Bé F0 3t ngủ trên tấm bìa, ăn cháo gói: Đủ tiện nghi hơn để chăm con khi được điều trị tại nhà

Đọc tâm sự của một người cha mà lòng không khỏi nghẹn ngào các mẹ ạ. Giữa lúc tình hình đang căng thẳng, các mẹ tuân thủ các biện pháp phòng, chống nCoV thật tốt, chẳng may trở thành F0 thì tội các con lắm. Đọc câu chuyện do người cha của F0 3 tuổi

Đọc tâm sự của một người cha mà lòng không khỏi nghẹn ngào các mẹ ạ. Giữa lúc tình hình đang căng thẳng, các mẹ tuân thủ các biện pháp phòng, chống nCoV thật tốt, chẳng may trở thành F0 thì tội các con lắm.

Đọc câu chuyện do người cha của F0 3 tuổi chia sẻ, chắc nhiều mẹ sẽ không cầm được nước mắt. “Nhận được kết quả xét nghiệm của đứa con trai 3 tuổi, người cha sững sờ, không gạt nổi hàng trăm suy nghĩ về những ngày tháng khó khăn sắp tới”, người cha mở đầu câu chuyện.

Thứ 6, ngày 9/7, trời sẩm tối. Nhẽ ra đây là khoảng thời gian để anh N.X.H., 32 tuổi, cùng gia đình nhỏ của mình quây quần bên bữa tối giản dị trong căn hộ ở quận 7, rũ bỏ hết mệt mỏi sau một tuần làm việc.

Thứ 6 này không phải một ngày như vậy. Chiều hôm đó, trước cửa, cạnh nhà và đầu hẻm nhà anh H. xuất hiện nhiều bóng áo xanh trùm kín đầu, dây ruy băng và rào chắn được dựng kín lối đi. Nhà anh H. nằm trong khu vực bị phong tỏa sau khi một trường hợp ngay gần đó được phát hiện có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Toàn bộ cư dân quanh đó được lấy mẫu test nhanh với nCoV. Anh H. may mắn âm tính. Tuy nhiên, bé N.T.P., 3 tuổi, con trai lớn của anh., lại không được như vậy.

Ngay trong đêm, bé P. được yêu cầu chuyển tới cách ly và theo dõi sức khỏe tại cơ sở tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nCoV. Tuy nhiên, với hàng ngàn ca mắc được phát hiện sau 2 tháng nCoV bùng phát tại TP.HCM thời điểm đó, mọi bệnh viện dã chiến đều đã quá tải.

Nằm tạm trên miếng bìa thùng mì, ăn cháo gói

Để khắc phục, lực lượng y tế quyết định đưa bé P. cùng các bệnh nhân khác tới trường Mầm non Tân Phong thuộc địa phận quận 7. Không còn cách nào khác, anh H. cũng nhanh chóng sắp xếp một vài bộ quần áo của hai cha con, ít đồ dùng cá nhân và cùng con trai lên xe cấp cứu.

“Việc xảy ra bất ngờ, tôi chưa kịp chuẩn bị nhiều, trường học này có vẻ mới được sử dụng làm nơi tiếp nhận bệnh nhân nên mọi thứ đều thiếu. Không được bố trí chăn hay chiếu, tôi đành xé tạm miếng bìa của thùng mỳ gói cho con nằm tạm”, anh H. chia sẻ.

hình ảnh

Bé F0 nằm tạm trên tấm bìa giấy – Ảnh: Zing

Tạm thời giải quyết được chỗ ngủ nhưng đêm đó, nằm ôm con, anh H. lại lo những ngày tới, hai cha con sẽ sống như thế nào.

Anh H. kể lại: “Mấy ngày đầu, chúng tôi gặp khá nhiều khó khăn. Giống những người khác, tôi phải tự túc trong các vấn đề sinh hoạt như ăn uống, tìm nơi giặt quần áo, chỗ nghỉ. Đa số bệnh nhân ở đây chọn ăn mỳ gói. Bé P. còn nhỏ, lại đang ốm nên tôi pha tạm cháo gói cho con ăn”.

Những ngày sau, anh H. cùng những bệnh nhân khác được cách ly tại trường Mầm non Tân Phong phấn chấn hơn khi nghe thông tin sẽ có suất ăn hàng ngày cho mỗi người. Tuy nhiên, tất cả vẫn chỉ là thông tin truyền tai. Dù sao, điều anh P. lo nhất vẫn chưa đến.

Ba ngày sau khi vào khu cách ly, bé P. bất ngờ có biểu hiện ho và sốt nhẹ. Do quá tải và thiếu nhân lực, trường Mầm non Tân Phong tuyệt nhiên không có điều dưỡng hay bác sĩ thường trực.

