Xót xa cảnh người mẹ đơn thận tật nguyền khánh kiệt vì chăm con viêm não

Cầm trên tay lá đơn kêu cứu với những nét chữ run rẩy, nguệch ngoạc của người mẹ đơn thân tật nguyền (chị Lưu Thị Nhàn, 34 tuổi, ở Nho Quan, Ninh Bình), tôi đã không cầm được nước mắt. Sắp xếp công việc, tôi vội lao nhanh vào khoa Nhi, bệnh viện Châm cứu

Cầm trên tay lá đơn kêu cứu với những nét chữ run rẩy, nguệch ngoạc của người mẹ đơn thân tật nguyền (chị Lưu Thị Nhàn, 34 tuổi, ở Nho Quan, Ninh Bình), tôi đã không cầm được nước mắt. Sắp xếp công việc, tôi vội lao nhanh vào khoa Nhi, bệnh viện Châm cứu TƯ, nơi đứa con gái 2 tuổi của chị đang được chữa trị tại đây.

Nghẹn lòng cảnh mẹ đơn thân tật nguyền khánh kiệt vì chăm con viêm não - 1

Bị di chứng do viêm não, khiến Tố Tâm không thể đi lại được

Nghẹn lòng cảnh mẹ đơn thân tật nguyền khánh kiệt vì chăm con viêm não - 2

Sau nửa năm tích cực chữa trị, hiện bé đang có những dấu hiệu đáng mừng

Bệnh tật hành hạ, lại thêm cái nóng hầm hập khiến bé Lưu Tố Tâm cứ quấy khóc mãi không thôi. Ôm con trong lòng, chị Nhàn hết ngồi, lại đứng, rồi tập tễnh lê đôi chân tật nguyền đi khắp phòng mà bé Tố Tâm vẫn không chịu nín. Trong cái nóng bức đến ngột ngạt của phòng bệnh, những tiếng nựng con ngọng nghịu của phụ nữ tật nguyền càng thêm não nề

Sau một hồi dỗ dành thì Tố Tâm cũng thôi khóc. Đặt con gái đang thiu thiu ngủ lên giường bệnh, ngước lên gương mặt khắc khổ đầm đìa mồ hôi, chị Nhàn nghẹn ngào tâm sự với chúng tôi về cuộc đời buồn tủi của mình. Chị nói ngọng, nên cố gắng lắm chúng tôi mới nghe hết được câu chuyện của chị.

Nghẹn lòng cảnh mẹ đơn thân tật nguyền khánh kiệt vì chăm con viêm não - 3

Sinh ra khỏe mạnh bình thường, sau một cơn sốt năm lên 1 tuổi chị Nhàn trở nên người tật nguyền

Sinh ra chị Nhàn cũng khỏe mạnh bình thường như bao người. Nhưng sau một trận sốt năm lên 1 tuổi, khiến đôi chân của chị không đi lại được như bình thường, chị còn bị nói ngọng, và chậm phát triển trí tuệ. Sức khỏe yếu ớt không thể lao động được, chị Nhàn lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Thời gian thấm thoát trôi, đứa trẻ tật nguyền Lưu Thị Nhàn cũng đã ngoài 30 tuổi. Bố mẹ thì ngày một già yếu… Mong mỏi có chỗ để trông cậy sau này, chị Nhàn đánh liều đi kiếm cho mình 1 đứa con… Ngày mồng 9 tháng 4 năm 2018 bé Lưu Tố Tâm chào đời trong niềm vui vô bờ bến của mẹ, ông bà ngoại và người thân.

Nhìn đứa cháu ngoại khỏe mạnh, kháu khỉnh lớn lên từng ngày, bố mẹ chị Nhàn đã nghĩ: “Vậy là cái Nhàn đã có chỗ dựa sau này…”. Nhưng, số phận thật nghiệt ngã, ngày mồng 4 tết năm 2020, tự dưng Tố Tâm lên cơn sốt dai dẳng nhiều ngày không dứt, rồi chân tay bé yếu dần đi không đứng lên hay cầm nắm được gì nữa.

