Cách đây không lâu có bài đăng vô cùng xúc động về cảnh chia tay giữa người mẹ năm nay 103 tuổi và con gái 82 tuổi. Giây phút mẹ run rẩy tiễn con gái ra xe kèm câu nói khiến người ta ứa nước mắt: “Lần này nữa thôi, lần sau về không còn mẹ nữa”. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, còn gặp mẹ lần này là biết lần này thôi, còn những lần sau ai biết có còn được gặp nữa hay không.
2 mẹ con chia tay nhau chẳng biết lần sau còn được tái ngộ hay không. Ảnh Thanhnien
Mới đây, có đoạn clip đăng tải cảnh người bà tiễn cháu rời quê lên thành phố học tập và làm việc. Dù 2 cháu đã lớn khôn nhưng người bà vô cùng yêu thương, bịn rịn cầm tay, đứng dõi theo cho đến khi cháu đi khuất bóng. Khi con cháu nói lời an ủi, bà cụ lại bật khóc nức nở. Hình ảnh bà nước mắt ngắn dài, đứng một mình giữa sân nhìn theo các cháu thật khiến bao người xúc động.
Các cháu đã khôn lớn bà vẫn vô cùng nghẹn ngào khi tiễn chúng lên thành phố học. Ảnh cắt từ clip, @…love…my
Đối với người lớn tuổi, họ không có nhiều thời gian để đợi chờ. Không thể hứa trước có thể gặp được con cháu bao nhiêu lần nữa, chỉ biết ngay tại giây phút này có thể được gần con cháu thêm được phút nào hay phút ấy. Còn chuyện tương lai không thể hứa, càng không thể biết trước được.
Đối với người lớn tuổi, ngay tại giây phút này có thể được gần con cháu thêm được phút nào hay phút ấy. Ảnh cắt từ clip, @…love…my
Có lẽ nhiều người trong số chúng ta không muốn rời gia đình để sang nơi khác sinh sống, học tập và làm việc. Nhưng vì mưu sinh, chúng ta đâu có nhiều sự lựa chọn. Nếu quê nhà không có nhiều điều kiện để đáp ứng hoài bão của mình, thì việc rời đi là bắt buộc. Mỗi lần về thăm nhà, trong lòng chúng ta mừng vui phấn khởi. Đặc biệt là những ngày lễ tết được về nhà, nhìn thấy ông bà cha mẹ vẫn mạnh khỏe, ăn mâm cơm chung với gia đình chính là điều hạnh phúc nhất. Dù giàu hay nghèo, dù thành công hay không thì mái nhà vẫn là nơi bình yên trong lòng mỗi người con xa quê.
Đến khi thành danh, công việc cuộc sống ổn định thì ông bà cha mẹ đã lớn tuổi, đôi khi họ không còn chờ đến ngày nhìn thấy con cháu thành công. Vì vậy, những khi chia tay con cháu để chúng ta học đi làm xa, ông bà cha mẹ luôn xúc động, bịn rịn mãi không rời. Sự đợi chờ đối với họ là thứ đáng sợ, họ chẳng biết bao giờ có thể gặp lại con cháu và có khi là mãi mãi chẳng thể gặp được.
Khoảnh khắc người bà bật khóc khi tiễn cháu gái của mình lên thành phố học khiến dân mạnh “cay khóe mắt”. Ảnh saostar
Đối với ông bà cha mẹ, chúng ta là tài sản quý giá nhất mà không gì có thể đánh đổi được. Còn đối với chúng ta, cuộc sống mưu sinh và những thú vui bên ngoài nhiều khi làm mình quên mất ở quê còn gia đình đang chờ đợi.
Chính vì vậy, những người con xa quê hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Nếu không về được thì gọi điện thoại hỏi thăm, gửi quà cho ông bà cha mẹ mừng. Không gì hạnh phúc bằng việc mình vẫn còn gia đình, còn người thân.