𝚇ó𝚝 𝚌ả𝚗𝚑 𝚋é 𝚐á𝚒 𝚝𝚛ả𝚒 𝚚𝚞𝚊 𝟷𝟾 𝚕ầ𝚗 𝚙𝚑ẫ𝚞 𝚝𝚑𝚞ậ𝚝 𝚝ì𝚖 𝚔𝚒ế𝚖 𝚜ự 𝚜ố𝚗𝚐 𝚖𝚘𝚗𝚐 𝚖𝚊𝚗𝚑

Thương cô bé có 10 ngón chân chỉ còn 1 ngón lành lặn Bé gái Trần Lưu Như Quỳnh (SN 2013, trú Khu phố Hòa Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, TX. Đông Hòa, Phú Yên) có một khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, nhưng hầu như em không thể cười được vì căn bệnh

Thương cô bé có 10 ngón chân chỉ còn 1 ngón lành lặn

Bé gái Trần Lưu Như Quỳnh (SN 2013, trú Khu phố Hòa Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, TX. Đông Hòa, Phú Yên) có một khuôn mặt xinh xắn, dễ thương, nhưng hầu như em không thể cười được vì căn bệnh ung thư mạch máu quái ác hành hạ.

Từ ngày sinh ra đến nay, Quỳnh đã trải qua 18 lần phẫu thuật ở hai chân và bụng, vì vậy mà đôi chân của Quỳnh chằng chịt các vết sẹo lồi lõm. 10 ngón chân của Quỳnh thì nay chỉ còn 1 ngón lành lặn, 9 ngón còn lại bị phẫu thuật cắt bỏ.

Đau đớn cảnh bé gái trải qua 18 lần phẫu thuật tìm kiếm sự sống mong manh - 1

Bé gái Trần Lưu Như Quỳnh bị căn bệnh ung thư mạch máu hành hạ, 10 ngón chân thì chỉ còn một ngón lành lặn

Đau đớn cảnh bé gái trải qua 18 lần phẫu thuật tìm kiếm sự sống mong manh - 2

Trải qua 18 lần phẫu thuật, đôi chân Như Quỳnh chằng chịt các vết sẹo lồi lõm

“Căn bệnh quái ác hành hạ con, không có thuốc giảm đau là con quấy khóc. Vì vậy, mỗi ngày bắt đầu của Quỳnh là những viên thuốc giảm đau và muốn chìm vào giấc ngủ cũng phải nhờ đến chúng”, chị Lưu Thị Lệ Nguyên xót xa kể về bệnh tình của cô con gái bé bỏng.

Ôm con vào lòng, chị Nguyên nước mắt chảy thành dòng bảo, con gái chị được sinh ra là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của chị và gia đình vì thấy con khỏe mạnh, hình hài lành lặn.

Niềm vui ấy chưa được bao lâu, đến tháng tuổi thứ 3 thì bác sĩ phát hiện con mắc căn bệnh ung thư mạch máu, cũng từ đó các cuộc phẫu thuật trên cơ thể con được bắt đầu.

“Mới đầu khối u xuất hiện ở đầu gối trái, mổ, chữa xong khối u lại chạy lên đùi, rồi xuống bàn chân…Cắt chỗ này thì lại chạy sang chỗ khác, cứ thế đến nay con gái đã trải qua 18 lần phẫu thuật. Mỗi lần làm phẫu thuật xong là con đau đớn cả tuần, chỉ ôm mẹ và khóc”, chị Nguyên nhớ lại.

3.JPG

Đôi bàn chân em cụt ngủn vì trải qua nhiều lần phẫu thuật

Cũng vì liên tiếp phẫu thuật mà tuổi thơ của Quỳnh hầu như gắn với bệnh viện và trên giường mổ, đến năm lên 6 em mới được đưa đến trường. Ngày ngày em làm bạn với nỗi đau và các loại thuốc đặc trị.

Quỳnh rất ham học, luyện đọc, luyện viết…thích nói chuyện cùng bạn bè cùng trang lứa, mỗi lần được đến trường là khuôn mặt Quỳnh sáng lên. Nhưng khoảng thời gian lên lớp chỉ được vài tuần, thì em và mẹ lại khăn gói vào TP. HCM để chữa bệnh.

Cứ thế, việc học hành đứt đoạn, biết con ham học, chị Nguyên đành phải mua tập sách, vở về dạy cho con. “Con bé thích đến trường lắm, nhưng chân cháu yếu không tự đi được, muốn đi vệ sinh cũng phải có người bế. Rồi thêm việc khối u hành hạ nữa nên em cũng đành để cháu ở nhà tự mình dạy con”, chị Nguyên nói.

