Xót cảnh 2 bé sinh đôi 14 ngày phải chịu cảnh mồ côi mẹ, dân làng thương tình góp tiền mua sữa

Nếu những ngày gần đây, khi được hỏi về gia đình của anh Nguyễn Huy Thông (SN 1975, ngụ xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) thì người dân sống gần đây không khỏi xót thương cho số phận của 2 đứa con mới sinh đỏ hỏn cùng với người vợ của anh.

Nếu những ngày gần đây, khi được hỏi về gia đình của anh Nguyễn Huy Thông (SN 1975, ngụ xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) thì người dân sống gần đây không khỏi xót thương cho số phận của 2 đứa con mới sinh đỏ hỏn cùng với người vợ của anh.

Hoàn cảnh gia đình vốn đã không khá giả nay còn thêm bi đát hơn khi vợ anh Thông đột ngột qua đời để lại thân “gà trống” gánh gồng, nuôi 4 đứa con không biết tương lai phía trước phải trải qua thế nào.

Theo anh Thông chia sẻ, vào trưa ngày 2/5 vừa qua, sau khi đi làm về, anh Thông vào nấu cơm rồi gọi vợ là chị T.T.R (SN 1991) ra ăn thì phát hiện vợ rất yếu. Ngay sau đó, anh Thông đã nhờ người chở ra Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng đau lòng thay chị R. đã không qua khỏi, chị ra đi để lại 2 đứa bé sinh đôi vừa mới sinh 14 ngày.

Xót xa 2 đứa trẻ vừa sinh ra đã phải mất mẹ – Ảnh: NLD

Theo người nhà anh Thông, cả 2 anh chị quê ở Bắc Kạn. Ở quê, chị R. thường xuyên bị chồng say xỉn, đánh đập nên mấy năm trước chị đã đưa 1 con gái (hiện học lớp 1) bỏ trốn vào Đắk Nông sinh sống. Còn anh Thông, cuộc sống vốn nghèo khó nên người vợ cũng bỏ lại anh và 1 con gái (hiện đã học lớp 5) đi biệt tăm.

Thấu hiểu cho nỗi khổ của nhau, năm 2016, anh Thông và chị R. quyết định về chung sống vợ chồng để cùng đỡ đần. Anh Thông ốm yếu, đau khớp nên chị R. phải làm lao động chính trong gia đình.

Chị La Thị Tâm (em con dì của anh Thông) cho biết dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, ngày có rau ăn rau có cháo ăn cháo nhưng căn nhà nhỏ ấy chưa khi nào dứt tiếng cười đùa.

Chị R. ra đi để lại người chồng 1 mình nuôi 4 con nhỏ – Ảnh: NLD

Cứ tưởng cuộc sống của vợ chồng anh Thông càng hạnh phúc hơn khi chị R. sinh đôi 2 bé trai kháu khỉnh nhưng ai nào ngờ vợ anh Thông lại ra đi đột ngột bỏ lại 2 đứa trẻ mới sinh khát sữa.

“Cả cuộc đời của chị ấy chưa được 1 ngày sướng. Sau khi chị mất, chúng tôi đã đưa 2 cháu về nhà bà nội gần đó để chăm sóc. Do thiếu hơi mẹ, khát sữa nên 2 cháu khóc nhiều. Từ hôm qua đến nay, có nhiều người dân, mạnh thường quân đã mua sữa bột, sữa mẹ đóng trên bịch tới cùng chăm sóc 2 cháu” – chị Tâm nói trong nước mắt.

Ảnh chụp màn hình NLD

Ông Phạm Ngọc Ánh, Chủ tịch UBND xã Nam Đà, cho biết sau khi xảy ra vụ việc, UBND xã đã tổ chức thăm hỏi hỗ trợ gia đình anh Thông lo hậu sự cho chị Rết. Đồng thời, chính quyền địa phương cũng chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đứng ra làm cầu nối, kêu gọi mạnh thường quân ủng hộ cho 2 cháu.

Chỉ mong rằng anh Thông sẽ đủ mạnh mẽ, chăm sóc các con lớn lên mạnh khỏe và cũng hy vọng những tấm lòng tốt đẹp sẽ đến giúp đỡ, 2 đứa trẻ thơ thiếu hơi ấm và khát sữa mẹ.

Theo: Giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X