𝙼ẹ 𝚋ỏ đ𝚒 𝚋𝚒ề𝚗 𝚋𝚒ệ𝚝 𝚐ầ𝚗 𝟷𝟶 𝚗ă𝚖, 𝚋ố độ𝚝 𝚗𝚐ộ𝚝 𝚚𝚞𝚊 đờ𝚒, 𝚝𝚑𝚒ế𝚞 𝚗ữ 𝟷𝟽 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚟ừ𝚊 𝚕à𝚖 𝚖ẹ đơ𝚗 𝚝𝚑â𝚗 𝚟ừ𝚊 𝚗𝚞ô𝚒 𝟸 đứ𝚊 𝚎𝚖 𝚝𝚑ơ 𝚍ạ𝚒

Mẹ bỏ đi biền biệt gần 10 năm, bố đột ngột qua đời Đã 49 ngày trôi qua kể từ ngày anh Nguyễn Bá Cường (40 tuổi, trú khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) qua đời, nỗi đau vẫn chưa hề nguôi ngoai trên khuôn mặt 3 đứa

Mẹ bỏ đi biền biệt gần 10 năm, bố đột ngột qua đời

Đã 49 ngày trôi qua kể từ ngày anh Nguyễn Bá Cường (40 tuổi, trú khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) qua đời, nỗi đau vẫn chưa hề nguôi ngoai trên khuôn mặt 3 đứa con thơ. Đã 8 năm kể từ ngày vợ bỏ đi biệt tích, anh Cường một mình bươn chải cuộc sống nuôi con. Giờ anh đột ngột ra đi sau vụ tai nạn, 3 đứa con mồ côi, lạc lõng giữa cuộc đời.

Thắp nén nhang lên bàn thờ con trai xấu số, bà Nguyễn Thị Huyên (70 tuổi, mẹ anh Cường) gạt dòng nước mắt chia sẻ. 8 năm trước, khi sinh đứa con thứ 3 vừa được một tuổi thì chị Văn Thị Vân (vợ anh Cường) bỏ đi biệt tích. Từ đó đến nay chẳng ai biết chị Vân ở đâu, sống chết như thế nào.

Mẹ bỏ đi biền biệt gần 10 năm, bố đột ngột qua đời, thiếu nữ 17 tuổi vừa làm mẹ đơn thân vừa nuôi 2 đứa em thơ dại - Ảnh 1.

Anh Cường ra đi để lại mẹ già 80 tuổi cùng 3 đứa con và đứa cháu ngoại 8 tháng tuổi.

Anh Cường làm thân “gà trống” nuôi 3 đứa con thơ trong cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ bề. Không công ăn việc làm ổn định, quanh năm suốt tháng anh thức khuya dậy sớm chăm lo cho 2 đứa lớn đi học, gửi đứa nhỏ nhờ mẹ già chăm sóc để đi phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà kiếm thu nhập, trang trải cuộc sống.

“Cứ sáng đi làm, chiều tối con trai tôi lại về chăm lo cho 3 đứa con. Vợ bỏ đi, nó vừa làm bố, vừa làm mẹ, cơ cực vô cùng. Từ ngày con dâu tôi bỏ đi đến nay, đằng ngoại cũng chẳng một ai quan tâm, ngó ngàng gì đến sự tồn tại của 3 đứa cháu tôi cả.

Nhiều người khuyên con trai tôi đi “bước nữa” để có người chia sẻ, chăm sóc đàn con nhưng nó không chịu. Nó sợ đàn con bị tổn thương, sợ tình cảm bị san sẻ, con sẽ thiệt thòi. Nó chấp nhận ở vậy nuôi con”, bà Huyên chia sẻ.

Mẹ bỏ đi biền biệt gần 10 năm, bố đột ngột qua đời, thiếu nữ 17 tuổi vừa làm mẹ đơn thân vừa nuôi 2 đứa em thơ dại - Ảnh 2.

Bà Huyên đau đớn kể về hoàn cảnh bất hạnh của đàn cháu mồ côi

Khó khăn chưa qua thì năm ngoái anh Cường lại gánh thêm cú sốc khi con gái lớn là Nguyễn Thị Mai Phương mới 16 tuổi đã mang thai sau mối tình non dại.

“Con Phương nghỉ học từ năm lớp 9 rồi xin bố đi làm thuê kiếm tiền phụ nuôi 2 đứa em học hành. Nào ngờ, nửa năm sau nó trở về nhà với cái bụng to vượt mặt.

Con dại cái mang, con trai tôi lại vất vả hơn khi có thêm cháu ngoại. Giờ đứa bé cũng đã 8 tháng tuổi rồi, không có cha, phải mang họ mẹ”, bà Huyên thở dài.

