Câu chuyện anh Nguyễn Ngọc Mạnh (sinh năm 1990, trú tại thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Hà Nội), người đã nhanh trí, dũng cảm trèo qua tường bao, leo lên mái che dưới chân tòa chung cư số 60B Nguyễn Huy Tưởng để đỡ lấy cháu bé 3 tuổi rơi từ tầng 12A xuống vào chiều 28/2 đã nhận được rất nhiều tình cảm, sự cảm phục của đông đảo dư luận.
Hành động của anh Mạnh đã để lại trong tâm trí nhiều người những cảm xúc lẫn lộn, vừa hồi hộp, vừa khâm phục, vừa hạnh phúc vì cuộc sống của rất nhiều người dũng cảm và trượng nghĩa. Không ít người nói rằng, anh Mạnh chính là người đã sinh ra em bé lần thứ 2 và dành tặng cho anh những danh hiệu như: “Người hùng”, “Siêu nhân đời thực”…
Đêm qua, hàng nghìn cư dân mạng đã vào trang cá nhân của anh Mạnh để gửi lời cảm ơn, bày tỏ sự ngưỡng mộ với hành động của anh, đồng thời chúc anh cùng gia đình thật nhiều sức khỏe. Cũng từ đây, cư dân mạng lại một lần nữa cảm thấy yêu mến anh nhiều hơn bởi trong cuộc sống thường ngày, anh Mạnh là người chồng có trách nhiệm, người cha hết mực yêu thương hai con nhỏ của mình.
Anh Mạnh từng chia sẻ, khi nhìn thấy cháu bé đang chấp chới, anh nghĩ ngay đến con gái ở nhà rồi vội vã tìm cách cứu bé. Con gái anh cũng ngang ngang tuổi với cháu bé này và ngay khi mọi việc đã xong xuôi, anh vội vã tìm về nhà để gặp con gái của mình.
Anh Nguyễn Ngọc Mạnh và vợ con.
Trên trang cá nhân, bà xã của anh Mạnh từng mượn những lời hát xúc động trong ca khúc “Cha” để nói về tình cảm, sự chu đáo, ân cần mà anh dành cho các con của mình. Trong những khoảnh khắc thân thương, gần gũi của cả gia đình, anh Mạnh cho người xem cảm nhận được anh là một ông bố ấm áp, yêu con hết mực. Ngoài những lúc đi làm, ông bố trẻ dành nhiều thời gian để chăm sóc, chơi cùng con, tự tay cắt tóc cho con, dạy con tập bơi, rảnh rỗi thì cả nhà cùng đi chơi…
Qua mỗi bức ảnh, gương mặt hiền hậu của anh đều ánh lên niềm hạnh phúc khi được ở bên các con, khiến người xem mỉm cười từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác và “tan chảy” vì sự ngọt ngào của ông bố này.
Không biết nói gì hơn, một lần nữa cảm ơn anh, người hùng của bé gái 3 tuổi và người hùng trong lòng tất cả mọi người.
Cùng xem thêm những khoảnh khắc làm bố đáng yêu của anh Nguyễn Ngọc Mạnh:
Anh Mạnh được vợ nhận xét là một ông bố rất đảm đang, chăm con khéo léo.
Ngoài những lúc đi làm, anh dành khoảng thời gian còn lại cho các con.
Ông bố đảm bế con cực khéo, các bé ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng bố.
Khi rảnh rỗi, anh đưa vợ và các con đi chơi.
Ông bố trẻ còn tự tay cắt tóc cho con gái yêu, thành quả nhìn rất “ra gì và này nọ” đấy nhé!
Con gái nghe lời và cực kỳ hợp tác với bố.
Con gái ơi, chúng ta cùng tập bơi nhé.
Đưa con đi hái dâu nhưng trời nắng quá nên anh bỏ áo ra làm mũ cho con luôn.
Ông bố trẻ cũng rất hài hước, bà xã còn tiết lộ biệt danh của anh ở nhà là “Mạnh râu”.
Hai bố con xem gì mà chăm chú thế nhỉ?
Con gái lúc nào cũng quấn bố thế này đây.
“Để con giúp bố sửa xe nhé”.
Hai bố con cùng selfie nào.
Hai bố con có nhiều khoảnh khắc vô cùng đáng yêu.
Những khoảnh khắc đời thường của ông bố trẻ khiến nhiều người càng yêu mến anh nhiều hơn.