Lo sợ cho tính mạng đứa cháu, ông bà ngoại vay mượn đưa cháu lên bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình. Ở đây, các bác sĩ cho biết biết bé mắc viêm não. Tiếp theo là những tháng ngày đẵng đẵng Tố Tâm được chữa trị ở bệnh viện nhi TƯ, rồi đến bệnh viện Châm cứu TƯ.

Nghẹn lòng cảnh mẹ đơn thân tật nguyền khánh kiệt vì chăm con viêm não - 4

Nghẹn lòng cảnh mẹ đơn thân tật nguyền khánh kiệt vì chăm con viêm não - 5

 

Lá đơn đẫm nước mắt của người mẹ đơn thân tật nguyền

Trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thị Hạnh, Trưởng khoa Nhi, bệnh viện Châm cứu TƯ, bác sĩ Hạnh cho biết: “Khi mới đến viện bé chỉ nằm 1 chỗ do di chứng viêm não. Qua quá trình chữa trị hiện tại cháu đã đi lại được, và đã nói được vài từ.

Đây là một tín hiệu rất tốt, nếu được tiếp tục chữa trị tích cực cháu có cơ hội hồi phục hoàn toàn như những đứa trẻ bình thường. Khi biết hoàn cảnh của gia đình cháu quá éo le, chúng tôi vô cùng ái ngại. Ông bà ngoại thì nghèo khó, người mẹ của bé thì bị khuyết tật cả về tâm thần lẫn vận động.

Đã đi đến chặng đường này rồi, trong khi cháu bé đang hồi phục rất tốt và chắc chắn nếu chữa trị tích cực sẽ khỏi hoàn toàn mà không để lại di chứng gì. Chính vì vậy, chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp cho bé”.

Nghẹn lòng cảnh mẹ đơn thân tật nguyền khánh kiệt vì chăm con viêm não - 6

Nếu được tích cực chữa trị,Tố Tâm hoàn toàn có thể hồi phục trở lại như những đứa trẻ bình thường

Chị Trương Tố Quyên, Phó phòng Công tác Xã hội, bệnh viện Châm cứu TƯ chia sẻ: “Hoàn cảnh 2 mẹ con Tố Tâm thực sự rất đáng lo ngại. Người mẹ đơn thân của bé không thể đi lại hay sinh hoạt được như người bình thường. Mọi khi còn có ông ngoại cùng lên viện chăm cháu. Lần này chỉ có 2 mẹ con, vì ông ở nhà chờ bán xong mấy sào ngô, mới có tiền lên viện chăm cháu. Nên các bác sĩ, y tá và người nhà các bệnh nhân cùng phòng phải thay nhau hỗ trợ 2 mẹ con”.

Chị Quyên cho biết thêm, thời gian đầu tới viện, thấy cả nhà ăn chung 1 suất cơm. Hỏi ra mới biết hoàn cảnh của chị Nhàn quá éo le. Nên Phòng Công tác Xã hội đã tìm nguồn hỗ trợ cơm, cháo từ thiện cho 3 người, đấy cũng chỉ là giải pháp trước mắt giúp họ. Trong khi bé Tố Tâm còn phải chữa trị lâu dài, các chi phí thuốc men của cháu, ăn, ở của người nhà cũng là một vấn đề nan giải với gia đình. Nên bệnh viện rất mong bạn đọc Dân trí giúp cho 2 mẹ con…

Nghẹn lòng cảnh mẹ đơn thân tật nguyền khánh kiệt vì chăm con viêm não - 7

Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm dang rộng vòng tay cứu giúp đứa trẻ đáng thương này

Tố Tâm vẫn nằm ngủ mê mệt trong cái nóng bức bối giữa mùa hạ. Tay lau mồ hôi cho con, hướng đôi mắt đầy nước về phía chúng tôi, chị Nhàn phát âm từng từ một cách đầy khó nhọc: “Em chỉ có mỗi đứa con này thôi. Các anh, các chị ơi giúp mẹ con em với…”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Lưu Thị Nhàn.

Địa chỉ: Thôn Phong Lai 1, Đồng Phong, Nho Quan, Ninh Bình. ĐT 0348690519

Hiện bé Tố Tâm đang được điều trị tại khoa Nhi, bệnh viện Châm cứu Trung ương

BÀI LIÊN QUAN
X