49 ngày trước, trên đường từ bệnh viện thăm người thân về, anh Cường không may gặp tai nạn giao thông. Chiếc xe máy anh điều khiển mất lái rồi tự ngã xuống đường khiến anh bị thương nặng. Dù kịp thời cứu chữa nhưng anh Cường cũng không qua khỏi.

Mẹ bỏ đi biền biệt gần 10 năm, bố đột ngột qua đời, thiếu nữ 17 tuổi vừa làm mẹ đơn thân vừa nuôi 2 đứa em thơ dại - Ảnh 3.

Phương làm mẹ đơn thân khi mới vừa 16 tuổi. Con gái Phương đã 8 tháng tuổi, không có cha, mang họ mẹ.

“Mẹ chưa một lần về thăm chị em cháu. Chúng cháu cũng không biết mẹ ở đâu mà tìm. Giờ bố mất, chị em cháu biết sống như thế nào đây? Cháu muốn đi làm để 2 em không phải bỏ học giữa chừng nhưng con gái cháu còn quá nhỏ”, ôm con thơ vào lòng, Phương buồn đau chia sẻ.

Lời khẩn cầu

Đã 49 ngày trôi qua kể từ ngày cha mất, nụ cười trên khuôn mặt bé Nguyễn Thị Anh Thơ (9 tuổi, con gái út anh Cường) vụt tắt, chỉ thấy những giọt nước mắt lăn dài. Đi học về, Thơ không đi chơi, không ngồi trước hiên nhà đợi bố đi làm về như trước nữa. Đứa trẻ lủi thủi ngồi dưới chân bàn thờ ngắm nhìn di ảnh bố cho vơi nỗi nhớ. Mới 1 tuổi, đứa trẻ đã phải rời xa vòng tay của mẹ. Giờ lại mất cha, đau đớn đến dường nào.

“Bà nói bố cháu mất rồi. Bố sẽ không về với chị em cháu nữa. Cháu nhớ bố lắm. Cháu ước bố sống lại như trước đây”, bé Thơ nấc nghẹn.

Mẹ bỏ đi biền biệt gần 10 năm, bố đột ngột qua đời, thiếu nữ 17 tuổi vừa làm mẹ đơn thân vừa nuôi 2 đứa em thơ dại - Ảnh 4.

Bé Thơ hàng ngày ngồi dưới bàn thờ ngắm di ảnh cha cho vơi nỗi nhớ. Khi Thơ 1 tuổi, mẹ đã bỏ đi, giờ đứa trẻ lại mồ côi cha.

Bà Huyên rơi nước mắt khi nhắc đến hoàn cảnh của 3 đứa cháu.

Dường như thấu hiểu được nỗi đau mình đang mang, em Nguyễn Bá Quyền (con trai thứ 2 của anh Cường) ngồi khóc khi ai đó nhắc đến hoàn cảnh gia đình, nhắc đến cha mẹ, đến quãng đường dài phía trước của 3 chị em.

“Chị em cháu chỉ có bố là người thân duy nhất. Vì chị em cháu mà bố chưa một ngày được thảnh thơi. Giờ bố cũng bỏ chúng cháu mà đi rồi, chúng cháu biết dựa vào ai đây? Ông bà nội già yếu lắm rồi, chị gái cháu còn con nhỏ. Cháu và em còn đi học.

Cháu ước mẹ trở về. Mẹ ơi, nếu mẹ đang ở đâu đó thì trở về với chúng con”, Quyền khẩn cầu trong nước mắt.

Mẹ bỏ đi biền biệt gần 10 năm, bố đột ngột qua đời, thiếu nữ 17 tuổi vừa làm mẹ đơn thân vừa nuôi 2 đứa em thơ dại - Ảnh 6.

Quyền đau đớn nghĩ đến chuỗi ngày dài phía trước, khẩn cầu mẹ quay về

Mẹ bỏ đi biền biệt gần 10 năm, bố đột ngột qua đời, thiếu nữ 17 tuổi vừa làm mẹ đơn thân vừa nuôi 2 đứa em thơ dại - Ảnh 8.

Hoàn cảnh khó khăn của 4 mảnh đời bất hạnh, thơ dại lúc này đang rất cần sự chung tay chia sẻ của mọi người.

Ông Hồ Sỹ Tùng – Bí thư Đảng uỷ phường Quỳnh Thiện chia sẻ, anh Cường đột ngột qua đời sau vụ tai nạn. Người vợ thì bỏ đi biệt tích gần chục năm nay khiến 3 cháu bé lâm cảnh côi cút, bi đát vô cùng. Ông bà nội già yếu, không còn khả năng lao động giờ phải cưu mang 3 đứa cháu cùng cháu bé 8 tháng (con gái của cháu Phương). Hoàn cảnh khó khăn của 4 mảnh đời bất hạnh, thơ dại lúc này đang rất cần sự chung tay chia sẻ của mọi người.

BÀI LIÊN QUAN
X