𝙲𝚑𝚊 𝚖ẹ 𝚗𝚐𝚑è𝚘 𝚗𝚞ố𝚝 𝚗ướ𝚌 𝚖ắ𝚝 “𝚋𝚞ộ𝚌 𝚌𝚘𝚗” 𝚗𝚐𝚊𝚢 𝚌ả 𝚔𝚑𝚒 đê𝚖 𝚡𝚞ố𝚗𝚐, 𝚗𝚑à 𝚌ó 𝚌á𝚒 𝚋à𝚗 𝚞ố𝚗𝚐 𝚗ướ𝚌 𝚕à𝚖 𝚟ậ𝚝 𝚡𝚊 𝚡ỉ 𝚗𝚑ấ𝚝

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Đồng (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Bích Châu (SN 1975), trú tại thôn Long Lập, xã Tân Dân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) có 4 người con, lần lượt là Nguyễn Huy Hoàng (SN 2002), Nguyễn Bảo Yến (SN 2011), Nguyễn Văn Thông (SN 2015) và Nguyễn Thị Mai Uyên

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Đồng (SN 1974) và chị Nguyễn Thị Bích Châu (SN 1975), trú tại thôn Long Lập, xã Tân Dân (Đức Thọ, Hà Tĩnh) có 4 người con, lần lượt là Nguyễn Huy Hoàng (SN 2002), Nguyễn Bảo Yến (SN 2011), Nguyễn Văn Thông (SN 2015) và Nguyễn Thị Mai Uyên (SN 2016). Trong đó, Uyên mắc hội chứng Down, thường xuyên bỏ nhà đi khắp nơi khi không có người giám sát.

Cha mẹ nghèo nuốt nước mắt 'buộc con' ngay cả khi đêm xuốngSợ con bỏ đi lang thang, vợ chồng anh Đồng phải dùng dây thừng buộc bé Uyên lại.

Nước mắt lưng tròng, chị Châu kể, nhiều đêm tỉnh giấc, vợ chồng chị hốt hoảng khi quờ quạng khắp nơi mà không thấy con đâu. Thì ra Uyên đã dậy bỏ đi lúc nào không hay. Sợ “mất con”, anh chị đành dùng dây thừng buộc con lại.

“Nếu không làm như vậy cháu nó sẽ bỏ đi một cách vô thức, nguy cơ bị tai nạn giao thông hoặc bị đuối nước… Nhiều hôm chân cháu sưng vù, bầm tím vì giãy giụa do bị buộc nhưng vợ chồng em không còn cách nào khác”, chị Châu nghẹn ngào.

Cha mẹ nghèo nuốt nước mắt 'buộc con' ngay cả khi đêm xuốngNơi ngủ của gia đình chỉ là tấm nệm cũ được trải xuống đất

Cha mẹ nghèo nuốt nước mắt 'buộc con' ngay cả khi đêm xuốngNếu không có người giám sát, bé Uyên sẽ đi lang thang cả ngày lẫn đêm.

Khi được hỏi sao không hàn một cái cũi sắt rồi thả cháu vào trong thay vì buộc lại, chị Châu thành thật: “Vì nhà nghèo quá, không có tiền để làm”.

Hoàng là con đầu, dù bước vào lứa tuổi trưởng thành nhưng bố mẹ không nhờ vả được gì nhiều vì bản thân cháu cũng mắc bệnh, người gầy và yếu. Cũng bởi nghèo khó, vợ chồng anh Đồng không có tiền cho con đi khám, đành để các con sống chung với bệnh tật.

Ông Trần Đình Hòe, Bí thư chi bộ thôn Long Lập cho biết: “Gia đình anh Đồng, chị Châu thuộc đối tượng nghèo “hết cỡ”. Khoản thu nhập duy nhất của cả nhà chỉ dựa vào 4 sào ruộng. Đối với gia đình này thì chiếc bàn uống nước, chiếc giường để ngủ cũng là vật dụng hết sức xa xỉ”.

Cha mẹ nghèo nuốt nước mắt 'buộc con' ngay cả khi đêm xuốngGia đình nghèo khó đến mức cái bàn uống nước hay giường nằm cũng là vật dụng xa xỉ

Căn nhà cấp 4 dột nát chưa đầy 20m2 nhưng có đến 6 con người chung sống. Tài sản duy nhất là chiếc giường cho 4 đứa trẻ ngủ chung. Hai vợ chồng chỉ trải chiếc nệm xin được từ hàng xóm xuống đất để thay giường.

Bữa cơm hàng ngày cho 6 miệng ăn là những thứ rau dại anh chị hái từ ngoài ruộng, ao hồ quanh làng. Anh Đồng bộc bạch: “Vừa rồi, chúng tôi được vay tiền ngân hàng theo diện hộ nghèo để chăn nuôi phát triển kinh tế. Sau khi mua một con bò về chưa được bao lâu, bò bị bệnh viêm da nổi cục rồi chết. Giờ thêm khoản nợ ngân hàng hai vợ chồng chưa biết lấy đâu để trả”.

Cha mẹ nghèo nuốt nước mắt 'buộc con' ngay cả khi đêm xuốngCăn nhà cấp 4 tềnh toàng là nơi ở của một gia đình khốn khổ.

Ông Trần Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Tân Dân xác nhận, gia đình anh Đồng, chị Châu thuộc diện đặc biệt khó khăn của xã.

“Đứa út (cháu Uyên) bị hội chứng Down, thường bỏ nhà đi lang thang rất nguy hiểm. Vì quá nghèo, lại phải đi làm nên gia đình buộc phải dùng cách buộc chân để giữ cháu. Chính quyền địa phương rất mong muốn hoàn cảnh đặc biệt này nhận được sự giúp đỡ từ cộng đồng”, ông Thắng thông tin thêm.

Theo: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/cha-me-ngheo-nuot-nuoc-mat-buoc-con-ngay-ca-khi-dem-xuong-778013.html

BÀI LIÊN QUAN
X