Xót thương bé gái 6 tuổi lần thứ 2 đối mặt tử thần vì bệnh ‘hiểm’

Tháng 4/2020, đang đi làm thuê thì anh Quách Văn Khoa (sinh năm 1993) nghe vợ điện báo bé Quách Khả Hân (sinh năm 2014) ngất xỉu. Anh vội vàng nhờ đồng nghiệp hỗ trợ rồi chạy về nhà trọ mà lòng dự cảm không lành. Khi thấy khuôn mặt bé tím tái, những vết

Tháng 4/2020, đang đi làm thuê thì anh Quách Văn Khoa (sinh năm 1993) nghe vợ điện báo bé Quách Khả Hân (sinh năm 2014) ngất xỉu. Anh vội vàng nhờ đồng nghiệp hỗ trợ rồi chạy về nhà trọ mà lòng dự cảm không lành.

Khi thấy khuôn mặt bé tím tái, những vết bầm tím xuất hiện ở vùng bẹn, đùi, bắp tay của con, anh Khoa rùng mình hoảng hốt, vội vàng đưa con lên bệnh viện Ung bướu khám lại. Bởi những triệu chứng này đã từng xuất hiện cách đây 3 năm, khi bé Khả Hân vừa tròn 3 tuổi.

Nhớ lại lần phát bệnh đầu tiên của con, là đàn ông mà anh Quách Văn Khoa cũng khóc nghẹn vì sợ hãi lo lắng cho con: “Bé tự dưng đau chân đến mức đi không được, khóc hoài không nín, toàn thân nó đau nhức, sốt cao, cả người thì tím tái, có nhiều vết bầm tụ máu mà không hiểu vì sao. Lúc đó em cứ nghĩ nó sắp lìa xa vợ chồng em đến nơi rồi!”.

Xót thương bé gái 6 tuổi lần thứ 2 đối mặt tử thần vì bệnh hiểm - 1

Những lúc sốt cao, toàn thân Khả Hân tím tái, hôn mê

Xót thương bé gái 6 tuổi lần thứ 2 đối mặt tử thần vì bệnh hiểm - 2

Từ ngày con phát bệnh, vợ chồng anh Khoa phải nghỉ làm để thay nhau chăm bé tại bệnh viện

Trải qua gần 1 tháng trời chuyển qua nhiều bệnh viện điều trị, cuối cùng các bác sĩ cũng xác định được căn nguyên các triệu chứng trên là do bé bị bệnh bạch cầu lympho cấp (một dạng ung thư hệ tạo huyết). Sau khi điều trị xong triệu chứng cấp cứu, Khả Hân được chuyển sang bệnh viện Ung bướu TPHCM thực hiện phác đồ hóa trị.

Cha mẹ anh Khoa ly dị từ năm anh 10 tuổi, anh phải vào đời bươn chải kiếm sống từ nhỏ nên rất quý trọng tình cảm gia đình. Bé Khả Hân là tình yêu, là nguồn động lực để 2 vợ chồng trẻ nỗ lực làm việc suốt mấy năm qua. Do đó, dù kinh tế không khá giả nhưng anh kiên quyết cho con nhập viện điều trị ngay.

Suốt 1 năm trời, cô bé 3 tuổi chống chọi cùng những cơn đau, những mũi kim tiêm chọc tủy đau điếng người, những dòng hóa chất làm cháy cả ven tay, những đợt truyền thuốc liên tục kéo dài 6 tiếng đồng hồ trong suốt 1 tuần. Những ngày cơ địa phản ứng với thuốc, cứ nuốt 1 muỗng cháo là bé lị nôn cả thau nước xanh nước vàng, những đợt tiêu chảy không cầm được, những đợt viêm phổi sốt cao không hạ đến co giật toàn thân…

Vậy mà cô gái bé nhỏ cũng mạnh mẽ vượt qua phác đồ điều trị đầu tiên. Bé hợp thuốc, kết quả xét nghiệm cho thấy các chỉ số máu Khả Hân đã ổn định, sức khỏe tốt nên bác sĩ cho xuất viện, chuyển qua chế độ duy trì, hàng tháng chỉ tái khám, uống thuốc và xét nghiệm theo dõi 1 lần.

