‘Ba không cho gặp, mẹ đừng khóc nữa nhé’, sinh con ra giờ được thấy con lại là lần cuối cùng

Tên con mang ý nghĩa của sự bình yên, an nhiên mà những người sinh ra con đã gửi gắm, nhưng đứa bé ấy đã sống trong địa ngục trần gian là căn hộ sang trọng tại chung cư cao cấp suốt 15 tháng bị đày ải cho đến khi ra đi, không hề được

Tên con mang ý nghĩa của sự bình yên, an nhiên mà những người sinh ra con đã gửi gắm, nhưng đứa bé ấy đã sống trong địa ngục trần gian là căn hộ sang trọng tại chung cư cao cấp suốt 15 tháng bị đày ải cho đến khi ra đi, không hề được cứu giúp…Nhiều người đứng lặng, xót xa nhìn vào di ảnh bé bên những bông hoa cúc trắng.

hình ảnh

“Một bé gái nhỏ, sống ở một thành phố lớn, trong một khu dân cư cao cấp giữa những người hiểu biết, học thức, biết luật lệ và đúng sai, nhưng đã vĩnh viễn ra đi, không một lời báo trước. Nhưng hậu quả này đã được nhìn thấy từ cách đây 15 tháng”

Những dòng chia sẻ trên mạng xã hội những ngày qua khiến rất nhiều bậc làm cha làm mẹ phải đau xót, nhìn hình ảnh cuối cùng của con mà thật sự xót, không biết mẹ ruột của con đau đến mức nào.

hình ảnh

Tên con mang ý nghĩa của sự bình yên nhưng sao cuộc đời con không được an nhiên thanh thản. Không ai có thể cứu cháu bé, đứa trẻ đã phải chịu đựng rất lâu, chờ mong ông Bụt, ông già Noel, hay phép màu xuất hiện. Để rồi đêm Giáng sinh, thay vì được vui chơi, được hạnh phúc như những đứa trẻ khác, cô bé chỉ còn là một nhúm tro trong hũ.

hình ảnh

Hình dung sự cô đơn bất lực bất hạnh của cháu, nhiều người lớn phải rùng mình. Một trong những tấm ảnh cuối cùng của cháu bé trông giống như một gia đình hạnh phúc, bình yên, nhưng nhiều cư dân mạng tinh ý đã kịp nhận ra rằng, dù đã dùng app để chỉnh ảnh thì da tay da chân của con vẫn tối màu so với 2 người lớn còn lại. Lý do như thế nào thì ai cũng hiểu và xót xa.

hình ảnh

Em theo dõi trên VTC thì nhiều người dân tại chung cư kể lại về việc thường xuyên nghe tiếng khóc của bé rất nhiều lần. Đặc biệt, khi bảo vệ tòa nhà có lên nhà hỏi thăm thì bố cháu nói đây là chuyện riêng của gia đình, không có chuyện gì hết. Một người hàng xóm cho biết, từ tháng 9/2020, anh đã nghe tiếng ồn ào, la hét ở căn hộ tầng trên. Vợ anh phản ánh với bảo vệ của tòa nhà, bảo vệ nói đó là cha mẹ dạy con.

“Lúc nghe vậy, tôi cũng bức xúc lắm, tôi hỏi sao các anh không lên xem sao và can thiệp thì họ nói các gia đình xung quanh cũng phản ánh rất nhiều và đã lên can thiệp rồi. Sau đó, tôi mới biết vợ đó là vợ thứ hai của bố cháu bé”

hình ảnh

Trong giai đoạn dịch ở TP.HCM bùng phát, vợ chồng anh làm việc tại nhà nên ngày nào, tuần nào cũng nghe tiếng ầm ầm, tiếng la hét ở trên nhà bé 8 tuổi bị đày ải 15 tháng cho đến khi ra đi. Ban ngày cũng có, ban đêm cũng có, trước khi đi ngủ cũng có. Cái kiểu ồn ào quen thuộc đến nỗi nghe là biết liền.

hình ảnh

Một người hàng xóm khác cho biết, thỉnh thoảng thấy bé đi đổ rác, trông bé rất dễ thương, ngoan hiền, lễ phép.

“10h30 đêm tôi đi vứt rác gặp con bé bé xíu đó, tôi hỏi con nhà ai ngoan thế, 10h30 đêm mẹ bắt đi vứt rác vẫn còn đi. Sự việc xảy ra tôi cũng không biết gì cho tới khi mọi người nói…”

hình ảnh

Mẹ kế bé gái thường xuyên up ảnh đẹp trên trang cá nhân

Cũng theo VTC, anh trai của mẹ cho biết, vợ chồng em gái ly hôn được khoảng 1 năm nay, bé A. về ở với bố, còn em trai bé A. ở với mẹ. Từ tháng 12/2020 đến giờ mẹ bé A. không được gặp bé do bị bố ngăn cấm, thậm chí gọi điện cũng không được. Anh kể, có một lần cuối năm 2020, mẹ đến gặp con ở trường thì bé A. khóc lóc, nói với mẹ rằng: “Mẹ ơi! Mẹ không được đến thăm con đâu.