Bất lực, anh H. gọi tới số điện thoại cấp cứu 115. Sau khi có mặt và thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé P. bị viêm phổi nhẹ, cho thuốc và dặn cha theo dõi bé thêm.

Lo lắng cho con, anh H. đề nghị các bác sĩ cho bé P. tới bệnh viện. Tuy nhiên, điều người cha trẻ nhận lại chỉ là cái lắc đầu cùng lý do bệnh viện quá tải, không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân.

“Tôi cũng đã gọi điện báo với trung tâm y tế của quận nhưng đến giờ vẫn chưa có người đến. Lúc này, tôi chỉ mong sao con mau khỏe. Ở đây không có bác sĩ, lo nhất là nhỡ bé có vấn đề gì, tôi cũng không biết kêu ai”, anh H. nói.

Được về nhà thì tốt

Ngày 13/7, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Tấn Bỉnh đã có văn bản khẩn về việc triển khai những biện pháp phòng, chống nCoV gửi đến các địa phương, cơ sở y tế. Theo đó, TP.HCM chính thức triển khai cách ly tại nhà với trường hợp F0, F1.

Dù chưa biết có nằm trong nhóm được cách ly tại nhà hay không, với anh H. và cả bé P., đây là thông tin rất vui. “Nếu được cho cách ly và theo dõi tại nhà thì tốt quá vì ở đây, chúng tôi còn khó khăn hơn. Về nhà, không gian chật hơn nhưng ít nhất, gia đình có đủ tiện nghi để chăm cho bé, thuốc men cũng chủ động được”, anh H. chia sẻ.

Nếu được về, anh H. và gia đình sẽ phải tự xoay sở việc cách ly, ăn uống cũng như sinh hoạt trong nhà, thậm chí đối mặt với việc bé P. không may có diễn biến xấu. Việc này khiến anh H. phần nào lo lắng. Dẫu vậy, thực tế là dù ở đâu, anh đều phải tự lo như vậy.

“’Ở đâu cũng phải tự lo, được về nhà thì còn gì bằng. Về cách ly tại nhà nhưng nếu con tôi vẫn được bác sĩ quan tâm, chăm sóc, khám, chữa bệnh thì tốt quá. Dù là thăm khám qua điện thoại, tôi cũng rất mừng”, anh H. ước.

hình ảnh

Bố cảm thấy có điều kiện chăm sóc hơn khi con được cách ly, điều trị tại nhà – Ảnh: Zing

Em cũng quan tâm đến thông tin về thí điểm cách ly, điều trị F0 tại nhà ở TP.HCM. Cụ thể, được sự chấp thuận của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, TP.HCM mới đây đã chính thức thí điểm cách ly, điều trị F0 tại nhà với 2 nhóm đối tượng.

Thứ nhất là trường hợp không có triệu chứng đang điều trị tại bệnh viện. Trường hợp xét nghiệm rRT-PCR ngày thứ 10 có kết quả âm tính hoặc còn dương tính nhưng tải lượng virus thấp, không còn khả năng lây nhiễm (hoặc rất thấp) thì chuyển về cách ly tại nhà. Tiếp tục xét nghiệm PCR tại nhà vào ngày 14 và 21.

Thứ hai là F0 không triệu chứng, trường hợp này được thí điểm áp dụng với nhân viên y tế bị lây nhiễm, được cách ly tại nhà khi có đủ điều kiện tương tự F1.

Ngoài ra, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu ngành y tế địa phương tổ chức đội theo dõi sức khỏe hàng ngày với F0 cách ly tại nhà; tổ chức đường dây nóng tiếp nhận thông tin trường hợp bệnh nhân xuất hiện triệu chứng, khẩn trương đưa vào bệnh viện điều trị. Với trường hợp F1 được theo dõi tại nhà, ngành y tế yêu cầu xét nghiệm rRT-PCR theo quy định như trường hợp cách ly tập trung.

hình ảnh

Ảnh phải: Các bé nhỏ tại khu cách ly tập trung – Ảnh: Thanh Niên

Thấy thương các F0 là người cao tuổi và các cháu nhỏ, điều kiện nơi cách ly và điều trị sẽ không như ở nhà, gặp nhiều khó khăn vì không có sự chăm sóc chu đáo của người thân, gia đình.

Nếu được cách ly, điều trị tại nhà, các đối tượng này sẽ có sự chăm sóc chu đáo hơn. Tuy nhiên, vẫn cần có sự giám sát, hỗ trợ kịp thời của lực lượng y bác trị nếu F0 có chuyển biến nặng.

BÀI LIÊN QUAN
X