Buồn đau vì bệnh tật, vợ để lại thư căn dặn chồng con rồi nghĩ quẩn: 5 con thơ bỗng mồ côi mẹ

Anh nhìn 5 người con thơ dại mà không khỏi đau lòng, từ nay sẽ vắng đi người mẹ tảo tần chăm sóc. Thời gian gần đây vợ anh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, anh đã cố gắng hết sức làm lụng để có tiền chăm sóc vợ, nào ngờ vợ anh lại chọn

Anh nhìn 5 người con thơ dại mà không khỏi đau lòng, từ nay sẽ vắng đi người mẹ tảo tần chăm sóc. Thời gian gần đây vợ anh phát hiện mắc bệnh hiểm nghèo, anh đã cố gắng hết sức làm lụng để có tiền chăm sóc vợ, nào ngờ vợ anh lại chọn cách nghĩ quẩn, ra đi bỏ mặc mấy bố con anh.

hình ảnh

Người dân tập trung tại ngôi nhà nơi xảy ra sự việc – Ảnh minh họa: Kienthuc

Sự việc xảy ra khiến những người hàng xóm ai cũng xót xa, không nghĩ người vợ lại chọn cách ra đi như thế. Theo đó, vào ngày 20/3, ông Nguyễn Văn Hoan – Chủ tịch UBND xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương (Nghệ An) – xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc đau lòng khi một người phụ nữ đã ra đi mãi mãi bằng cách nghĩ quẩn. Người đã làm chuyện dại dột này là là chị N.T.T. (38 tuổi), trú tại thôn Nam Giang.

Theo đó, vào khoảng 7h sáng cùng ngày, anh N.Đ.P. (chồng chị T.) ngủ dậy, vươn vai định gọi vợ như mọi ngày thì không thấy vợ đâu. Nghĩ vợ dậy sớm đi đâu đó nên anh đi tìm, thế nhưng lúc vừa xuống gian nhà bếp thì anh P. đứng sững người như Từ Hải khi thấy vợ mình đã nghĩ quẩn từ lúc nào. Anh bàng hoàng gọi người thân đến hỗ trợ đưa chị T. đi cấp cứu nhưng người vợ vắn số của anh đã ra đi mãi mãi từ trước đó.

“Trước khi xảy ra sự việc khoảng 3 ngày, chị T. viết một lá thư đưa cho con gái (đang học lớp 7) và dặn gửi cho bác dâu, nếu mẹ có chuyện gì thì mở ra xem. Trong lá thư, chị T. có nhắn nhủ chồng và anh em họ cố gắng nuôi 5 đứa con nhỏ. Khi lá thư được mở ra thì đã quá muộn rồi, sự việc xảy ra thật đau lòng quá”, ông Hoan ngậm ngùi cho biết.

hình ảnh

Cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường vụ việc – Ảnh minh họa: TNO

Cũng theo ông Hoan, trong lá thư chị T. viết để lại có căn dặn chồng mình là bán bớt trâu bò, trả bớt ruộng để có thời gian chăm con tốt hơn, để sau này các con trở thành người có ích cho xã hội.

“Gia đình chị T. có 5 người con, cháu đầu học lớp 9, cháu út mới 5 tuổi. Thời gian gần đây, chị T. phát hiện bị bệnh hiểm nghèo. 2 năm trước, chị T. đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan mới trở về, tuy nhiên, không hiểu vì sao chị ấy lại có suy nghĩ nông cạn để rồi xảy ra sự việc đáng tiếc này. Vợ chồng, con cái nhà anh P. sống hết mực yêu thương nhau, luôn được bà con lối xóm tôn trọng”, ông Hoan cho biết thêm.

hình ảnh

Có 1 tổ ấm thật sự với người chồng cùng 5 đứa con thơ, thế nhưng từng ấy thành viên trong gia đình vẫn không đủ sức níu kéo 1 người vợ, người mẹ đang trên bờ vực tuyệt vọng. Bệnh tật đã khiến tâm trạng chị suy sụp, có lẽ không muốn phiền hà chồng con chăm sóc những ngày cuối đời nên chị đã quyết định ra đi trước.

Chị ra đi để lại nỗi đau vô vàn cho những đứa con thơ, để lại gánh nặng chăm sóc con cho người chồng, người cha tội nghiệp. Vợ chồng có khó khăn thế nào cũng không bỏ nhau, vậy mà giờ người vợ lại bỏ đi trước, thật quá xót xa cho bi kịch của gia đình này các mẹ ạ.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X