Xót xa gia đình bé 14 tuổi vụ mất cắp 1 triệu, tuổi mới lớn cần mẹ cha quan tâm để không nông nổi

Mấy ngày nay lướt mạng thấy nổi nhất là vụ việc nữ sinh 14 tuổi Bùi Thị Thanh V. ở huyện Tây Sơn, Bình Định ra đi đã để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội, vì nữ sinh bị nghi ăn trộm tiền. Cô bé cũng chỉ bằng tuổi em gái của

Mấy ngày nay lướt mạng thấy nổi nhất là vụ việc nữ sinh 14 tuổi Bùi Thị Thanh V. ở huyện Tây Sơn, Bình Định ra đi đã để lại nỗi đau cho gia đình và xã hội, vì nữ sinh bị nghi ăn trộm tiền. Cô bé cũng chỉ bằng tuổi em gái của em thôi các mẹ ạ, nhưng em của em mà gặp trường hợp này chắc nó xù lên làm cho ra ngô ra khoai, chứ không hiền lành rồi tự ấm ức như bé V. Những ngày qua, cư dân mạng đã bày tỏ sự xót xa khi em đã chọn cách xử sự thiếu sáng suốt. Nhưng trên hết là lời nhắc nhở với các phụ huynh, nhà trường, người lớn với những con trẻ.

hình ảnh

Vị trí em V. tìm đến những phút cuối đời

14 tuổi, kết thúc một cuộc đời mà mẹ cha đã tần tảo nuôi em ăn học. 14 tuổi cũng là cái tuổi dở dở ương ương, những đứa trẻ chưa hoàn toàn lớn dễ có những hành động thiếu thấu đáo, dễ kết thúc sự sống của chính mình chỉ vì một uất ức không thể bày tỏ cùng ai. Nếu em V. có đủ mạnh mẽ để phản kháng, chứng minh mình trong sạch, nếu cô bé có một ai đó bên cạnh để lắng nghe và an ủi, thì có lẽ em đã không làm chuyện dại khờ như vậy.

hình ảnh

Những ngày qua, mạng xã hội đã chia sẻ những dòng tâm sự chua xót của người nhà bé V.

“Em của em mới 14 tuổi suy nghĩ chưa đâu tới đâu đã ra đi mãi mãi. Em đi mua phở gà về cho ba má ăn sáng mà bị người ta đổ thừa mất 1 triệu (chưa có bằng chứng). Lúc đó bả ra nhà, em nó kêu là không có lấy. Xong người ta kiện trên xã, hôm sau xã mời ba mẹ em lên hỏi han.

Về nhà em hơi buồn, sáng hôm sau em lên chợ Bình Thuận mua đồ ăn sáng. Tới hơn 7 giờ không thấy về, ba bảo gọi thử em lâu về, gọi điện thoại thì máy để ở nhà”

hình ảnh

Buổi sáng hôm ấy cũng là buổi sáng cuối cùng người nhà em V. còn thấy con mình nói cười, đi đứng. Em đọc trên báo Tài Nguyên và Môi Trường thì mẹ bé V. là bà Bà Huỳnh Thị Hường cho biết:

“Con tôi khuất oan quá. Sáng ngày 1/7, tôi đưa cháu 29 ngàn đồng đi mua 4 gói phở, sau đó bà chủ quán bán gói phở qua nhà tôi nói con tôi ăn cắp tiền. Sáng ngày 2/7, Công an xã Bình Thuận mời vợ chồng tôi lên thông báo có đơn tố cháu V. ăn cắp tiền và cha mẹ cần giáo dục con cái. Buổi chiều cùng ngày, Công an xã Bình Thuận lại mời cháu V. lên lần nữa. Lần này tôi không đi cùng mà anh cháu đi giám hộ.

Khi cháu về tôi có hỏi thì V. nói, mấy chú Công an bảo con lăn tay và sẽ báo sự việc con ăn cắp tiền cho thầy cô giáo, nhà trường đuổi học. Cháu khóc nói con không muốn nghỉ học, con muốn đi học đến lớp 12. Sáng 3/7, tôi nói cháu đi mua đồ ăn sáng, cháu đi mãi đến trưa không về thì chiều phát hiện cháu t.ử vong dưới kênh mương gần nhà. Trên bờ kênh, V. để lại chiếc xe đạp, đôi dép và điện thoại.”

hình ảnh

Cha mẹ em V. đau xót bởi cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh

Theo báo Thương Trường, chiều 5/7, đại diện Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân nữ sinh lớp 8 bị nghi ăn trộm tiền tại tiệm tạp hóa ở xã Bình Thuận, dẫn đến hành động thiếu sáng suốt. Cơ quan điều tra đang làm rõ về hành vi có hay không việc chủ tiệm tạp hóa dùng lời lẽ nhục mạ cháu bé để dẫn đến vụ việc đau lòng trên.

Bên cạnh đó, xử lý nếu công an xã có hành vi vi phạm khi lấy lời khai cháu bé về việc chủ tiệm tạp hóa trình báo vụ mất trộm trên. Quan điểm của đơn vị là không bao che, xử lý nghiêm vì sự việc đã dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Lãnh đạo công an huyện Tây Sơn khẳng định, về vụ mất trộm chưa có đủ căn cứ để xác định V. là nghi phạm.

hình ảnh

Nỗi uất ức của em V. dẫn đến hành động dại khờ sau đó là điều mà ai cũng có thể hiểu được. Trong cuộc sống, ai chẳng trải qua những lần bị vu oan, bị nghi ngờ, đặc biệt là khi con bé. Và ai chịu lắng nghe những đứa trẻ lên tiếng, như những cư dân mạng đồng cảm và đau xót cho bé V. chia sẻ:

