2 nhân viên y tế ướt đẫm mồ hôi, ghé mua ổ bánh mì lót dạ khiến chủ quán giật mình và câu chuyện ấm lòng sau đó

Một tháng trở lại đây, tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng và nhiều nơi đã áp dụng giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn tránh lây lan mất kiểm soát. Những ngày này, trên mạng xuất hiện một câu vừa vui vừa chua chát: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức

Một tháng trở lại đây, tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng và nhiều nơi đã áp dụng giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn tránh lây lan mất kiểm soát. Những ngày này, trên mạng xuất hiện một câu vừa vui vừa chua chát: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy/ Y tế phường chưa đến để giăng dây”. Phải nói, giờ nhác thấy bóng dáng màu xanh của những cán bộ y tế là nhiều người lo lắng vì thường phải phong tỏa, cách ly khu vực đó do có ca nhiễm hoặc nghi nhiễm.

Mới đây, một câu chuyện buồn cười vừa được chia sẻ lên mạng xã hội và có liên quan đến vấn đề này khiến nhiều người quan tâm. Cụ thể, đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh chiếc xe cứu thương có dòng chữ bên hông: “Trung tâm Y tế Thuận An” đã tấp vào một hàng bánh mì bên đường. Đi kèm đó là chia sẻ: “Đang ngồi bán bánh mì thấy mấy anh chạy thẳng tới chỗ mình ngồi, làm giật mình. Đến giờ vẫn còn run đó… Cố lên Việt Nam!”.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Hóa ra không phải truy vết lấy mẫu xét nghiệm hay phong tỏa mà nhân viên y tế chỉ dừng xe để mua đồ ăn chống đói. Xem clip cũng nhận ra nhân viên y tế mặc bộ đồ bảo hộ màu xanh, mồ hôi thấm ướt sũng và tóc cũng bết lại, trên trán lấm tấm mồ hôi. Nghĩ thử, trời nắng nóng có khi 40 độ mà mặc bộ đồ bảo hộ sẽ càng nóng bức cỡ nào.

Nhanh tay làm hai ổ bánh mì cho nhân viên y tế ăn lấy sức, chủ quán nhất quyết không lấy tiền dù hai vị khách đã chuẩn bị sẵn tiền. Ổ bánh mì có giá trị không đáng là bao nhưng hành động nhân văn, xuất phát từ tấm lòng muốn chung tay giúp những nhân viên y tế của chủ quán xứng đáng được lan tỏa rộng rãi. Đó như lời cảm ơn, lời động viên dành cho những người đang làm nhiệm vụ cứu chữa và bảo vệ người dân.

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Đoạn clip ngắn đã nhanh chóng thu hút nhiều quan tâm sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Trong thời tiết nắng hè oi ả, trông những nhân viên y tế khoác bộ đồ bảo hộ kín mít để làm hiện vụ mà xót xa vô cùng. Có người ngất xỉu vì quá mệt, hay có nhiều người phải dội nước đá để hạ nhiệt sau hàng giờ mặc đồ bảo hộ.

Đó là chưa kể có biết bao nhân viên y tế tạm gác lại gia đình, đi vào vùng dịch để thực hiện nhiệm vụ cao cả của một người thầy thuốc. Một người mẹ phải xa con, sữa căng tức bầu ngực nhưng không thể cho con bú vào lúc này. Hình ảnh đứa bé gào khóc khi trông thấy mẹ qua truyền hình đã lay động nhiều người trong thời gian gần đây.

hình ảnh

hình ảnh

(Ảnh Internet)

Thấu hiểu được những vất vả, hy sinh của các cán bộ y tế lẫn tình nguyện viên là những bạn trẻ xung phong vào vùng dịch nên nhiều người dân ủng hộ trong khả năng cho phép. Như mới đây, một nam tài xế xe ôm quyết không lấy tiền của nữ bác sĩ khi đến quận Gò Vấp (TP. HCM) hỗ trợ đồng nghiệp lấy mẫu xét nghiệm. Hay có người đàn ông tinh tế ủng hộ “băng” để chị em làm việc trong bệnh viện có thể sử dụng.

hình ảnh

Giữa những ngày khó khăn, cơ cực vì dịch bùng, những mẩu chuyện nhỏ này lại trở nên ấm áp và cần thiết vô cùng. Đằng sau những nhân viên y tế luôn là hậu phương vững chắc và mọi người sẽ chung sức cùng đẩy lùi đợt dịch lần này. Một hai ổ bánh mì, cuốc xe ôm không lấy tiền hay vài câu “Việt Nam cố lên” tuy nhỏ thôi nhưng sẽ là động lực để tin rằng chúng ta sớm bình yên trở lại.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X