Xót xa hoàn cảnh: 1 gia đình đi cách ly, xin bớt suất ăn vì lo không trả nổi chi phí

Theo quy định của Bộ Y tế, những người thuộc diện cách ly tập trung vì có liên quan ca nhiễm bệnh dịch sẽ phải cách ly trong 21 ngày. Trừ những chi phí xét nghiệm, di chuyển… người thực hiện cách ly vẫn sẽ phải đóng 80.000 tiền ăn 3 bữa mỗi ngày. Bên

Theo quy định của Bộ Y tế, những người thuộc diện cách ly tập trung vì có liên quan ca nhiễm bệnh dịch sẽ phải cách ly trong 21 ngày. Trừ những chi phí xét nghiệm, di chuyển… người thực hiện cách ly vẫn sẽ phải đóng 80.000 tiền ăn 3 bữa mỗi ngày.

 Bên trong khu cách ly tập trung. (Ảnh: VOV)

Bên trong khu cách ly tập trung. (Ảnh: VOV)

Mới đây, một tài khoản mạng xã hội tên K.T đã đăng tải câu chuyện về gia đình đi cách ly tập trung tại trường mầm non Hưng Chính, Nghệ An phải xin bớt suất ăn vì sợ không có tiền trả khiến nhiều người thương cảm.

Theo người viết chia sẻ, gia đình này hiện có 3 người gồm cha, mẹ và 1 người con cùng phải đi cách ly. Người cha cho biết, hoàn cảnh không dư giả mà ở nhà còn có 2 người con khác vẫn còn nhỏ, chưa làm ra tiền nên kinh tế hiện rất khó khăn.

 Chi phí cách ly đối với cả gia đình 3 người có hoàn cảnh khó khăn trở thành gánh nặng. (Ảnh: K.T)

Chi phí cách ly đối với cả gia đình 3 người có hoàn cảnh khó khăn trở thành gánh nặng. (Ảnh: K.T)

“Tôi biết là xã ta cũng nghèo, các chú cũng đang vất vả chống dịch. Các chú bố trí cho nhà tôi ở khu cách ly sạch sẽ, mát mẻ như này là tôi rất cảm ơn rồi. Nhưng chú ơi, nhà tôi không khá giả gì. Giờ lại đang phải cách ly ba cha con, mẹ con ở đây.

Ở nhà còn 2 đứa nhỏ, giờ không biết kiếm đâu ra tiền. Tiền ăn 3 người 1 ngày cũng 240 nghìn đồng rồi. Nếu hết đợt cách ly thì nhà tôi phải nộp 5-6 triệu bạc. Giờ không biết lấy đâu ra. Các chú có cách gì giúp nhà tôi với. Không thì bớt suất ăn của nhà tôi ít cũng được.” – Người cha tâm sự.

Trước những lời này, người cha lập tức được trấn an rằng cứ yên tâm vì chính quyền và xã hội sẽ cố gắng góp sức chăm lo. Sau đó đã có người liên hệ với một tổ chức thiện nguyện, trình bày hoàn cảnh của những người nghèo phải đi cách ly tập trung.

 Hiện có rất nhiều tổ chức thiện nguyện sẵn sàng ủng hộ những suất cơm thơm ngon, đủ dinh dưỡng cho các khu cách ly. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Hiện có rất nhiều tổ chức thiện nguyện sẵn sàng ủng hộ những suất cơm thơm ngon, đủ dinh dưỡng cho các khu cách ly. (Ảnh: Báo Chính Phủ)

Và rất may mắn khi có bên nhận lời giúp đỡ, ủng hộ những suất cơm và gửi đến tận khu cách ly này cho mọi người. Vậy là những người đang cách ly bên trong trường mầm non Hưng Chính sẽ bớt đi được phần nào nỗi lo toan.

Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện này ra sao nhưng vẫn có rất nhiều người đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình trên đây. Nói một cách công tâm, 80.000 đồng cho toàn bộ chi phí 1 ngày không phải là nhiều. Tuy nhiên, đối với những gia đình, cá nhân không có điều kiện, 21 ngày phải cách ly, không kiếm ra tiền còn mất thêm một khoản chi thì số tiền này lại trở thành vấn đề lớn.

 Nhiều người đồng cảm với những khó khăn mà dịch gây ra. (Ảnh: Chụp màn hình)

Nhiều người đồng cảm với những khó khăn mà dịch gây ra. (Ảnh: Chụp màn hình)

– Người nghèo không phải ai cũng đủ tiền đi cách ly đâu. Giờ mà đi thì chắc có nhiều nhà còn phải vay tiền đấy.

– Về xã quê sống sẽ hiểu. 5-6 triệu đồng có khi cả nhà 4 người kiếm cả tháng mới được chừng đó đấy.

– Thật ra cơm 3 bữa, dọn vệ sinh, điện, nước, đồ dùng cá nhân mà 80.000 đồng/ngày là quá hợp lý rồi. Nhưng vẫn rất thương vì với nhiều hộ nghèo chắc chắn sẽ là gánh nặng cho họ.

– Dịch thế này thì ai cũng khổ cả. Thế nên chúng ta hãy cùng nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Dịch bệnh bùng phát quả thực đã khiến cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn, đã khó lại càng thêm khó. Về câu chuyện trên, có lẽ cần xác minh thêm để có cái nhìn khách quan, tuy nhiên nó vẫn đang là chủ đề được bàn tán xôn xao. Còn bạn, bạn có suy nghĩ như thế nào? Hãy chia sẻ ý kiến cho chúng tôi biết nhé.

BÀI LIÊN QUAN
X