24 bé mầm non 3 tuổi cách ly tập trung vì bạn dương tính, bịn rịn lần đầu xa bố mẹ

May là con còn có bố mẹ, anh chị vào cùng, không thì tội lắm. Bởi vậy sáng nay đọc tin 24 bé lớp mầm Hà Nam đi cách ly với cô giáo mà thương gì đâu luôn. Các con còn nhỏ xíu phải xa gia đình, xa bố mẹ, không biết những ngày tới

May là con còn có bố mẹ, anh chị vào cùng, không thì tội lắm. Bởi vậy sáng nay đọc tin 24 bé lớp mầm Hà Nam đi cách ly với cô giáo mà thương gì đâu luôn. Các con còn nhỏ xíu phải xa gia đình, xa bố mẹ, không biết những ngày tới sẽ như thế nào.

hình ảnh

Phụ huynh động viên các con trước khi lực lượng chức năng làm thủ tục tiếp nhận các cháu vào cách ly tập trung.

Người lớn vào khu cách ly chắc chắn sẽ có sự khó chịu bởi cho dù ở khách sạn 5 sao đi nữa thì cũng không bằng nhà mình. Trong đợt dịch này, số lượng F1 rất đông nên nhiều khu cách ly không phải chuyên dụng mà là tận dụng từ các công trình như trường học, bệnh viện…

Dẫu vậy ai cũng biết cái khó của nhau và tự nguyện cách ly với tinh thần phòng chống dịch cao độ. Vậy mà không hiểu sao có những con người cư xử giống như mình là thượng đẳng, đứng trên người khác, chê hết cái này tới cái nọ.

Em lướt mạng xã hội mà thấy tức cái lồng ngực vì 1 đoạn clip do 1 cô tiếp viên hàng không của hãng V.A vào khu cách ly chia sẻ. Theo như cô này thì cổ đã khai báo y tế tự nguyện khi biết mình đi cùng hành khách dương tính. Từ giây phút đó cổ cảm thấy như cổ mất quyền công dân, bị đối xử như tội phạm, bị bế đi cách ly ngay, rồi đi đâu cũng không hề được biết trước.

Chưa hết, vào khu cách ly thì cổ chê đơn sơ, không đủ cơ sở vật chất. Dĩ nhiên sau vài giờ đăng tải thì đoạn clip đã bị cô này xóa mất vì bị gạch đá quá nhiều. Đi cách ly mà làm như đi nghỉ dưỡng vậy các mẹ. Có 1 cái còm làm em mát lòng mát dạ nhất như vầy nè: “Mang tiếng là TVHK, được tiếp xúc với khách hàng ở mọi tầng lớp mà ý thức kém ghê.

Chị là F1 nên người ta phải đưa chị đi cách ly ngay là đúng rồi, chứ không lẽ người ta phải nhẹ nhàng kêu chị về nhà rồi xách Limousine tới đón chị hả? Tranh thủ mấy ngày tập trung thì dũa lại cái nết cho sang lên nha chị”. Bởi vậy đôi khi thấy người lớn chưa chắc đã trưởng thành, còn thua cả những đứa trẻ mầm non đi cách ly tập trung nữa. Đợt dịch trước Tết có 75 bé ở Hải Dương phải đi cách ly sát Tết luôn, nhưng các con rất ngoan và ý thức. Đợt này tập trung trẻ mầm non đông nhất có lẽ là 24 bé lớp mầm 3 tuổi đi cách ly ở Hà Nam mới đây.

hình ảnh

Em đọc trên trang tin của báo Hà Nam thì trong ngày 18/5, sau khi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam công bố trường hợp cháu Đ.N.P (sinh năm 2017, là con gái của BN 4375) có kết quả dương tính, thì 24 cháu học sinh lớp mầm non 3 tuổi và 6 cô giáo trực tiếp giảng dạy đã được đi cách ly tập trung ngay. Địa điểm cách ly tại Nhà dòng Giáo xứ Phú Đa, xã Công Lý. Được biết buổi học cuối của các cháu là vào ngày 28/4/2021.

Nhiều cháu bé ngỡ ngàng khi vào khu cách ly tập trung, đa phần đều là lần đầu xa bố mẹ nên khi gần đến nơi có bé lại dùng dằng không nỡ rời xa. Các bố các mẹ phải dỗ dành, nói cho con hiểu. Nhưng mà các con mới 3 tuổi thì chưa thể nào biết được dịch bệnh là gì, vì sao phải đi cách ly tập trung.

Các con chỉ biết rằng trong những ngày sắp tới, các con sẽ ở một nơi có cô giáo, nhưng không phải là trường học. Và trong những ngày đó, các con sẽ ở lại với cô chứ không được về nhà. Bởi nếu chỉ 1 bé kèm theo 1 người lớn thì không đủ chỗ cho bằng ấy con người.

hình ảnh

Nhiều cháu không khỏi bỡ ngỡ khi lần đầu xa bố mẹ dài ngày.

Nói thật với các mẹ là cứ nghĩ tới những đứa trẻ là lại thấy thương. Con xa bố mẹ chắc là sẽ nhớ và khóc nhiều lắm. Nhưng vì công tác chống dịch nên các con phải vào khu cách ly tập trung theo đúng quy định. Các anh các chị lớn xa nhà còn nước mắt ngắn dài, huống gì các con còn bé xíu. Nghĩ tới lại thương ơi là thương luôn đó các mẹ.

Mừng quá các mẹ ơi, theo tin cập nhật em đọc trên báo thì 24 bé lớp mầm 3 tuổi đi cách ly đã được về nhà rồi các mẹ ạ. Nguyên nhân là do truy vết F0 thì cháu Đ.N.P tiếp xúc với nguồn lây vào ngày 29/4, tức là sau khi nghỉ học 1 ngày. Do vậy toàn bộ các bé đã được về nhà và cách ly tại nhà. Hiện tại ở xã Công Lý, Hà Nam chỉ còn các con là học sinh lớp 1 đang phải cách ly tập do bạn học cùng lớp đã dương tính vào ngày 17/5/2021.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X