‘Cô Tiên 100 tỷ’ kiệt sức, gầy gò trở về Sài Gòn: Bàn thắng đẹp nhất đời Công Vinh là đây

Mình chia sẻ thẳng thắng luôn là mình không phải là Fan của Thủy Tiên, mình có quyên góp cho đồng bào miền Trung nhưng mình không chuyển khoản cho Thủy Tiên, không phải mình không tin Tiên, mà là vì mình có thói quen trong suy nghĩ rằng một tổ chức sẽ có nhiều

Mình chia sẻ thẳng thắng luôn là mình không phải là Fan của Thủy Tiên, mình có quyên góp cho đồng bào miền Trung nhưng mình không chuyển khoản cho Thủy Tiên, không phải mình không tin Tiên, mà là vì mình có thói quen trong suy nghĩ rằng một tổ chức sẽ có nhiều kinh nghiệm, nhiều người cùng phối hợp thì làm việc thiện nguyện sẽ chuyên nghiệp hơn, chỉ thế thôi!

Nhưng, mình xin phép từ chối không tham gia các cuộc chuyện phiếm về các cá nhân ăn chặn tiền từ thiện, dù đó chỉ là một cuộc chuyện phiếm! Vì sao ư? Mình tin tưởng rằng cuộc đời vẫn có màu hồng và người tốt vẫn còn rất nhiều, ai ăn chặn, ai chặt phá rừng thì tội ai người đó gánh, chỉ biết rằng bà con đang khổ, đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, đã có những con người xông pha ra tuyến đầu hỗ trợ, cứu nạn bà con thì quý không hết còn lời ra tiếng vào làm gì, nếu tận sâu trong thâm tâm bạn có lòng trắc ẩn thì bạn hãy đóng góp chút ít cho xã hội, việc đó sẽ đáng hoan nghênh hơn là chỉ ngồi đó nói phiếm về số tiền mà người khác kêu gọi được.

Vì sao mình bảo Thủy Tiên chính là “bàn thắng” đẹp nhất trong sự nghiệp bóng banh của Công Vinh? Mình có theo dõi cặp đôi này khá là lâu rồi, từ khi 2 người họ mới nổi tiếng, trong sự nghiệp bóng đá, cái tên Công Vinh hẳn chẳng xa lạ đối với người hâm mộ, anh cũng có tài đấy nhưng đi kèm đó cũng không ít thị phi, nhiều người cho rằng anh may mắn, anh biết PR tên tuổi chứ thật ra chẳng tài cán gì. Còn Thủy Tiên, mình đã biết từ hồi cô có hình xăm đầu tiên trên cổ tay và gương mặt quen thuộc với đôi môi theo trend xí muội nổi đình nổi đám một thời. Hai con người dường như đầy thị phi và nổi loạn đó yêu nhau, dư luận thời ấy cho rằng rồi chẳng đi đến đâu, sẽ chóng tàn mà thôi. Và cũng bao nhiêu phen chia tay rồi quay lại, bây giờ họ đang có một gia đình hạnh phúc, cuộc hôn nhân viên mãn và chứng minh rằng họ sinh ra là dành cho nhau.

Thủy Tiên, với nhiều nhận xét rằng cô ít nói, ít chia sẻ và khó làm thân ngoài đời thường nhưng ẩn sâu bên trong là đóa hoa thủy tiên mỏng manh, ẩn chứa tuổi thơ nhiều bất trắc, vì thế dể bây giờ cô thương người, muốn đích thân ngăn chặn những tai ương đang ập xuống người dân vùng lũ, bằng chứng là cô không chịu ngồi yên một chỗ mà đã xắn quần lội nước vào từng nhà, trao từng phần quà cho bà con mình, để được nhin thấy tận mắt, hiểu được sự vất vả là như thế nào, để rồi cô đem đến nụ cười và trái tim ấm áp sưởi ấm những con người đang rét lạnh cầm cập đang chờ được cứu nạn.

Chiều qua Thủy Tiên đáp chuyến bay từ Huế về TP.HCM vào chiều 20/10 sau gần một tuần ra miền Trung cứu trợ đồng bào vùng lũ, cô về nhà để giải quyết công việc tồn đọng. Cô nói sẽ trở lại miền Trung vào một vài ngày tới. Trước ý kiến trái chiều về việc thiện nguyện, Thủy Tiên nói: “Tôi nghĩ nếu như có vấn đề gì xảy ra cũng hạnh phúc. Trong cuộc đời này chúng ta sinh ra và chết đi sẽ không mang theo được tài sản, công danh sự nghiệp, chỉ mang được tình yêu thương của mọi người. Cho nên chuyện nguy hiểm hay tranh cãi đối với tôi luôn bình thường. Tôi tin nếu mình làm việc tốt sẽ được thương”.

