Đó chính là bố mẹ của bé An An, cậu bé 15 tháng tuổi hóc bánh qua đời vào năm ngoái. Chỉ vì sai lầm của người giúp việc mà em bé xinh xắn sôi nổi đã bị c.hết não. Sự sống của đứa trẻ chỉ được duy trì bằng các phương pháp trợ thở, máy móc dày đặt xung quanh.
Bố mẹ An An chưa bao giờ nguôi hi vọng cứu được con. Họ nghĩ rằng biết đâu cứ sống thực vật một thời gian thì sẽ có tiến triển. Biết đâu một ngày nào đó của 20, 30 năm nữa, con họ sẽ đột nhiên tỉnh dậy từ giấc ngủ dài. Chẳng phải đã từng có trường hợp tương tự rồi đó sao?
“Đứa trẻ nằm đó không cử động được, thở không ra hơi, không còn cảm giác và không còn ngày mai.” Nếu bố mẹ bé không quyết định hiến tạng đứa con thân yêu của mình, có lẽ giờ này cậu bé vẫn ở bên cạnh họ, dù chỉ là một cơ thể bất động. Bố mẹ An An tin rằng cuộc sống gắng liền với chiếc giường bệnh từ năm này qua năm khác không phải là điều mà con họ muốn. Khi còn sống, dù chỉ mới 15 tháng nhưng An An luôn làm mọi người vui cười, luôn mò mẫm bò chỗ này chỗ kia, vịn mọi góc nhà để đứng lên. Cậu bé không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, trừ lúc ngủ.
An An bé bỏng đã ra đi vì sự bất cẩn của người giúp việc
Ngày 5/10 vừa qua, bệnh viện Tổng hợp Đài Bắc (Đài Loan) đã tổ chức một buổi lễ chúc mừng hai bé gái khỏe mạnh hoàn toàn sau khi được ghép thận và tim cách đây một năm. Đây là sự kiện thu hút sự chú ý của nhiều người bởi bệnh nhi hiến tạng lập kỷ lục là bệnh nhi nhỏ tuổi nhất ở Đài Loan hiến tạng. Hai quả thận của bé 15 tháng hóc bánh qua đời đã hoàn thành sứ mệnh đặc biệt của chúng, giúp cho hai bé gái được sống và được lớn lên trong tình yêu thương của gia đình.
Cách đây một năm, khi nhận được có tạng phù hợp, nhóm bác sĩ của Bệnh viện Tổng hợp Đài Bắc và Bệnh viện Nhi đã vượt qua những khó khăn trong thử nghiệm ban đầu, đã hoàn thành thành công 2 ca phẫu thuật ghép thận cho một bé gái 4 tuổi và một bé gái 9 tuổi. Cả hai cô bé đều bị suy thận và đối mặt với việc sẽ phải chạy thận suốt đời, nếu không được ghép tạng.
Hai bé gái nhận được 2 quả thận của An An
Bác sĩ Cai Xinlin, Chủ nhiệm khoa phẫu thuật nhi giải thích rằng phẫu thuật cấy ghép không phải để loại bỏ quả thận cũ và lắp một quả thận mới, mà là để lắp một quả thận thứ ba trong khoang bụng. Quả thận mới được cấy ghép sẽ được tạo nối thông với thận, động mạch chủ bụng và tĩnh mạch chủ dưới, sau đó đến niệu quản và bàng quang. Sau ca phẫu thuật, cả hai bé gái đều được theo dõi chặt chẽ xem cơ thể có tiếp nhận hay không.
Bé gái 4 tuổi đã trải qua đợt thải kháng thể cấp tính sau ca phẫu thuật, nhưng hiện tại kích thước quả thận ghép đã phát triển gần bằng người lớn
Bé gái 9 tuổi hồi phục tốt sau ca phẫu thuật, cơ thể gần như chấp nhận quả thận mới này ngay lập tức. Cô bé đã ngừng chạy thận, trong vòng một năm các chỉ số phát triển đều tốt, cao thêm 8,5 cm, thận cũng thay đổi kích thước từ 5,8 cm thành 8 cm. Tuy nhiên, bé gái còn lại chỉ mới 4 tuổi nên thể chất yếu hơn, đã trải qua đợt thải kháng thể cấp tính sau ca phẫu thuật. Sau đó, em đã được 12 lần thay huyết tương để loại bỏ kháng thể trong máu tại bệnh viện. Sau hai lần tiêm globulin miễn dịch, tình trạng của em đã ổn định và chiều cao của em tăng lên 7,5 một năm sau khi phẫu thuật. Quả thận dài hơn 10 cm, gần bằng kích thước 12 cm của người lớn.