Muốn cứu con nhưng sức cùng lực kiệt

Theo chị Nguyên, sau 18 lần phẫu thuật ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 đến nay chân của cháu Quỳnh không còn chỗ để mổ nữa nên đành phải chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định để điều trị theo hướng chích cồn.

Chu kỳ thực hiện 1 đến 2 tháng/lần, mỗi lần thực hiện sau khi trừ BHYT gia đình phải đóng từ 7 – 10 triệu đồng. Đây là một khoản chi phí không hề nhỏ đối với gia đình chị Nguyên hiện tại.

Đau đớn cảnh bé gái trải qua 18 lần phẫu thuật tìm kiếm sự sống mong manh - 4

Ngày ngày Như Quỳnh phải gánh chịu những cơn đau do căn bệnh quái ác hành hạ

“Dù cháu dưới 6 tuổi được hưởng BHYT 100%, nhưng chi phí vật tư y tế để phẫu thuật mỗi lần như vậy là rất nhiều, lần ít thì cũng hơn 10 triệu đồng, lần nhiều thì tới gần 35 triệu đồng, bên cạnh đó gia đình còn phải mua các loại thuốc ngoài danh mục BHYT chi trả nữa.

Việc kéo dài trong 7 năm trời, khiến kinh tế gia đình kiệt quệ, vay được chỗ nào hai vợ chồng cũng đã vay rồi, nay mỗi tháng phải đóng 7 – 8 triệu tiền thuốc, thêm chi phí đi lại nữa là hơn 10 triệu đồng, em thực sự không biết làm cách nào. Em rất muốn cứu con, muốn con bé tiếp tục được sống”, chị Nguyên nói mà nước mắt giàn giụa.

Nói về kinh tế gia đình mình, chị Nguyên cho biết, ngày trước chị làm công nhân ở xưởng may tháng kiếm được 5 triệu đồng, còn chồng là Trần Quang Đại (SN 1990) làm nghề phụ hồ thu nhập cũng 6 triệu. Dù không cao nhưng đó cũng là mức thu nhập đủ sống.

Đau đớn cảnh bé gái trải qua 18 lần phẫu thuật tìm kiếm sự sống mong manh - 5

Chị Nguyên mong muốn tiếp tục được chữa trị cho con, nhưng sức cùng lực kiệt

Tuy nhiên, từ ngày sinh cháu Quỳnh ra và chuỗi ngày sống ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà, bao nhiêu tiền bạc 2 vợ chồng tích góp đều cất bước ra đi. Lúc đầu, nội ngoại 2 bên còn giúp đỡ, nhưng căn bệnh kéo dài 7 năm, hầu như mọi nguồn lực đều cạn kiệt.

Để có kinh phí cho con chữa bệnh, anh Đại phải đành xa gia đình vào TP. HCM để làm nhiều nghề gửi tiền về lo cho con.

“Ban ngày thì anh Đại làm thợ hồ, tối lại chạy xe ôm công nghệ, chạy đến khuya anh về mắc võng ở công trình mà ngủ. Mỗi tuần anh gửi về khoảng 2 triệu đồng, gói ghém cất giữ đến cuối tháng lại đưa Quỳnh vào TP. HCM điều trị”, chị Nguyên cho hay.

Ông Nguyễn Hữu Khương, Phó Chủ tịch Phường Hòa Hiệp Trung cho hay: “Gia đình Lưu Thị Lê Nguyên có 4 khẩu, thuộc diện hộ nghèo của phường Hòa Hiệp Trung.

Hai vợ chồng Nguyên còn trẻ, tuy nhiên khi sinh cháu Trần Lưu Như Quỳnh vào năm 2013 thì cháu mắc bệnh ung thư dị dạng mạch máu, từ đó khối u lan rộng, gia đình phải chạy chữa khắp nơi tiêu tốn rất nhiều tiền bạc. Cũng do vậy mà đời sống gia đình rơi vào cảnh khó khăn.

Hiện cháu Quỳnh được xét trợ cấp xã hội với mức nhận là 675.000 đồng/tháng (mức hỗ trợ dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng dưới 16 tuổi)”.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

Chị Lưu Thị Lệ Nguyên

Địa chỉ: Trú Khu phố Hòa Hiệp 3, phường Hòa Hiệp Trung, Thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

SĐT: 0961.128.687

Theo Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X