Ba đã nói là mẹ không được gặp con mà. Mình nghe mình biết là nó rất sợ ba nó. Lúc đó mẹ bé mới khóc. Thấy mẹ khóc, bé A. nói: Mẹ đừng khóc, con không muốn mẹ khóc đâu, mẹ đừng làm A. buồn. Mẹ hứa với A. là mẹ đừng bao giờ khóc nữa nha!”.

hình ảnh

Khoảng trưa 22/12, gia đình nhận được điện thoại báo tin dữ. Không ai có thể tin là điều đó lại xảy ra khi nhà nhà sum họp bên nhau đón giáng sinh, chuẩn bị mừng năm mới. Biên bản khám nghiệm đầy những dòng chữ đau lòng, mà không ai có thể nghĩ rằng một đứa trẻ lại phải chịu đựng những điều quá sức như vậy.

hình ảnh

Theo những thông tin trên mạng xã hội, con đã từng có một gia đình hạnh phúc, có bố mẹ, có em trai yêu thương. Nhưng rồi người thứ ba xuất hiện, còn mẹ của con quá hiền lành và yếu đuối. Gia đình tan vỡ đã là một bất hạnh đối với đứa trẻ mới 7 tuổi, chẳng ngờ một năm sau, sự bất hạnh ấy đã nhân lên vạn lần khi đứa trẻ xinh xắn, đáng yêu ấy không bao giờ có cơ hội nhìn thấy thế giới nữa. Cư dân mạng đã để lại những lời thương xót cho em bé:

Đọc mà xót, người mẹ quá yếu đuối, gặp tôi nếu không trả con cho tôi thì tôi cũng sẽ đòi tới cùng. Thấy người mẹ này yếu đuối hiền lành đến nhu nhược, khi ngay từ đầu đã để cho chồng và bồ của chồng lấn luốt. Với tôi dù là hơi thở cuối cùng tôi cũng ôm chặt con tôi, không có điều gì cản trở được tình mẫu tử.

hình ảnh

Đã không lo được đàng hoàng cho bé thì thôi, còn hại bé như vậy. Hy vọng luật pháp trừng trị thẳng tay. Khổ thân con, sao có những loại người như vậy tồn tại trên đời?

Bản thân em làm mẹ mà lỡ tay 1 cái xót mãi, đây chắc cô bé phải trải qua rất nhiều đau đớn và sợ hãi. Cô bé mới 8 tuổi với biết bao mơ ước đẹp đẽ cuối cùng bị chôn vùi vì sự nhẫn tâm của con người, trong đó có cả người đã sinh ra con. Mong con sớm được siêu thoát, những kẻ làm điều xấu sẽ sớm đền tội thôi.

hình ảnh

Xin các bậc cha mẹ nếu không may hôn nhân đổ vỡ thì một khi để một người cha dượng hay mẹ kế về và sống chung với con riêng của mình thì hãy tìm hiểu cho kỹ người đó và tỉnh táo, con trẻ nó không có tội. Còn những người đã chấp nhận con riêng của chồng hoặc vợ thì hãy thươg lấy con trẻ, nó xứng đáng được hạnh phúc mà

Tôi đã khóc, bé 8 tuổi và rất ngoan, bị bao nhiêu thứ vậy mà bé còn biết động viên mẹ nữa. Nghe bé la nhưng không có ai đi thông báo hay liên lạc với ban quản lý chung cư để giúp đỡ. Đến khi chuyện đau xót xảy ra thì tưởng niệm. Chỉ mong cháu được đến nơi hạnh phúc hơn cõi tạm này. Thật tiếc khi 2 khuôn mặt cuối cùng con nhìn thấy không phải là những người yêu thương con.

hình ảnh

Không biết những nhà hàng xóm sống cùng tầng với con hoặc các tầng khác đã từng nghe con kêu khóc có ai tới viếng con hay không? Hi vọng là sau sự việc này nhiều người sẽ giúp khi nghe trẻ con kêu khóc. Trẻ con nó không tự bảo vệ được, không tự lên công an được. Nên chỉ có hàng xóm và nhà trường là có thể giúp được nó thôi. Mà con phải nghỉ học do covid 1 năm rồi. Không biết còn bao nhiêu đứa con nít đang bị như con.

Thấy trên bảng ghi mỗi ngày uống 1 lít nước, đừng tưởng con mẹ kế nó tử tế. Nghe hàng xóm bảo con bé bị phạt nếu uống hơn 1 lít nước đó. Mỗi ngày nó chỉ được phát cho 1 chai 500ml và uống hai chai đó là xong.

hình ảnh

Hy vọng công lý sớm vào cuộc để đòi lại công bằng cho con. Cuộc sống của con quá bất hạnh kể từ khi kẻ thứ 3 xuất hiện. Trách kẻ xuống tay với con một thì trách người cha sinh ra con mười, bởi nếu đã không bảo vệ và yêu thương con, thì vẫn có thể để con cảm nhận tình thương của mẹ ruột. Đứa trẻ ấy chắc chắn sống không thiếu thốn thứ gì, nhưng con đã rất cô độc suốt 15 tháng qua, giữa thành phố hoa lệ.

Cũng chẳng biết sự ra đi của con có phải là giải thoát hay không, vì khi xảy ra chuyện, mọi người mới biết được bé 8 tuổi trải qua 15 tháng cuối đời ra sao, những gì con đã phải chịu đựng. Nếu những điều này tiếp tục kéo dài trong 3 năm, 10 năm, liệu con có được trưởng thành như những đứa trẻ bình thường khác không?

hình ảnh

Trưa nay 28-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh, TP HCM đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh T. (26 tuổi, quê Gia Lai), người ở chung nhà với bé gái. Về phần bố cháu bé, công an cho biết đang tiếp tục làm rõ hành vi.

BÀI LIÊN QUAN
X