Vợ chồng Hà Nội chi tiêu 60 triệu/tháng là đã rất dè xẻn, tiết kiệm: Nhìn bảng kê mà choáng

Tổng thu nhập của 2 vợ chồng trên dưới 100 triệu/tháng không phải là ít, tuy nhiên, người vợ với vai trò quản lý tài chính trong nhà, nếu biết cách vun vén sẽ đủ thôi, thậm chí là có dư rất nhiều. Ngược lại nếu không biết cách sẽ làm kinh tế gia đình

Tổng thu nhập của 2 vợ chồng trên dưới 100 triệu/tháng không phải là ít, tuy nhiên, người vợ với vai trò quản lý tài chính trong nhà, nếu biết cách vun vén sẽ đủ thôi, thậm chí là có dư rất nhiều. Ngược lại nếu không biết cách sẽ làm kinh tế gia đình suy kiệt.

Vừa rồi tình cờ em đọc được câu chuyện của chị H., ở Hà Nội chia sẻ trên trang Dân Trí mà thấy ngưỡng mộ quá trời. Chị bảo rằng vật giá ngày càng leo thang, nếu chúng ta không biết cách chi tiêu khéo léo sẽ dễ lâm vào tình trạng ‘có đồng nào xào đồng đó’, chẳng để dành cho tương lai.

Được biết, chị H. là chủ shop nhỏ chuyên sản xuất các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sức khỏe từ thảo dược, còn chồng chị là giám đốc một công ty chuyên về cơ khí, tự động hóa, điện năng lượng mặt trời, thu nhập của 2 vợ chồng trên dưới 100 triệu đồng. Hiện vợ chồng chị sống tại một căn hộ chung cư cùng với 4 đứa con nhỏ.

hình ảnh

Ảnh: Bà mẹ 4 con thường lấy nguồn rau sạch ở khu vườn trồng nguyên liệu. Nguồn: Dân Trí.

Nhắc tới thu nhập của 2 vợ chồng, nhiều người nghĩ chị sẽ sống thoải mái với mức thu nhập này. Tuy nhiên, đối với chị dù có mức thu nhập tốt giữa lòng Thủ đô Hà Nội đi chăng nữa, chị vẫn bắt mình phải tính toán, chi ly từng đồng, đảm bảo theo nguyên tắc chi tiêu tiết kiệm nhất có thể, lựa chọn lối sống tối giản.

Chị nghĩ rằng, thu nhập là vậy nhưng đâu biết ngày mai thế nào. Chẳng hạn như chồng chị vẫn phải dựa vào tình hình kinh doanh của công ty, anh thường dùng lãi đầu tư hoặc quay vòng vốn nên khoản thu nhập không phải tháng nào cũng cố định, dù vậy tính trung bình các tháng vẫn trên dưới 100 triệu đồng. Từ cơ sở này chị mới vạch định kế hoạch chi tiêu mỗi tháng.

Chị chia sẻ rằng từ trước đến giờ chị thường có thói quen ghi chép khá chi tiết về các khoản chi tiêu trong nhà và nhận thấy chưa tháng nào nhà 6 người lại xài dưới 60 triệu đồng cả. Đề cập đến con số này, chắc nhiều chị em sẽ không khỏi giật mình nhỉ?

Dù tổng thu nhập không nhỏ, chị hoàn toàn có thể cho con học trường tư nhưng chị thấy các trường công gần nhà vẫn rất tốt, con cái nỗ lực, chủ động và tự lập và để tiết kiệm chi phí, chị chọn cho các con học trường công. Tuy nhiên, đắt nhất vẫn là các khoản mua sách vở, học thêm các môn năng khiếu như tiếng Anh, học vẽ, các kỹ năng mềm khác… Tổng chi phí cho việc học hành của các con lên đến 24 – 25 triệu đồng.

Ngoài tiền học của các con, chi phí ăn uống của gia đình luôn là khoản tiền lớn thứ 2 của gia đình chị H., mỗi tháng chị phải chi khoảng 18 triệu để mua thức ăn, quà bánh, sữa, trái cây…

May là chưa tính đến khoản mua gạo, rau vì bao năm nay, chị đều lấy gạo và rau ở quê lên dùng. Bởi mỗi năm chị đều gửi tiền cho bố mẹ ở quê thuê người cấy ruộng, rồi thuê thêm mảnh đất để trồng nguyên liệu phục vụ cho việc sản xuất các sản phẩm làm đẹp hữu cơ nên tiện trồng một số loại rau ăn luôn. Họ hàng chị mỗi tháng cứ gửi cho nhà chị 1 – 2 thùng xốp hải sản, cá tôm, nhờ vậy mà chị đỡ được chút tiền mua thức ăn.

