Xem kết quả chụp CT não của bé gái rơi từ tầng 12A, BS thốt lên: Không thể tưởng tượng được!

Ngày 2/3, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sức khoẻ của bé gái 2 tuổi N.P.H., rơi từ tầng 12A (tầng 13) chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hiện ổn định. Hình ảnh bé gái vắt vẻo trên lan can tầng 13 Trả lời thêm

Ngày 2/3, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, sức khoẻ của bé gái 2 tuổi N.P.H., rơi từ tầng 12A (tầng 13) chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) hiện ổn định.

Hình ảnh bé gái vắt vẻo trên lan can tầng 13

Trả lời thêm trên Vietnamnet, bác sĩ Lê Giang, Khoa Chẩn đoán Hình ảnh, Bệnh viện Nhi trung ương cho hay, kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy sọ não của bé không có tổn thương tụ hay các vấn đề khác.

Theo bác sĩ Giang đối với trường hợp rơi từ độ cao như em bé 2 tuổi này, nếu không biết cách đỡ sẽ có chấn thương sọ não và các tạng trong ổ bụng, đồng thời có thể gãy chân, gãy tay. Đối với người đỡ, nếu không biết cách đỡ có thể gãy cột sống cố, gãy tay.

“Trong trường hợp này nếu không đỡ đúng thì cả 2 sẽ bị chấn thương. Tuy nhiên, bạn Mạnh là người biết cách đỡ khi vật nặng rơi từ trên xuống. Trường hợp của bệnh nhi này cực kỳ may mắn.

Tôi không thể tưởng tượng được bệnh nhi lại có thể được cứu không bị chấn thương gì khi rơi từ tầng 13 xuống.

Những trường hợp rơi tự do từ độ cao như vậy tử vong là chắc chắn xảy ra. Hiện nay, bệnh nhi mọi thứ vẫn khá ổn, cháu tỉnh táo, không nôn”, bác sĩ Giang nói với Trí Thức Trẻ.

Chụp CT não bé hoàn toàn bình thường. Đây là điều vô cùng kì diệu

Qua thăm khám, điều trị, ngày hôm nay, BV Nhi Trung ương cũng cho biết, bé gái chỉ bị trật khớp háng bên phải. Bé H. cũng vừa được chuyển lên khoa Chỉnh hình Nhi để tiếp tục theo dõi và điều trị. Hiện cháu đã được các bác sĩ nắn lại khớp và toàn trạng cũng đã ổn định.

Cũng trong tối qua (1/3), trên MXH, mọi người truyền tay nhau đoạn clip ở góc độ rõ hơn, ghi lại khoảnh khắc anh Nguyễn Ngọc Mạnh (31 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) nỗ lực cứu bé gái hơn 2 tuổi rơi từ tầng 12A (tức tầng 13) chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Theo đoạn clip, anh Mạnh đã nhanh chân leo lên mái tôn, đầu ngước nhìn về hướng của cháu bé. Lúc này, chiếc mái tôn bị trơn khiến anh Mạnh trượt té nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên bé gái, chọn vị trí rồi giơ tay về phía trước đón bé.

Anh Mạnh xúc động khi kể về giây phút cứu bé gái

Ngay sau đó, bé gái rơi xuống với tốc độ cao, anh Mạnh cố gắng giơ tay đỡ cháu nhưng do lực rơi quá mạnh khiến cháu bé rơi đè vào tay anh rồi đập vào mái tôn, nảy lên. Lập tức, anh Mạnh nhổm người lao về phía bé gái, ôm cháu vào người rồi tìm cách đưa xuống dưới.

Qua đó có thể thấy, lực rơi của cháu bé vô cùng mạnh, mặc dù bé đã đè vào tay anh nhưng vẫn rơi xuống mái tôn bật lên. Trả lời với báo chí, anh Mạnh cũng chia sẻ điều bản thân anh hối hận nhất chính là không thể ôm trọn cháu bé vào lòng mà chỉ đỡ được cháu bằng tay.

Trên trang cá nhân, anh Mạnh cũng đăng tải đoạn clip này với dòng chia sẻ: “Đây là một video mà mình mới nhận được. Thông qua video mọi người đều thấy được mình không hoàn toàn đỡ được em bé, sự việc xảy ra quá đột ngột, mình đã không nhớ rõ được hết các chi tiết. Thành thật mong mọi người thông cảm”.

Bài chia sẻ đầu tiên của anh Mạnh trên trang cá nhân

Dưới bài chia sẻ của anh Mạnh, cư dân mạng đã để lại rất nhiều lời động viên, khen ngợi và lời cảm ơn dành cho “người hùng”.

