Bé 6 tháng ngồi thùng nhựa theo bố đi giao hàng mỗi ngày, miệng luôn cười toe toét

Với những gia đình trẻ mưu sinh ở thành phố, khi sinh con nếu có ông bà đỡ đần thì không còn gì bằng. Nhưng không phải ai cũng có được sự thoải mái đó. Đôi khi vì cuộc sống mưu sinh, họ phải đem theo bé 6 tháng dầm mưa dãi nắng ngoài đường

Với những gia đình trẻ mưu sinh ở thành phố, khi sinh con nếu có ông bà đỡ đần thì không còn gì bằng. Nhưng không phải ai cũng có được sự thoải mái đó. Đôi khi vì cuộc sống mưu sinh, họ phải đem theo bé 6 tháng dầm mưa dãi nắng ngoài đường làm shipper.

Sáng nay đứng chờ đèn đỏ thấy một anh hình như làm bưu tá hay sao á các mẹ, phía sau là 2 túi to đựng thư, phía trước địu một em bé tầm 8,9 tháng. Trời vào mùa oi nóng, nhìn mà thương. Nhưng mà phía trước em bé có một túi to đựng đồ, nên có lẽ đây là bố chở con đi gửi trẻ hoặc gửi nhà người quen. Chứ em bé bé xíu đi theo bố giao thư thì vất vả quá. Chiều nay đọc tin về một em bé 6 tháng đi theo bố làm shipper mà thấy thương vô cùng.

hình ảnh

Bé Lý Phi Nhi từ lúc 6 tháng tuổi đã theo bố là anh Lý Nguyên Nguyên giao hàng ở tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quố. Những video được chia sẻ về cô bé ngồi trong chiếc thùng nhựa đựng hàng, cùng bố chạy ngược xuôi đi giao hàng khắp thành phố đã làm lay động trái tim của người xem. Cô bé được chẩn đoán mắc bệnh viêm phổi khi mới 5 tháng tuổi. Hai vợ chồng anh đã dốc cạn tiền trong nhà để đi chữa bệnh cho con. Đây là lý do vợ chồng anh Nguyên không còn cách nào khác là vừa chăm chỉ kiếm tiền, vừa tận tay chăm sóc con gái.

Mẹ bé gái dầm mưa dãi nắng ngoài đường theo bố shipper làm việc tại một khu chợ bán đồ tươi sống. Do đó, hai vợ chồng chọn cách thay phiên nhau trông nom con gái nhỏ. Sáng sớm khi vợ đã đi bán hàng, anh Nguyên chuẩn bị tã sữa rồi địu con đi cùng. Đến trưa thì anh đem con về nhà, bé sẽ ở với mẹ đến tối.

hình ảnh

Chỉ cần thấy bố là bé cười tít mắt

Vất vả khi vừa làm công việc shipper vừa chăm con gái nhỏ từ lúc 6 tháng tuổi, nhưng người cha cho rằng đây chính là hạnh phúc trong cuộc sống. Lúc đầu anh còn ngại ngần, không dám cho khách thấy mình mang theo con.

hình ảnh

Anh để con gái nhỏ ngồi cách chỗ giao hàng vài mét trong lúc đi giao hàng tận tay khách hàng. Anh không muốn bị người khác chú ý và mình những câu đại loại như: Vì sao anh lại mang con cùng đi giao hàng? Mẹ nó đâu? Bố mẹ anh không trông cháu cho à…..

hình ảnh

Đôi lúc con cũng mệt và quạu

Bây giờ em bé đã được 2 tuổi, có “thâm niên” đồng hàng cùng bố làm shipper gần 18 tháng. Dù phải rong ruổi ngoài đường và ngồi trong chiếc hộp khá chật hẹp, nhưng nụ cười tươi tắn luôn hiện hữu trên môi. Chỉ cần nhìn con thì bao mệt nhọc đều tan biến. Cô bé chính là người truyền nghị lực để bố mẹ có thể vượt qua mọi vất vả khó khăn trong cuộc sống để nuôi dưỡng con. Khi mới 6 tháng tuổi, bé Phi Nhi được bố đặt ngồi trong chiếc thùng nhựa đựng cùng tã bỉm và chai sữa pha sẵn. Một tay bế con gái nhỏ, một tay người cha xách đồ lấy từ các cửa hàng để đi giao cho khách. Tới lúc cô bé được 2 tuổi, em đã có thể đứng phía trước hoặc ngồi phía sau để cùng bố đi làm.

hình ảnh

Thay vì khóc lóc, bé gái luôn hớn hở và tươi cười khi ngồi trong thùng hàng để đi làm cùng bố và không quên nở nụ cười tươi mỗi khi nhìn thấy bố. Anh Nguyên thì thương con vất vả cùng bố, có lúc cần 1 chỗ sạch sẽ để thay tã cũng không có

“Tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì những khó chịu con phải trải qua. Chuyện này không hề dễ dàng, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua được”

hình ảnh

Phi Nhi giờ đã 2 tuổi và vẫn là bạn đồng hành tốt của bố

Dù việc đưa con cùng đi làm là việc vô cùng khó khăn, nhưng hai vợ chồng anh không còn lựa chọn nào khác. Cả hai đều không có bà con thân thuộc ở thành phố, học phí gửi nhà trẻ thì quá đắt đỏ. Khi câu chuyện bé gái 6 tháng theo bố làm shipper được chia sẻ, nhiều người ngỏ ý muốn giúp đỡ vợ chồng anh Nguyên nhưng anh từ chối. Anh cho biết cả 3 người đang sống trong nhà trọ chưa đến 10 mét vuông. Mọi sinh hoạt hàng ngày đều diễn ra trong căn phòng hẹp. Cuộc sống dù đơn giản, nhưng vô cùng hạnh phúc. Anh Nguyên tin rằng cả vợ chồng sẽ cố gắng cho con những điều tốt nhất!

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X