con của riêng mình”.

Bác sĩ nói cô đã nhiều lần bỏ thai quá cận nhau, độ dày của thành tử cung chỉ còn 0,4 cm. Thật đáng tiếc. Đang ở độ tuổi khỏe mạnh để làm mẹ, chỉ mới 23 tuổi, lại nhận tin cả đời không sinh con được nữa.

hình ảnh

Ảnh mang tính minh họa. Nguồn: sohu

Là một người mẹ, không thể tưởng tượng nổi

Câu chuyện của cô gái này ngay lập tức khiến cư dân mạng xứ Trung sôi sục. Họ chỉ trích cả hai vì quá vô trách nhiệm, quá tội lỗi. Một người cho biết bản thân là phụ nữ, một người mẹ, chị không thể hiểu được vì sao lại có chuyện thế này xảy ra.

Có người trách cô gái sống buông thả, chưa gì đã về sống chung đàn ông, để mang thai rồi vứt bỏ. Nhưng người khác lại vào trách người đàn ông quá ích kỷ. Nếu thực sự muốn cưới, có trách nhiệm thì đã không để bạn gái đình chỉ thai đến tận 12 lần.

Nhưng có trường hợp đi ngược lại số đông: “Tôi thấy thương cô gái này quá, bị mất đi khả năng sinh con”.

Cô gái còn trẻ đã mất khả năng làm mẹ, thương thì ít, trách thì nhiều. Dù em trẻ người non dạ thì việc khiến 12 sinh linh không được chào đời là không thể chấp nhận được.

Cũng mong các em gái trẻ hãy đủ tỉnh táo và biết tự bảo vệ mình. Chưa muốn sinh thì mình dùng biện pháp ngừa. Chứ đừng để một sinh linh thành hình phải chấm dứt kiếp người chỉ vì sự ích kỷ, nông nổi của tuổi trẻ. Tội lắm các em.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X