Hai cô bé lanh lợi đáng yêu trong vòng tay các bác sĩ, điều dưỡng đã chăm sóc 2 bé
Trong ngày chúc mừng 2 đứa trẻ, gia đình của hai bé gái cũng gửi lời cám ơn đến bố mẹ An An. Do nhiều quy định mà bên hiến và bên nhận đều không được phép có liên hệ trực tiếp với nhau. Bố bé gái 4 tuổi xúc động cho biết ngay từ khi chào đời, con gái anh đã có vấn đề về thận, ốm đau dặt dẹo, thời gian ở bệnh viện còn nhiều hơn thời gian ở nhà. Có lúc gia đình đã nghĩ rằng không thể giữ được con, nhưng nhờ có một quả thận của bé trai An An mà giờ đây cô bé đã khỏe mạnh, hát hò liên tục trong tiếng chúc mừng của mọi người xung quanh.
“Thật kỳ diệu, cuối cùng chúng tôi cũng có cơ hội nhìn thấy con gái lớn lên. Tôi sẽ nhớ ơn bố mẹ bé An An suốt cả cuộc đời”
Còn bà ngoại của bé gái 9 tuổi cho biết trước đây cháu gái phải nhập viện lọc máu liên tiếp, thường xuyên hôn mê. Sau ca ghép, bé đã dần khỏe mạnh và có thể đi học bình thường. Tất cả đều mừng cho hai bé gái, tưởng chừng như đã chấp nhận một kết cuộc tồi tệ thì đã gặp được người hiến tạng tương thích. Nhiều cư dân mạng cũng dành những lời chúc đến gia đình hai cô bé, các bác sĩ trong bệnh viện…
Khi tất cả những lời tốt đẹp nhất dành cho 2 bé gái vang lên khắp nơi, có hai người lặng lẽ khóc thầm. Đó là bố mẹ của An An, đứa con yêu dấu chỉ vì sơ xuất của người giúp việc khi cho ăn mà bị hóc nghẹn, đưa tới viện thì đã trong tình trạng thiếu oxy lên não, cuối cùng là c.hết não. Nhìn thấy hình ảnh 2 cô bé nhận tạng của con mình, họ tiếc thương đứa con kháu khỉnh của mình. Nhưng nhiều người không biết tường tận câu chuyện lại buôn lời trách móc họ, cho rằng vì lỗi của họ nên An An mới qua đời. Về vấn đề này, sáng ngày 6/10, bố của An An đã đăng tải trên trang cá nhân của mình những lời chua xót:
“Hỡi những người mắng chửi chúng tôi bất cẩn trong việc chăm sóc con, tôi mong rằng bạn và gia đình sẽ được dồi dào sức khỏe trong tương lai, và sẽ không có lúc nào bạn cần người khác giúp đỡ .
Coi trai chúng tôi gặp chuyện cách đây một năm, khi chúng tôi đi làm và cháu ở nhà với người giúp việc. Cô bảo mẫu đã sơ xuất đưa cho cháu một miếng bánh cà rốt lớn và cháu đã bị nghẹn. Khi chúng tôi chạy về nhà và đưa đến bệnh viện thì con chúng tôi đã c.hết não.
Trong một thời gian dài, đứa trẻ nằm đó không cử động được, thở không ra hơi, không còn cảm giác và không còn ngày mai.Tôi tin rằng đây không phải là cuộc sống mà con trai tôi mong muốn. Vợ chồng tôi đã quyết định hiến tạng con mình, còn hơn là để con nằm đó, và những đứa trẻ khác sẽ không được giúp đỡ.
Chúng tôi chỉ biết rằng có hai bé sẽ nhận 2 quả thận, một bé nhận tim. Ngày qua ngày, chúng tôi đều cầu nguyện cho những ca phẫu thuật được thành công. Có lẽ đó là lời trêu chọc của ơn trên hoặc thuật toán quá lợi hại. Đêm qua, tin tức này đã xuất hiện trên newsfeed của vợ tôi. Tôi bí mật nhìn thấy cô ấy khóc khi đọc nó. Mong rằng hai bé gái có thể nắm được kỳ tích mà sống tiếp một cách khoẻ mạnh. Cầu mong em bé được ghép trái tim của con trai tôi có thể lớn lên thuận lợi. An An, bố mẹ rất nhớ con”
Trước lời chia sẻ này, nhiều cư dân mạng xúc động đã rơi nước mắt cảm ơn tình yêu và sự an ủi lớn lao của người cha bé 15 tháng hóc bánh qua đời. Họ tin rằng An An sẽ sớm quay về với bố mẹ. Thiên thần nhỏ 1 tuổi tựa bầu trời của hai đứa trẻ, ít ra thì họ tin rằng An An vẫn còn sống, theo một cách nào đó.