Vụ hotgirl 9X ‘ẵm’ 17 tỷ: Khoảng 100 chàng trai bị gạt với tổng lên đến trăm tỷ

Như thông tin hôm qua em đã chia sẻ với bà con, những tưởng hotgirl 9X này chỉ gạt anh chàng kia làm đám cưới để hốt trọn 17 tỷ và một anh chàng đang quen với số tiền gần 90 triệu, nhưng không, con số không chỉ dừng lại ở đó đâu bà con

Như thông tin hôm qua em đã chia sẻ với bà con, những tưởng hotgirl 9X này chỉ gạt anh chàng kia làm đám cưới để hốt trọn 17 tỷ và một anh chàng đang quen với số tiền gần 90 triệu, nhưng không, con số không chỉ dừng lại ở đó đâu bà con à. Đến nay, tập hợp lại đã có gần 100 chàng trai bị gạt và tổng số tiền mà bọn họ bị ‘ẵm’ đi lên đến trăm tỷ rồi đấy.

hình ảnh

Được biết, cho tới bây giờ, cơ quan chức năng vẫn chưa lên tiếng về vụ việc này do cần thêm thời gian để điều tra và xác minh vụ việc được dàn dựng lên kịch bản để gạt tiền lẫn tình một cách tinh vi đến mức không tưởng. Đồng thời, liên quan đến vụ 17 tỷ, họ cho biết vẫn chưa nhận được đơn tố cáo cô gái này từ phía gia đình kia.

Tuy nhiên, người chị chia sẻ câu chuyện gia đình mất 17 tỷ cũng là chủ của một cơ sở thẩm mỹ có tiếng cho biết để xem động thái của cô gái kia thế nào mới xem xét đến việc khiếu kiện. Bởi vụ việc đã xảy ra được mấy năm nhưng giờ mới biết là rất nhiều nạn nhân gặp tình huống tương tự. Trước mắt chỉ muốn lan tỏa câu chuyện này để mọi người cùng biết và cảnh giác, kẻo mất tiền.

Qua lời kể của chị này, cách đây 4 năm, cô gái Bắc Giang đến làm đẹp tại cơ sở của chị và người làm cho cô gái không ai khác chính là em họ của chồng chị. Từ đó, 2 người làm quen và bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Thời gian quen nhau, cô ta cứ thể hiện mình là tiểu thư đài các, con nhà giàu có với cuộc sống sang chảnh, từ biệt thự đến siêu xe và cả những túi đồ hàng hiệu cùng quà đắt tiền tặng gia đình bạn trai. Đến cả việc cho công chứng viên đến tận nhà công chứng tặng cho nhà đất.

Choáng ngợp trước vẻ giàu có này nên gia đình chị khá tin tưởng, thậm chí đến chồng chị cũng thế nên nhiều lần cho cô ta mượn tiền với nhiều lý do, lúc thì quên mang thẻ khi đi mua sắm, còn lúc thì cần tiền gấp để đầu tư làm ăn.

Cứ thế vay trả đúng hẹn cùng với món quà tặng làm ‘của hồi môn’ là chiếc siêu xe trị giá 80 tỷ càng làm chồng chị tin tưởng cô ta hơn. Được một thời gian, bằng cách vay này, cô ta đã ‘mượn’ của chồng chị cả chục tỷ để đầu tư bất động sản.

Sau này vỡ lẽ ra mới biết, cùng trong gia đình, một người em họ khác cũng đã giúp cô ta xoay tiền để bán rẻ căn hộ đó với giá bằng nửa giá thị trường. Chưa kể nhân viên của chị cũng tin tưởng cho cô ta cho mượn cả trăm triệu. Lúc phát giác ra thì hỡi ôi, chồng chị đã trót chuyển cho cô ta 17 tỷ rồi.

Ngồi ngẫm lại, chị mới nhận ra tất cả đều là màn kịch hoàn hảo đến tinh vi, từ chiếc xe sang, biệt thự, túi xách đến cả bố mẹ, họ hàng, bạn bè tổng cộng 300 người tham dự đám cưới đều được thuê hết.

Theo bài đăng trên trang Vietnamnet em đọc được, cơ quan chức năng cho biết tính đến nay đã có hàng trăm người nộp đơn tố cáo cô gái Bắc Giang này từ Bắc vào Nam và đa số họ đều bị gạt cùng chung kịch bản.

Đó là cô gái này đã tạo lòng tin với mọi người bằng vẻ ngoài hào nhoáng, mình là con nhà giàu có, cha làm quan chức lớn có tiền và từng bước đẩy đưa những tình huống khá ‘ăn rơ’ với nhau để mọi người càng tin vào điều đó.

hình ảnh

Ngoài gia đình chàng trai bị mất 17 tỷ kia, cũng có một người tên N., 38 tuổi, ở thành phố Thủ Đức đã gửi đơn tố cáo đến Công an Bắc Giang, nhưng sau lại được hướng dẫn chuyển về cho Công an Thủ Đức để được giải quyết theo thẩm quyền.

Theo anh này kể, tình cờ anh và cô gái Bắc Giang này quen ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Na ná vở diễn vụ 17 tỷ nói trên, cô ta tự xưng bố mình làm lãnh đạo, con nhà giàu có. Thế rồi họ nhanh chóng kết thân, cô ta nhiều lần đến nhà anh chơi và đổi lại vợ chồng anh cũng từng đến nhà cô ta ở 2 căn hộ trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Càng làm thân càng tin tưởng cô ta, thế rồi có một lần cô ta kể rằng mình đang cần tiền để tổ chức sự kiện lớn tại thành phố Phan Thiết, quen biết lâu nên anh N. đã đồng ý chuyển tiền cho cô ta mượn, rồi cô lấy lý do tài khoản mình đang bị phong tỏa trong khi cần tiền để chuyển trả cho đầu mối ở Đà Lạt để nhập hàng về đưa đến các siêu thị lớn ở TP.HCM để bán. Hết lần này đến lần nọ, anh mới phát hiện mình bị gạt nên làm đơn tố cáo với tổng thiệt hại 1,5 tỷ đồng.

hình ảnh

Đọc vụ này mà em không tin là có thật lúc đó bà con, cứ ngỡ là trên phim không thôi. Mà ngộ lắm, nghe kể đến giờ vẫn còn những chàng trai dù biết mình bị gạt nhưng vẫn yêu cô ta say đắm, mù quáng đến mức chưa lên tiếng tố cáo cho hành vi của cô ta.

Thực hư câu chuyện này như thế nào phải chờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra và làm rõ mới biết được. Nhưng nếu đúng là có thật và giống những gì mà các lá đơn tố cáo gửi đến cơ quan chức năng thì cô gái này quả tài tình, chỉ có điều đã đặt không đúng chỗ nên phải chịu án phạt nặng trước pháp luật.

Ngược lại, nếu thông tin này không đúng sự thật thì người tố cáo có thể phải gánh chịu hình phạt về tội vu khống và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X