Chi 600 triệu gửi con đi chữa bệnh, gia đình đau xót nhận về hũ tro: nghi có chuyện khuất tất

Cũng vì lẽ đó mà với 1 cặp vợ chồng ở Huế có con trai 3t không may bị chậm phát triển đã sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để chữa bệnh cho con, dù có phải gửi con vào tận Lâm Đồng, cậy nhờ người quen chăm sóc dùm. Ngày đưa đứa trẻ

Cũng vì lẽ đó mà với 1 cặp vợ chồng ở Huế có con trai 3t không may bị chậm phát triển đã sẵn sàng chi hàng trăm triệu đồng để chữa bệnh cho con, dù có phải gửi con vào tận Lâm Đồng, cậy nhờ người quen chăm sóc dùm. Ngày đưa đứa trẻ đến miền đất mới, dù rất thương nhưng họ vẫn hi vọng con mình sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, sẽ trở lại bình thường như bao người. Nào có ngờ đâu chưa đầy 1 tháng sau, đôi vợ chồng lại nhận về 1 hũ tro nguội lạnh.

hình ảnh

Câu chuyện đau lòng của gia đình chị L.K.L. (SN 1995; ngụ TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được báo Người lao động, Công an nhân dân đăng tải, khiến nhiều người không khỏi ngậm ngùi. Theo đó chị L. cho biết gia đình mình vừa gửi đơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Phòng CSHS (PC02) Công an tỉnh Lâm Đồng đề nghị sớm điều tra nguyên nhân sự ra đi của con trai chị.

Người bị tố cáo ông L.M.Q. (SN 1977), thường trú tại đường Nguyễn Bính, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế; tạm trú phường Lộc Tiến, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Ông Q. là người chuyên nhận nuôi dạy, chữa trị cho trẻ chậm phát triển, trẻ tự kỷ tại tỉnh Lâm Đồng

Trước đó, sau khi nhận được đơn tố giác của chồng chị L. là ông N.H.N. (SN 1977) do Công an TP Huế chuyển, vào ngày 14/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chuyển đơn đến PC02 Công an tỉnh Lâm Đồng để giải quyết theo thẩm quyền và đề nghị ông N. liên hệ với đơn vị trên.

Trong đơn, ông N. cho biết: Đầu tháng 1/2022, qua quen biết với ông Q., gia đình ông đã vào Bảo Lộc gặp ông Q. để bàn bạc chuyện gửi con trai của mình là cháu N.L.M.Q. (SN 2019, có dấu hiệu chậm phát triển) cho vợ chồng ông này nuôi dưỡng, điều trị với cam kết hết bệnh trong vòng 2-3 năm, giá tiền 200 triệu đồng mỗi tháng.

hình ảnh

Vợ chồng ông N. phải đưa trước số tiền tạm ứng 3 tháng là 600 triệu đồng để có một ê-kíp chăm sóc cháu bé gồm 1 tài xế riêng, 1 ô tô riêng để đưa đón chú đi lại nơi cần thiết, 1 cô bảo mẫu nấu ăn, 1 trợ lý chăm sóc và ông Q. là người trực tiếp điều trị cho cháu L.M.Q. Cháu bé được bố trí chỗ ăn ở khang trang, không khí trong lành và có người giám sát 24/24 kể cả lúc ngủ để đảm bảo an toàn.

Đầu tháng 3/2022, vợ chồng ông N. đã giao cháu L.M.Q. cho ông Q. điều trị ở Bảo Lộc rồi về Huế. Tuy nhiên, bất ngờ ngày 27/3, ông Q. điện cho ông nói đang ở Huế và hẹn gặp tại quán cà phê rồi nói cháu L.M.Q. đã ra đi mãi mãi do nhiễm nCoV. Ông Q. cho hay đã tự hỏa táng chứ không trình báo với cơ quan chức năng, chính quyền sở tại.

“Ông Q. giao cho tôi một bình gốm trong có than và các mẫu vật lạ. Do không tin nguyên nhân không qua khỏi và nghi ngờ việc hỏa táng là để che giấu điều gì khác nên tôi đã làm đơn tố giác, đồng thời yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ” – ông N. đau lòng cho biết. Ông N. nói rằng điều lạ nhất là trước đó, ông Q. có thông báo là cháu L.M.Q. bị nhiễm nCoV nhưng đã khỏe.

hình ảnh

Vừa gửi con đi, sau chưa đầy 1 tháng đã tiễn biệt con thì có bậc làm cha, làm mẹ nào có thể chịu nổi nỗi đau này. Không những vậy gia đình còn không có ở bên để nhìn con lần cuối, đến nay vẫn chưa được biết nguyên nhân thật sự ẩn khuất đằng sau. 

Có lẽ rằng chừng nào vụ việc còn chưa được làm sáng tỏ thì gia đình vẫn chưa thể yên lòng được các mẹ ạ. Hy vọng cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ mọi chuyện, xử lý nghiêm nếu như phát hiện có sai phạm xảy ra.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X