Chiều 28.2, bé Nguyễn Phương H. (3 tuổi) ở chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, Q.Thanh Xuân bất ngờ tự bò ra ban công ở tầng 12, trèo ra bên ngoài lan can rồi treo mình lơ lửng ở độ cao hơn 30 m. Nhiều người ở tòa nhà đối diện phát hiện tri hô. Anh Mạnh, lái xe tải chở hàng, khi ấy đã băng lên mái tôn và đỡ được cháu H. vừa rơi từ trên cao xuống, giúp bé thoát chết trong gang tấc.

Bé H. được cấp cứu tại Bệnh viện Nhi T.Ư và hôm qua bệnh nhi tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không khó thở, không nguy hiểm đến tính mạng. Dù được ca ngợi nhưng anh Mạnh vẫn chưa hết bàng hoàng kể: Anh đang đỗ xe ở gần chung cư thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh, khi mở cửa xe thì thấy bé gái đang bám ở lan can. Anh liền nhảy qua tường bao rồi trèo lên mái tôn đỡ cháu bé rơi xuống.

“Lúc đỡ được cháu, đầu cháu nằm trên tay phải của tôi, hai chú cháu nằm lõm một vệt trên mái tôn. Thấy cháu khóc và hoảng loạn, tôi dỗ: “Chú xin con”, sau đó tôi gọi bảo vệ và bàn giao cháu bé. Tất cả chỉ diễn ra trong khoảng 1 phút. Đến giờ nghĩ lại vẫn còn rùng mình, không tin đã cứu được cháu”, anh Mạnh nói

Theo lời anh, gia đình bé sau đó gọi điện, vừa khóc vừa cảm ơn và nói khi sức khỏe cháu ổn định, cả gia đình sẽ sang nhà anh cảm ơn. “Tôi không biết gia đình có ý định cho tôi làm bố nuôi của bé không, nhưng chắc chắn tôi sẽ nhận bé H. làm con nuôi, vì bé cũng trạc tuổi con tôi”, anh Mạnh kể.

Khi câu chuyện bùng nổ trên mạng xã hội cũng là lúc anh Mạnh liên tục nhận được tin nhắn, cuộc gọi từ điện thoại lẫn Facebook, mọi người cảm phục và tôn vinh anh như siêu nhân, người hùng, thậm chí nhiều người còn đề nghị chuyển tiền khiến anh rất bối rối.

“Chưa bao giờ tôi nhận được nhiều sự quan tâm như vậy. Tôi không phải là siêu nhân, anh hùng, trong tình huống cấp bách ấy ai cũng sẽ làm như tôi cả. Mọi người ca tụng tôi quá, cho tôi lên tận trời giờ không biết đi lối nào xuống nữa”, anh ngại ngùng nói.

Mái tôn nơi bé gái ngã xuống

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ có thư khen, biểu dương anh Mạnh. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh cũng ký quyết định khen thưởng đột xuất, kèm theo bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội là tiền thưởng. T.Ư Đoàn hôm qua cũng đã trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho đoàn viên Nguyễn Ngọc Mạnh. Thành đoàn Hà Nội cũng trao tặng bằng khen, áo khoác xanh thanh niên Việt Nam cho đoàn viên Nguyễn Ngọc Mạnh.

Tại buổi tuyên dương, khen thưởng “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh tại trụ sở Công an Q.Thanh Xuân, anh Nguyễn Văn H. (bố bé H.) xúc động gửi lời cảm ơn “người hùng” đã cứu cháu, để cháu được sinh ra lần thứ 2. Anh H. cũng gửi lời cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cháu.

Cư dân mạng bày tỏ sự cảm kích trước hành động dũng cảm của anh Mạnh

“Không có sự dũng cảm của anh Mạnh thì không biết chúng tôi sẽ sống như thế nào. Gia đình chúng tôi rất xin lỗi vì sự việc xảy ra do sơ suất của gia đình, khiến mọi người lo lắng. Gia đình sẽ nuôi dạy con cho tốt và rút kinh nghiệm quý báu. Từ sự việc này, tôi cũng mong các bố mẹ để ý hơn đến con nhỏ để tránh sự việc như thế này xảy ra”, anh H. nghẹn giọng chia sẻ.

Nói gì đi nữa thì cách xử trí nhanh nhạy, hành động dũng cảm của anh Mạnh cũng rất đáng được tuyên dương. Bởi nếu không có anh, chắc chắn sự việc có thể trở nên tồi tệ hơn, bé gái đã không bảo toàn được tính mạng. Chúng ta ngồi đây, nói thì dễ, nhưng mấy ai làm được điều phi thường ấy.

Đừng mổ xẻ, “cân đo đong đếm” xem anh cứu bé được mấy phần, bởi điều quan trọng bây giờ chẳng phải là nhờ anh mà một sinh mạng vẫn còn tồn tại trên đời đó sao?

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X