“Chuyện không có bằng chứng gì, ép người quá đáng, cướp đi sinh mạng cháu. Công cha mẹ mang nặng đẻ đau nuôi 14 năm trời mất đứa con thật tội nghiệp xin chia buồn cùng gia đình”

“Nhớ hồi lớp 1 đi xem đồ chơi với nhỏ bạn ở ngoài quán, đang chỉ chỉ cho đứa bạn thấy thì bà chủ quán chạy ra chụp tay bảo “Mày tính ăn trộm hã mày? Tao bắt được rồi nhá, mấy lần trước cũng ăn trộm mà tao không có bắt được, cút đi!” Lúc đó bị sang chấn tâm lí luôn, mà lúc bả chửi có rất là nhiều người ở trong trường chứng kiến, may mà người ta cũng hiểu cho là bị oan nên không chọc chứ giờ chắc tui cũng nghĩ quẩn luôn á!”

hình ảnh

“Hồi học cấp 1 từng bị, cảm giác uất ức kinh khủng, bị đổ oan lấy đồ của người ta. Rồi bà chủ còn lu loa lên bắt tôi nhận, trói tay vào cột bê tông ở đó, người bên ngoài chỉ chỏ hỏi bố mẹ là ai ở đâu”

“Thề cái cảm giác oan ức mình không làm mà cứ bị đổ lỗi xong cứ bị nhiều người xung quanh xồn xồn vào bảo mày làm thì lo mà nhận đi. Hồi cấp 2 bị cả lớp với cô chủ nghiệm nghi ăn cắp vở bạn, rầu rĩ suốt 1 tuần liền. Bé này bị đổ lấy tiền xong còn bị công an doạ báo về trường các thứ chắc còn sợ hơn nữa”

Đợt còn học cấp 2 bà ngoại bảo tôi đi xuống nhà bà kia chở cái cân về cho ngoại cân mía. Vô nhà chưa được 5 phút mà nhà bà đó đổ thừa tôi ăn cắp dây chuyền con bả. Trong khi đứng ngoài sân chứ không vào nhà. Lên nhà tôi chửi không ra gì. Cuối cùng con đó nó nói nó để trong tủ”

Có một triệu mà không có bằng chứng gì hết, để một sinh mạng phải ra đi ở độ tuổi ngây thơ nhất. Mong nỗi oan của cháu được rửa sạch.

hình ảnh

Cho dù bé có lấy thì cũng còn cha mẹ người thân, là người lớn thì mình cứ tham khảo với nhau xem, cha mẹ phải là người hiểu ý con nhất xem họ nói sao. Chứ ép một đứa trẻ làm gì, để bây giờ bé như vậy thì ai chịu trách nhiệm đây?

Cháu là đứa trẻ đáng thương vô cùng. Vì tổn thương, cháu đã ra đi để cho những người sống phải ngẫm, phải xấu hổ vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Thương con rất nhiều

Một số cư dân mạng cho rằng lẽ ra cha mẹ nên đưa bé V. tới công an xã lấy lời khai, thay vì để anh trai bé đưa đi. Bởi cha mẹ là người mà con tin tưởng nhất, và trong lòng đứa trẻ ấy, có lẽ sự việc này vô cùng khủng khiếp. Một số cũng cho rằng cô bé 14 tuổi quá nhạy cảm và yếu ớt về mặt tinh thần, dẫn đến hành động không sáng trí.

hình ảnh

Từ vụ nữ sinh chọn cách ra đi vì bị vu oan ăn trộm tiền, người lớn, các bậc phụ huynh cũng cần chú ý đến con nhiều hơn, đặc biệt là với trẻ ở tuổi vị thành niên. Lứa tuổi không lớn cũng không nhỏ, dễ có những hành động bộc phát, cần một điểm tựa tinh thần mạnh mẽ. Dưới đây là những lời khuyên hàng đầu để nuôi dạy thanh thiếu niên:

Tôn trọng và lắng nghe.

Hãy cho con nhiều tự do hơn, khi con chứng tỏ được mình xứng đáng.

Hãy tước bỏ các đặc quyền nếu con đã hứa nhưng vẫn phạm lỗi

Đặt ra các quy tắc rõ ràng và chắc chắn.

Dạy con có trách nhiệm, để con tự khắc phục hậu quả

Hãy dạy con giữ lời và cha mẹ cũng vậy.

Đừng coi những hành vi của con như một thách thức hoặc thử thách.

Chấp nhận rằng đôi khi bạn của con có ảnh hưởng quan trọng đến con hơn cả cha mẹ.

Thấu hiểu rằng con luôn cần cha mẹ, sẵn sàng có mặt khi con cần

Khi con hướng tới sự độc lập cao hơn, chúng thường nổi loạn và chống lại các quy tắc của cha mẹ. Điều này đòi hỏi cha mẹ phải điều chỉnh một số quy tắc và trao nhiều đặc quyền hơn. Đừng bao giờ coi những hành động của con như sự công kích cá nhân, hãy nghĩ rằng con đã lớn và hành động theo suy nghĩ của mình.

Hãy nhớ rằng trẻ ở độ tuổi mới lớn thường bày tỏ mọi thứ quá lố, chúng có thể buồn bã, đam mê, háo hức, vui vẻ, lý tưởng, sáng tạo và rầu rĩ chỉ trong chớp mắt. Cha mẹ phải là những người mà con có thể tin tưởng thổ lộ mọi thứ, và đừng bao giờ đánh giá thấp bất kỳ việc gì liên quan đến con. Với cha mẹ, nó có thể là một câu chuyện nhỏ, nhưng với một đứa trẻ nhạy cảm, sự việc có thể phá tan tành cuộc sống của chúng.

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X