Vụ cụ bà 83t bị lừa lên xe cứu trợ rồi lấy hết tài sản: Mấy hôm nay vẫn khóc vì buồn và lo sợ

Vào những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đã chia sẻ thông tin một cụ bà 83 tuổi ở Quảng Nam bị 1 nhóm người lấy hết tiền, tài sản gom góp trong nhiều năm qua. Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 4/11, bà Cao Thị An (83 tuổi), ngụ tại thôn Đại

Vào những ngày vừa qua, cộng đồng mạng đã chia sẻ thông tin một cụ bà 83 tuổi ở Quảng Nam bị 1 nhóm người lấy hết tiền, tài sản gom góp trong nhiều năm qua.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 4/11, bà Cao Thị An (83 tuổi), ngụ tại thôn Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã bị lừa lên xe nhận đồ cứu trợ rồi bị rạch túi, lấy hết toàn bộ tài sản bao gồm 6 triệu 500 ngàn đồng (13 tờ mệnh giá 500.000 đồng) và một chỉ vàng.

Theo anh Dương Thế Duy (cháu ngoại của bà An), anh Duy chia sẻ:

“Khoảng 8 giờ sáng, bà ngoại tôi đang trên đường đi ăn sáng thì có chiếc xe màu trắng 7 chỗ hiệu INNOVA trên xe có gắn bảng ‘Cứu trợ miền Trung’ gồm có một người đàn ông lái xe và hai người phụ nữ trạc 50 tuổi. Khi thấy bà tôi thì họ dừng lại và hỏi bà tôi nhà ở đâu con chở về cho quà cứu trợ.

Bà tôi già rồi nên tin và đồng ý lên xe. Trên xe, bà bị ôm rồi sờ người, sau đó, người đàn ông hỏi ‘có chưa’ thì hai người phụ nữ nói ‘có rồi’. Tới Trung tâm y tế huyện Đại Lộc, họ đưa cho bà tôi thùng mì tôm và đuổi bà xuống xe.

Khi bà xuống xe thì mới phát hiện bị cắt túi, lấy hết tài sản. Đây là số tiền bà tôi để dành hơn 4 năm nay cho sinh hoạt hằng ngày và lúc ốm đau.”

Cụ An đau buồn vì bị lừa lấy đi số tiền gom góp bao năm liền – Ảnh: Tiin

Sau khi mất hết tiền, bà An liền báo với con cháu trong nhà. Tiếp đến mọi người đã đến cơ quan công an xã Đại Nghĩa trình báo.

Cùng ngày, công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh ở khu vực xảy ra vụ việc, phối hợp với gia đình xác định đúng chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 30A – 184.35 là chiếc xe lấy tiền của bà cụ. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa tìm được tung tích của nhóm đối tượng này.

Chiếc xe ô tô chở đối tượng lấy tiền của cụ bà – Ảnh: Tiin

Bà An hiện sống cùng con trai. Thời gian trước bà đi bán chuối ở chợ Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa nhưng tháng 8/2020 bà bị gãy tay, không đủ sức khỏe để đi bán nữa. Số tiền bà mất là số tiền dành dụm bao năm qua của bà, đi đâu bà cũng mang theo vì để đâu cũng không yên tâm.

3 ngày sau sự việc, bà An vẫn chưa thể nguôi ngoai: ‘”Bà tôi bây giờ cứ ngồi thờ thẫn, lo sợ rồi khóc. Cả nhà phải thay nhau động viên, an ủi bà mấy hôm nay.”, anh Duy chia sẻ.

“Tôi nghe tin bà bị lừa lấy tiền như vậy rất buồn và tức giận. Không hiểu vì sao nhóm người đó lại có thể đi lừa người già như vậy. Giờ chỉ mong sao công an sớm tìm ra và bắt nhóm lừa đảo đó cho mọi người yên tâm”, anh Duy nói thêm.

Ảnh tổng hợp: Tiin

Vào những ngày qua, cộng đồng mạng cũng đã phẫn nộ với nhiều sự việc lừa đảo thông qua từ thiện, lợi dụng lòng thương của mọi người.

Theo đó, vào ngày 22/10 vừa qua, anh Hoàng Anh Đức (36 tuổi, trú xóm 1, xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) là tài xế xe tải gặp nạn khi chở đồ đi cứu trợ cho đồng bào miền Trung. Anh được xác định bị chấn thương não và nứt xương tủy cổ nên lúc tỉnh, lúc mê.

Thế nhưng, sau khi báo chí đưa tin, có kẻ đã dùng ảnh của anh và mạo danh là vợ anh Đức, đưa tài khoản lên mạng xã hội để xin quyên góp tiền.

Nhiều kẻ lợi dụng tình thương của mọi người để trục lợi – Ảnh: Internet

Họ đưa ra thông tin: “Phúc bất trùng lai, hoạ vô đơn chí. Mọi giúp đỡ Anh có kinh phí chữa trị xin gửi về stk: 8280133336789 BUI THUY LINH (vợ Đức ) MB BANK. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ”. Nhiều người đã chia sẻ thông tin trên lên các trang mạng xã hội “mong lan tỏa thêm” để có nhiều người gửi tiền cho tài xế Đức.

Chị Sen – vợ anh Đức cho biết chị không có STK như trên: “Chồng tôi đang nằm lúc tỉnh lúc mê, tôi đang chăm sóc chồng ở bệnh viện không có thời gian lên mạng xã hội và tài khoản, họ tên đó họ mạo danh tôi”.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X