Xót thương bé gái 6 tuổi lần thứ 2 đối mặt tử thần vì bệnh hiểm - 3

Suốt 1 năm trời, cô bé 3 tuổi chống chọi cùng những cơn đau

Xót thương bé gái 6 tuổi lần thứ 2 đối mặt tử thần vì bệnh hiểm - 4

Mỗi lúc con truyền thuốc, anh Khoa chỉ biết xoa bóp toàn thân cho con với hy vọng làm dịu chút cơn đau
Anh Khoa kể: “Lúc con được về, cả nhà mừng lắm! 2 vợ chồng em gửi con cho bà nội rồi đi làm kiếm tiền trả nợ đã vay để điều trị cho con. Em thì phụ studio chụp hình, tổ chức sự kiện cưới. Vợ em làm nghề dũa móng dạo, (nghề nail), ai kêu thì đến nhà đó làm móng cho khách. Khi ít việc, em chạy xe ôm, làm phụ hồ để kiếm thêm…”.

Dù thu nhập không cao nhưng suốt 2 năm tằn tiện, vợ chồng Khoa cũng trả bớt được một ít nợ nần. Sang năm 2020, 2 vợ chồng đang háo hức cho con đi học chữ để chuẩn bị vào lớp 1 thì bé Khả Hân tái phát.

“Bé nhà em mê đi học lắm. Nó đang háo hức chờ bắt đầu năm học mới để vào lớp 1. Mơ ước nhỏ nhoi vậy thôi cũng chưa thực hiện được…”, anh Khoa thở dài tâm sự.

Xót thương bé gái 6 tuổi lần thứ 2 đối mặt tử thần vì bệnh hiểm - 5

Tái lại lần 2, Khả Hân như quen dần với những cơn đau, những mũi tiêm

Xót thương bé gái 6 tuổi lần thứ 2 đối mặt tử thần vì bệnh hiểm - 6

Điều anh Khoa lo sợ là bệnh bạch cầu lympho cấp thường rất nguy hiểm khi tái lại lần 2

Theo bác sĩ điều trị cho bé Khả Hân, con tái phát lần 2 nên tiên lượng tình hình sức khỏe xấu và nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời, phải đổi phác đồ điều trị với các loại thuốc mới.

Hiện bé đang bị suy tủy, hai chân yếu dần và khó đi đứng. Bé đang được bổ sung các dòng máu đang thiếu để ổn định sức khỏe, sau đó sẽ được vào đợt thuốc đầu rồi xét nghiệm, hội chẩn xem xét các chỉ số rồi tiếp tục điều chỉnh để có phác đồ điều trị phù hợp.

Nhìn cô bé mặt mũi bầu bĩnh đáng yêu mà tái nhợt, nằm rên khẽ trên giường bệnh mà ai cũng xót xa. Thỉnh thoảng con lại nhăn mặt, cựa mình đổi thế cánh tay đang được đặt ven truyền thuốc cho đỡ buốt…

“Giờ bé yếu lắm! Đến ngồi dậy cũng cần người đỡ, hai chân không thể đứng được luôn. Bắt đầu triệu chứng nôn ói, sốt cao, giảm bạch cầu nhiều như đợt trước. Mà giờ bé 6 tuổi rồi, đau đớn và quấy khóc dữ hơn nên cả 2 vợ chồng em phải thay nhau ở bệnh viện chăm con 24/24 mới được”, anh Khoa cho hay.

Xót thương bé gái 6 tuổi lần thứ 2 đối mặt tử thần vì bệnh hiểm - 7

Mỗi khi khỏe, Khân Hân thích xuống phòng học của bệnh viện để tập viết chữ

Xót thương bé gái 6 tuổi lần thứ 2 đối mặt tử thần vì bệnh hiểm - 8

Nhưng ước mơ đến trường của cô bé nhỏ còn xa lắm…

Điều anh Khoa lo lắng nhất là dự kiến bé phải đổi thuốc ngoại mạnh hơn, dù được bảo hiểm y tế hỗ trợ một phần lớn thì chi phí mỗi đợt vào thuốc vẫn hơn 10 triệu đồng. Đó là gánh nặng mà 2 vợ chồng đang lo lắng không biết kiếm đâu ra.

Giọng anh Khoa như nghẹn lại: “Giờ đây, con gái em lần thứ 2 phải đối mặt với tử thần, vợ chồng em đã lạy lục van xin khắp nơi để vay mượn những đồng tiền cứu mạng cho con mà không đủ. Giờ em cũng chẳng biết làm sao để cứu con gái mình…”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

Anh Quách Văn Khoa (cha bé Khả Hân)

Địa chỉ: 47/7 khóm 6, phường 7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0878 398 830

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X