Bên cạnh đó, còn các khoản lặt vặt khác như tiền điện, nước, Internet, điện thoại hết 3,5 triệu đồng; xăng xe, bảo dưỡng, gửi xe hết 8 triệu đồng; hiếu hỷ sinh nhật, thăm nom người bệnh hết 3 triệu đồng và chi phí mua các đồ phát sinh khác khoảng 2 triệu đồng.

Riêng với nhà nào không biết, chứ nhà chị H. các thứ như dầu gội, sữa tắm, xà phòng, nước rửa chén, nước súc miệng… chị có thể tự làm được nên thường sẽ không tốn tiền mua.

Bao nhiêu đó thôi mà nhà chị 6 người tốn khoảng 60 triệu đồng/tháng. Có người nghe vậy sẽ bảo là nhiều nhưng với chị đây là mức chi tiêu đã cân đối, chắt mót nhất có thể rồi đấy.

Đó là chưa nói tới các khoản dự phòng như mua bảo hiểm cho nhà 6 người hết 8 triệu đồng, bố mẹ 2 bên hết 3 triệu đồng. Đối với chị đây là khoản dự phòng cho rủi ro về sức khỏe cũng như đầu tư cho tương lai.

Sơ sơ cũng đâu còn dư bao nhiêu, vậy mà thi thoảng, vợ chồng chị lại về quê lo xây sửa nhà cửa, từ đường dòng họ rồi còn giúp bà con ở quê có hoàn cảnh khó khăn… Mấy khoản này thường chị không tính vào chi tiêu hằng tháng, cứ xem như nếu có dư thì làm, chứ nếu cộng dồn vào mỗi tháng, tổng chi phí sẽ đội lên rất nhiều.

Đối với nhiều người có thể cho rằng mức thu nhập của 2 vợ chồng chị như vậy là giàu có, song với chị dù thế nào vẫn phải tiết kiệm, đa phần nhà chị đều không ăn hàng quán vì cảm thấy mất vệ sinh, thay vào đó chú trọng các bữa ăn chất lượng tại nhà với đầy đủ món phong phú. Chị bộc bạch rằng lối sống tối giản khiến chị thoải mái hơn, ví dụ như chị chẳng mua máy hút bụi, máy rửa chén… vì nhà đông con, ngay từ nhỏ chị đã tập tính tự lập cho các cháu, đứa nào cũng có thể làm được việc nhà.

Xe máy chị dùng vẫn là chiếc Honda Dream năm nào nên khá tiết kiệm xăng, còn chồng chị lái ô tô chọn loại xe chạy dầu để đỡ tốn hơn loại xe chạy bằng xăng. Hơn nữa, bản thân chị bình thường không có quá nhiều nhu cầu chưng diện váy vóc nên đỡ được khoản này rất nhiều, áo quần chị chỉ có vài bộ tươm tất để mặc vào các dịp quan trọng, còn bình thường chị ăn mặc khá giản dị.

Dù trong bảng chi tiêu của chị mỗi tháng, chẳng có khoản nào để dành cho con đi chơi hay đi du lịch nhưng người mẹ này khẳng định rằng không bao giờ để các con gặp thiệt thòi, vẫn luôn tìm cách để đưa các con đi du lịch một cách an toàn, tiết kiệm nhất. Chẳng hạn như vợ chồng chị quê ở Hải Phòng, vì ở đây vốn là đất du lịch rồi nên khi cho con về quê, chị thường đưa con đến các điểm vui chơi ở Cát Bà, Đồ Sơn, Hạ Long… để thay đổi không khí, trải nghiệm. Người ta thường phải mất 40 – 50 triệu đồng cho chuyến đi du lịch, nhưng nhà chị thường chỉ mất khoảng chục triệu, nhiêu đó đủ cảm thấy thoải mái rồi.

Đúng là bài toán cân đối thu nhập – chi tiêu chưa bao giờ là dễ dàng đối với chị em phụ nữ chúng ta, dù tự kiếm ra tiền và có chồng hỗ trợ về mặt tài chính đi chăng nữa, nhưng chị H. chưa một lần dám tiêu xài thả ga mà không suy nghĩ, bởi chị biết rằng nhà đông con vẫn phải tiêu xài có kế hoạch, có như vậy sau này mới lo cho các cháu được.

hình ảnh

Ảnh: Bảng chi tiêu ước tính chị H. cung cấp. Nguồn: Dân Trí.

Em hy vọng là sau khi chia sẻ câu chuyện này, chị em sẽ có thêm kinh nghiệm về bài toán tiết kiệm thu chi nha. Mình càng biết cách vén khéo chi tiêu chừng nào, gia đình mình càng đỡ khổ chừng đó.

Ít nhất đợt dịch trong thời gian vừa qua đã cho chúng ta thấy ai biết tiết kiệm vun vén sẽ dễ cân bằng được cuộc sống trong bối cảnh khó khăn, để khi mọi thứ vực dậy bình thường, ta lại tiếp tục phát triển kinh tế.

Theo giadinhmoi

BÀI LIÊN QUAN
X