Chân dung người đàn ông đỡ cháu bé rơi từ tầng 2 xuống dưới, thẳng thừng từ chối nhận cảm tạ

Ngày 29/6 vừa qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái 4 tuổi đu bám ban công tầng 2. Được biết, video trên ghi lại sự việc xảy ra ở số nhà 50, đường Trần Quang Khải, TP. Nam Định. Theo đoạn clip, bé gái đu

Ngày 29/6 vừa qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước đoạn clip ghi lại cảnh một bé gái 4 tuổi đu bám ban công tầng 2. Được biết, video trên ghi lại sự việc xảy ra ở số nhà 50, đường Trần Quang Khải, TP. Nam Định.

Theo đoạn clip, bé gái đu đưa trên lan can một lúc ngắn thì có một người đàn ông đi xe đạp đi ngang qua trông thấy. Người này nhanh chóng dừng xe, chạy sang bên kia đường đứng giơ hai tay để đỡ cháu. Trong khoảnh khắc, cháu bé đã rơi xuống, rất may rơi vào vòng tay của anh. Tuy cháu có chạm đất, nhưng người đàn ông đã kịp ôm lấy cháu và khiến cho lực rơi giảm đi rất nhiều. Sau đó, người đàn ông chuyển bé gái cho người dân phu khố và đạp xe rời đi.

chan-dung-nguoi-dan-ong-do-chau-be-roi-tu-tang-2-xuong-duoi

Người đàn ông đi đường kịp thời đỡ em bé rơi từ lan can tầng 2

Chủ tịch UBND phường Trần Quang Khải, ông Trần Đức Anh, cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 29/6, khi đó bố mẹ cháu bé đi vắng, có khóa cửa tầng một. Bé gái 4 tuổi ngủ trên tầng 2, tỉnh dậy không thấy người thân liền ra ban công tầng 2, chui qua lan can định tụt xuống đất. Ông Đức Anh cho hay: “Nếu không được người đàn ông đi đường chạy đến đưa tay ra đỡ, có thể cháu bé sẽ bị chấn thương nặng hơn”.

Theo thông tin từ anh Trần Hữu Trọng (hàng xóm gia đình bé gái), người đỡ cháu bé là anh Lương Thanh Hà (49 tuổi, tổ 9, phường Văn Miếu, Nam Định). Được biết, anh Hà vốn là thợ xây, nhưng sau khi bị tai nạn về khớp, anh đã mất khả năng lao động, hiện đang ở nhà. Kể lại khoảnh khắc đỡ cháu bé, anh Hà vẫn chưa hết bàng hoàng.

chan-dung-nguoi-dan-ong-do-chau-be-roi-tu-tang-2-xuong-duoi

Anh Lương Thanh Hà, người đỡ cháu bé (bìa trái) và anh Trần Hữu Trọng. Ảnh: Vnexpress

Anh Hà nhớ lại: “Sáng hôm đó, tôi đi làm bê tông về đi qua đường trần Quang Khải thì phát hiện cháu bé đang đu bám ở lan can tầng 2. Theo bản năng, tôi xuống xe rồi tri hô hàng xóm ra cứu giúp”. Vừa tri hô, anh vừa chạy tới phía dưới nơi cháu bé đang đu bám để đề phòng trường hợp xấu nhất.

Anh tâm sự: “Tôi không nghĩ được nhiều, trong đầu tôi lúc đó chỉ muốn làm sao để cứu được cháu bé vì giây phút đó tôi coi cháu như con ruột của mình… Lúc cháu bé rơi, tôi đã chuẩn bị tinh thần ôm lấy hông của cháu. Thật may là ôm được rồi, do cháu nặng cân nên khi ôm được, chân tôi đã khụyu xuống đường. Lúc ôm cháu tôi cảm nhận được cháu rất sợ, người toát hết mồ hôi ra”.

