Cầu con đỏ mắt, mẹ sinh liền 4 bé, chật vật vay mượn sống qua ngày, hạnh phúc tàn vì nợ

Sinh con ra đã khó, nuôi con lớn khôn càng khó hơn, một đứa nhiều khi cha mẹ kham không nổi, đằng này sinh liền 4 đứa con, cả nhà phải sống bằng tiền vay nợ, ai nghe chuyện gia đình này cũng lắc đầu ngao ngán. Mong mỏi có đứa con, mong được làm

Sinh con ra đã khó, nuôi con lớn khôn càng khó hơn, một đứa nhiều khi cha mẹ kham không nổi, đằng này sinh liền 4 đứa con, cả nhà phải sống bằng tiền vay nợ, ai nghe chuyện gia đình này cũng lắc đầu ngao ngán. Mong mỏi có đứa con, mong được làm mẹ thật sự thương lắm nhưng sinh con ra mà không nuôi được con, chật vật ăn bằng tiền nợ nần thì liệu có hạnh phúc không?

hình ảnh

Ảnh: netease

Thật sự ai trong hoàn cảnh của gia đình này cũng khó nghĩ lắm, tìm con đỏ cả mắt suốt hàng năm trời, cuối cùng con cũng đến với cha mẹ, chỉ là không ngờ đến lần này lại tới 4 bào thai, giữ lại thật sự nuôi không nổi, mà bỏ con đi cha mẹ sao đành. Cuối cùng, tình thương lớn hơn tất cả, họ quyết giữ lại cả 4 đứa con nhưng đối mặt là cả gia đình phải mượn nợ nuôi con và sống qua ngày.

Câu chuyện của đôi vợ chồng này khiến ai nghe đến cũng ngán ngẩm, dù lúc đầu ai cũng mừng cho họ, nhưng không ngờ hạnh phúc chóng tàn chỉ vì tiền nong. Hai vợ chồng họ đều tốt nghiệp đại học, kiếm được công việc ở tỉnh, cuộc sống xem như tốt đẹp. Cả nhà 4 người gồm 2 vợ chồng và ông bà đều sống rất thoải mái, hạnh phúc, lương không quá cao nhưng cũng dư dả.

Chỉ một điều khiến họ khổ tâm đó là cưới mấy năm rồi vẫn chưa có tin vui. Cả hai đưa nhau đi khám, đi trị rất nhiều, tốn kém bao nhiêu tiền họ vẫn chịu. Cuối cùng, sau bao ngày trông ngóng, bác sĩ báo chị có thai rồi, còn là thai đôi. Cả gia đình như vỡ òa trong hạnh phúc.

hình ảnh

Ảnh: sohu

Nhưng sau đó, một tin khác làm họ lo lắng, không phải thai đôi mà là thai bốn, có 4 đứa bé trong bụng người vợ. Bác sĩ lúc đầu khuyên nên giảm bớt thai để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Con của mình, làm sao nỡ bỏ, huống hồ tìm con bao năm, con giờ là vô giá. Cả hai quyết định giữ lại tất cả.

Cuối cùng, sinh nở thuận lợi, cả nhà hạnh phúc đón 4 bé khỏe mạnh, tuy nhiên tất cả chỉ mới bắt đầu, hạnh phúc chớp mắt một cái đã biến thành đống nợ. Mong mãi mới có con, sợ ảnh hưởng nên chị đã nghỉ việc để dưỡng thai và chờ sinh con. Cả gia đình 8 người giờ đều trông chờ vào đồng lương của một mình chồng.

Chị sinh con không đủ sữa, tiền sữa ngoài cho 4 đứa trẻ thật sự vượt xa tưởng tượng. Mọi người biết chuyện đã giúp đỡ họ rất nhiều nhưng không đủ vào đâu. Nhà 8 miệng ăn mà chỉ 1 người làm, cuối cùng, họ chỉ còn biết trông chờ vào tiền vay mượn để sống, con càng lớn thì nợ càng chồng nợ. Cuộc sống gia đình sau sinh con thật sự bế tắc, con vừa chào đời vài tháng, trong nhà chẳng còn tiếng cười như lúc ban đầu, chỉ còn những bộ mặt mệt mỏi và rầu rĩ.

Một người nói: “Thật sự không hiểu nổi những người cứ cố chấp kiếm con, ngoan cố giữ con, sinh con ra mà không nuôi được con. Sống bằng tiền vay mượn tốt sao? Cuộc sống có hạnh phúc nổi không?”.

hình ảnh

Ảnh: netease

Sinh con ra thì dễ, nuôi con mới khó, cha mẹ nuôi con, ngoài việc chi trả những chi phí cần thiết cho con còn phải nuôi dạy con nên người, nếu những đứa trẻ lớn lên trong một gia đình nợ ngập đầu, có chắc tâm lý không bị ảnh hưởng, rõ ràng là cả gia đình đang mạo hiểm cuộc sống ổn định để đổi lấy hạnh phúc bấp bênh. Nhưng đây đều là ý kiến người ngoài cuộc.

Để trả lời sinh nhiều con phải sống bằng tiền vay mượn có hạnh phúc không, thật sự chỉ có người trong cuộc mới trả lời được. Nhưng nếu thực sự ở trong hoàn cảnh của họ, ai dám nói rằng mình sẽ bỏ bớt con để đỡ phải nuôi?

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN