Vợ xoay xở một mình đưa 2 con đi viện: Vắng bóng chồng, phụ nữ hy sinh nhiều quá ắt sẽ thiệt thòi

Phụ nữ lúc độc thân được sống cho mình, nhưng khi lập gia đình phải sống thêm cho chồng, khi có con lại hy sinh mọi thứ vì con. Hình ảnh người mẹ một thân một mình bế 2 đứa con đến bệnh viện dưới đây khiến không ít người xót xa phải thốt lên

Phụ nữ lúc độc thân được sống cho mình, nhưng khi lập gia đình phải sống thêm cho chồng, khi có con lại hy sinh mọi thứ vì con. Hình ảnh người mẹ một thân một mình bế 2 đứa con đến bệnh viện dưới đây khiến không ít người xót xa phải thốt lên rằng: “Hy sinh như vậy có thiệt thòi quá hay không?”

Chồng vô tâm hay vì quá bận rộn để người vợ bế 2 con đi viện 1 mình?

Mới đây, hình ảnh một bà mẹ bế 2 con đến trong bệnh viện, hai bé còn khá nhỏ, một tay bế con bên trái và một tay bế con bên phải khiến những người xung quanh nhìn thấy đều cảm thấy thương cảm và đau lòng. Họ đều cảm thấy việc làm mẹ không hề dễ dàng, nhiều phụ nữ cho biết họ không dám có con sau khi xem xong. Cũng có nhiều người nói rằng hầu hết phụ nữ đều sống như vậy, nhất là sau khi kết hôn và sinh con, họ phải trở nên mạnh mẽ và độc lập.

Ảnh minh họa. Nguồn hình: sohu

Tuy nhiên, không ít người hỏi rằng người chồng của chị đang ở đâu, sao lại để chị bơ vơ trong việc chăm sóc con khi chúng ốm đau, nhưng quá nhiều người trong chúng ta hiểu rằng sau khi kết hôn còn nhiều nỗi lo, nhiều người phụ nữ chấp nhận hy sinh để dành toàn bộ thời gian chăm sóc con cái, người chồng không dám nghỉ ngơi đến 1 ngày vì nỗi lo cơm áo gạo tiền khiến người phụ nữ phải gồng gánh trọng trách nuôi con.

Nguồn hình: sohu

Trên thực tế, nhiều gia đình sau khi kết hôn là như vậy, nhiều người nói: “Đàn ông tốt biến phụ nữ thành đứa trẻ, đàn ông tồi biến phụ nữ thành đàn ông” quả đúng không sai, từ hình ảnh người phụ nữ đưa 2 đứa con đi bệnh viện ở trên cho thấy, dù cuộc sống có chật vật khó khăn đến đâu thì sự có mặt của người chồng lúc này là vô cùng quan trọng, một nguồn động lực và là một bờ vai vững chắc để cả 3 mẹ con cùng nương tựa, sống trong sự quan tâm như thế, người phụ nữ sẽ cảm thấy ấm áp đến nhường nào.

Để trở thành người phụ nữ, người vợ, người mẹ hạnh phúc, bạn cần:

Không ngại chia sẻ: Nếu đã muốn và đã đủ điều kiện làm phụ nữ rồi thì hãy sáng suốt lựa chọn một nửa. Đừng ngại chia sẻ với họ từ những điều nhỏ nhất. Phụ nữ và đàn ông bình đẳng, không có phân công xã hội theo định kiến, chỉ có sự phân công tự nguyện dựa trên cơ sở đồng thuận và theo khả năng năng lực mà thôi.

Hãy dạy con trai thành đàn ông biết chia sẻ và dạy con gái thành phụ nữ độc lập nhưng biết chuyện: Trong cuộc sống nếu không có sự nhường nhịn, hy sinh thì mỗi con người sẽ là một con ngựa đua chỉ nhắm mắt chạy hùng hục trên đường đua của mình. Nhẫn nhịn và hy sinh là cần thiết từ cả hai phía, nhưng đừng bao giờ để sự hy sinh là chịu đựng và ép buộc mà không được trân trọng đúng mức.

Nói Tóm lại, một gia đình cần:

1. Tình yêu, đam mê, nồng nhiệt.

2. Sự tôn trọng.

3. Niềm tin và chân thành.

4. Chia sẻ.

Thiếu điều gì trong bốn thứ trên thì gia đình cũng sẽ “tàn tật”. Sống đã không đơn giản, sống vì người khác càng chẳng đơn giản chút nào. Mỗi người cần chuẩn bị hành trang, kể cả vật chất và tinh thần, để bước vào cuộc sống hôn nhân và không muốn bước ra, đừng vì những điều bận rộn trong cuộc sống mà để người vợ của mình đơn độc trên hành trình chăm sóc con cái, như hình ảnh người phụ nữ 1 mình đưa 2 con đi bệnh viện ở trên.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X