chan-dung-nguoi-dan-ong-do-chau-be-roi-tu-tang-2-xuong-duoi

Anh Hà vốn là thợ xây, vài năm trước bị tai nạn lao động nên ở nhà từ đó đến nay

Sau khi kiểm tra qua tình hình sức khỏe cháu bé, anh Hà vội vàng đưa cháu cho người dân trong khu vực. Anh cho hay, nhiều người khi đó xin số điện thoại của anh để cảm ơn nhưng anh không cho. Thấy cháu bé an toàn, anh liền lên xe đi về. Lãnh đạo công an phường Trần Quang Khải cho biết, gia đình đưa cháu bé đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ kết luận sức khỏe bình thường, bị ảnh hưởng nhẹ phần mềm.

Đáng chú ý, sau khi biết chuyện, gia đình bé gái có tìm tới nhà anh Hà mong muốn cảm tạ, nhưng anh đã từ chối. Anh cho rằng bản thân thấy cháu gặp nguy hiểm thì giúp đỡ chứ không làm để được cảm ơn. Sau cú đỡ, anh Hà bị thương nhẹ, có đi bệnh viện khám và rất may không ảnh hưởng tới xương.

chan-dung-nguoi-dan-ong-do-chau-be-roi-tu-tang-2-xuong-duoi

Một góc căn nhà ọp ẹp của vợ chồng anh Hà

Chị Trần Thị Đào (49 tuổi, vợ anh Hà) cho hay, năm 35 tuổi chị mới cưới chồng, rồi hai vợ chồng có một bé gái hiện 7 tuổi. Vài năm trước, chồng chị bị tai nạn lao động, từ đó chị trở thành trụ cột chính của gia đình. Chị làm phụ việc cho quán ăn, do dịch nên lương chỉ được khoảng 4 triệu đồng. Chị bộc bạch: “Mình tôi đi làm nuôi 3 miệng ăn, tiền điện nước, tiền gạo, tiền mắm muối…”.

Theo lời của một số người hàng xóm, kể từ khi người đàn ông này bị tai nạn thì sức khỏe xuống dốc trông thấy. Anh Hà “có khi rất tỉnh táo và tình cảm, có khi giở chứng”, vì thế người ta “ngại” thuê người như anh làm việc. Trước đây anh Hà có dùng điện thoại, nhưng sau tai nạn thì tính tình bất thường, hay quên nên vứt đồ lăn lóc.

Trao đổi với báo Thanh Niên, Tổ trưởng Tổ dân phố số 9, phường Văn Miếu, ông Mai Kim Thanh cho hay gia đình 3 người nhà ông Hà sống trong một căn nhà ọp ẹp ở khu nhà tập thể, sức khỏe người chồng không tốt. Đợt dịch COVID-19 trước đó, gia đình ông đã được trợ cấp vì hoàn cảnh khó khăn. Ông Thanh cho hay: “Hành động giơ tay đỡ đứa bé đó quá đẹp và tuyệt vời. Tôi cũng sang động viên, thăm hỏi gia đình”. Bên cạnh đó, ông Đỗ Mạnh An, Chủ tịch UBND P.Văn Miếu (TP.Nam Định) cho biết gia đình anh Hà không nằm trong diện hộ nghèo nhưng hoàn cảnh rất khó khăn. Phường đã nắm được vụ việc, sau khi xác minh nếu đúng là anh Hà sẽ làm đề xuất khen thưởng xứng đáng.

Hành động của người đàn ông này được nhiều người liên tưởng đến câu chuyện “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh vừa qua. Anh Mạnh đã nhanh chân leo lên mái nhà, đỡ được một bé gái 3 tuổi rơi từ tầng 12A của một chung cư tại quận Thanh Xuân (Hà Nội). Sau khi đoạn clip về hành động dũng cảm của anh Hà được chia sẻ, rất nhiều người đã gửi lời cảm ơn và bày tỏ sự ngưỡng mộ tới người đàn ông này.

Theo Vnexpress

BÀI LIÊN QUAN
X