Tại sân bay, nữ ca sĩ cho biết cô hiện khá mệt và nhanh chóng lên xe trở về nhà. Thủy Tiên khẳng định sẽ trở lại miền Trung trong vài ngày tới. Theo một fan ruột cho biết thì đón cô ở sân bay trông Thủy Tiên rất mệt mỏi và có phần gầy gò đi rất nhiều.

Chia sẻ với Thủy Tiên, cô nói: “Không ai liên lạc được với tôi thời gian này, kể cả anh Vinh, mẹ chồng và mẹ ruột. Tôi biết mọi người lo lắng nhưng tôi muốn tập trung hết sức để cứu trợ người dân đang cần cứu trợ từng giây phút. Có đi tận nơi mới biết họ khổ cực thế nào, họ cần những gì, gấp rút ra sao”.

Thủy Tiên cho biết phải về nhà để giải quyết công việc còn dang dở. Giọng ca Giấc mơ tuyết trắng bất ngờ khi được các fan ra đón.

Fan đứng chờ sân bay đón Thủy Tiên về lại TP HCM sau hơn một tuần đi cứu trợ miền Trung. Ảnh TTO

Chiều tối qua, khi Thủy Tiên trở về chắc hẳn ngôi nhà nhỏ của cô sẽ đầy ắp những tiếng cười, con gái Bánh Gạo sẽ vui mừng khi thấy mẹ trở về, còn Công Vinh sẽ cảm thấy yên tâm rằng cô vợ yêu quý đã quay trở lại bên cạnh mình, cô ấy đã an toàn trở về, những ngày qua khi phải chứng kiến những hình ảnh cô lội nước bì bõm, chân cô nổi đầy ghẻ, bàn tay bị lột da vì nước ăn, ắt hẳn anh đã rất lo lắng và đau lòng.

Hình ảnh bình bị của Thủy Tiên khi cứu trợ bà con miền Trung, đây chẳng phải là “bàn thắng” đẹp nhất đời Công Vinh là gì?

Nhưng khi trả lời phỏng vấn Vnexpress, Công Vinh cho biết: “Tôi rất lo lắng cho sức khỏe của vợ. Những ngày qua, Tiên đi đến 12h khuya mới được nghỉ, 4h sáng lại khởi hành. Từ sau khi sinh con, sức khỏe Tiên yếu, thường xuyên đau ốm. Dầm mưa, lội nước nhiều ngày, tôi lo vợ ngã bệnh. Hơn nữa, vợ tôi không biết bơi, rất nguy hiểm. Ở nhà, tôi tưởng tượng nhiều tình huống xấu, sợ vợ gặp dòng nước xiết, mưa lớn, lúc nào cũng nóng ruột. Nghe tin thuyền của vợ suýt bị lật ở Huế, tôi thót tim.

Tôi dặn vợ lúc nào cũng phải mang áo phao, đi sát mọi người. Mấy hôm trước, cô ấy nói bị nước ăn chân, tôi liền trêu: “Ca sĩ gì mà bị ghẻ”, đùa vui vậy thôi nhưng thực sự rất xót xa. Nhiều lúc, tôi hỏi vợ: “Liệu em còn kham được không?”, cô ấy trả lời dứt khoát: “Được, em làm được” nhưng tôi vẫn rất lo. Nhiều người đàn ông khỏe mạnh còn không dám đi, phụ nữ chân yếu tay mềm, tôi sợ cô ấy kiệt sức, đổ bệnh khi về Sài Gòn.

Khi vợ tiếp tục hành trình ở miền Trung, Công Vinh nhắn nhủ: “Em hãy cứ làm tất cả việc mà em thích nhưng phải nhớ chăm sóc bản thân, giữ an toàn. Anh yêu em.”

Mình cũng nhớ rằng những khi Công Vinh gặp sự cố trong bóng đá hay nhận một làn sóng chỉ trích thì chính Thủy Tiên cũng đã nhiều lần vỗ về, an ủi chồng mình, động viên để anh có thể tiếp tục cống hiến cho thể thao nước nhà, còn bây giờ đến lượt mình, Công Vinh sẵn sàng hy sinh cuộc sống gia đình, “cống hiến” người vợ xinh đẹp, tài năng và có thừa lòng thương người để giúp đỡ người khác, làm đẹp cho đời.

Cảm ơn Thủy Tiên, cảm ơn Công Vinh vì có thể cho mình một lần nữa tin rằng cuộc sống này còn rất đẹp.

Và cuối cùng, mình xin nhắc rằng, trước khi mở miệng chỉ trích hay chửi bới một ai đó hãy nhìn lại bản thân mình, bạn đã làm được việc gì cho đời hay chưa, hay chỉ bo bo ích kỷ cho riêng mình và ngồi đó ganh ghét với những gì người khác làm?

BÀI LIÊN QUAN
X